144Thứ Ba, 01/02/2022, 15:03
782 · Sanh Tử Mệt Nhọc, Đời Sau Nhất Định Còn Khổ Hơn Đời Này

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 01/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 782

“SANH TỬ MỆT NHỌC, ĐỜI SAU NHẤT ĐỊNH CÒN KHỔ HƠN ĐỜI NÀY!”

Hòa Thượng cảnh báo, nhắc nhở chúng ta rằng: “Sanh tử đời này chẳng là bao, đời sau còn khổ hơn rất nhiều lần!”. Chúng ta thử nghĩ xem: Khởi tâm động niệm hàng ngày của chúng ta đa phần vì mình mà lo nghĩ, không lo nghĩ cho người khác. Chỉ lo nghĩ cho mình chính là tham. Tham là nhân của đường Ngạ Quỷ. Chúng ta xem qua những cảnh tượng mà Phật đã nói trong cõi Ngạ Quỷ thì thấy cõi Ngạ Quỷ vô cùng khủng khiếp! Nhà Phật gọi Địa Ngục là hỏa đồ, nơi chỉ có lửa, nơi tưng bừng lửa cháy. Nhà Phật gọi cõi Ngạ Quỷ là đao đồ. Chúng sanh ở cõi Ngạ Quỷ luôn cảm thấy mình bị truy sát, luôn luôn không an ổn. Một ngày ở Ngạ Quỷ qua ngày như năm. Đời này chúng ta đã mệt nhọc, đã đau khổ rồi nhưng nếu không khéo thì đời sau còn khổ hơn gấp vạn lần.

Chúng ta vạn lần may mắn vì đời này chúng ta có thân người trọn vẹn, được gặp Phật Pháp, được gặp giáo dục của Thánh Hiền, đặc biệt là được gặp pháp môn Tịnh Độ! Chúng ta có được may mắn lớn đến như vậy nhưng nếu không biết trân trọng, để cơ hội lỡ qua thì thật là đáng tiếc! Tuy may mắn hơn người nhưng hàng ngày chúng ta vẫn tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ thỏa mãn năm dục sáu trần, tham sân si mạn vẫn ngự trị. Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta: Nếu không khéo thì đời sau chúng ta còn khổ hơn đời này!

Hòa Thượng nói: “Con người bị năm dục sáu trần ràng buộc, phiền não tập khí quá nặng, vừa tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài thì ngày ngày tạo nghiệp. Ngày ngày tiếp nối nghiệp của luân hồi thì làm sao thoát khỏi luân hồi! Cư dân ở Thế giới Tây phương Cực Lạc không tạo nghiệp luân hồi vì họ đều là hàng Bồ Tát, họ đã đóng bít đường luân hồi, không tạo nhân luân hồi nên không còn luân hồi. Phiền não vô minh tà kiến của người thế gian nhiều vô số kể cho nên chiêu cảm đời sau, chiêu cảm đời đời kiếp kiếp là quả báo của luân hồi sinh tử”.

Trong Kinh Phật thường nói: “Sanh tử bì lao”, có nghĩa là sinh tử mệt nhọc, vô cùng thống khổ nhưng đời sau còn khổ hơn đời này. Chúng ta nấu một nồi bánh chưng, một nồi bánh tép thì cũng phải tư duy rất nhiều, thậm chí không chỉ tư duy trong một ngày mà còn tư duy trong nhiều ngày cách làm thế nào để làm được những chiếc bánh ngon. Chúng ta tư duy nhiều những việc trong cuộc sống nhưng lại không tư duy việc sinh tử.

Hòa Thượng nói: “Thẳng thắn mà nói, thẳng thắn mà suy xét, chúng ta tự biết mình sẽ đi về đâu”. Ngài Bảo Chí Công là Thầy của Vua, cùng Vua xem biểu diễn múa hát cung đình. Sau khi xem xong, nhà Vua hỏi: “Ngài thấy tiết mục có thấy hay không?”. Ngài nói là Ngài không biết. Nhà Vua lấy làm lạ, rất ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu vì Ngài ngồi ngay cạnh Vua cùng xem mà lại nói là không biết. Tâm của Ngài ở nơi đạo. Tâm của Ngài luôn coi việc sanh tử là trọng đại. Tâm của Ngài không chạy theo ngũ dục lục trần, không một phút giây nào nơi lỏng.

Nhà Phật có câu: “Sinh tử tâm thiết”. Tâm sinh tử vô cùng bức bách, khẩn thiết. Chúng ta thì dễ vui, xem nhẹ sanh tử. Một vị Tổ Sư nói: “Chúng ta giống kẻ tử tù đang được diễu qua phố. Trên đường đi ra pháp trường, nhìn thấy thành phố muôn màu thì chúng ta quên rằng mình đang trên đường đi ra pháp trường”. “Thành phố muôn màu” tượng trưng cho “ngũ dục lục trần”.

Hòa Thượng nói: “Người thế gian mê hoặc điên đảo, xem nặng danh lợi, khởi tâm động niệm đều là danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn. Bạn cần phải nên biết, chỉ cần có ý niệm hành vi này thì không thể không đọa lạc”. Đây là “khai thị tâm thiết”, là lời nhắc nhở hết sức khẩn thiết của Hòa Thượng. Ngài nói: “Bạn đọa vào ba đường ác rất dễ nhưng thoát ra khỏi ba đường ác thì vô cùng khó!”. Chúng sanh ở ba cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh qua ngày như một thế kỷ, thậm chí tính bằng kiếp số, con số rất lớn!

Trong cuốn sách “Nhân Quả Luân Hồi” có ghi chép lời giảng giải của Đại Sư Ấn Quang: Trước thời nhà Thanh có người đồ tể giết heo. Họ nhìn thấy trên thân con heo có năm chữ: “Tào Tháo Lục Thế Thân”. Những chữ này nói rõ con heo đó chính là Táo Tháo. Tào Tháo đã làm heo đến sáu lần, hơn nữa không biết còn phải làm thân heo bao nhiêu lần nữa. Súc sanh ngu si, ở trong loài súc sanh càng lâu thì càng ngu si.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook