26729/12/2021, 10:50 29/12/2021, 17:05
748 · Vì Sao Người Ngày Nay Không Hiểu Được Hiếu Kính

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 29/12/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 748

VÌ SAO NGƯỜI NGÀY NAY KHÔNG HIỂU ĐƯỢC HIẾU KÍNH?

Hòa Thượng nói: “Học Phật từ chỗ nào mà học? Phải từ nơi hiếu kính mà học. Người hiện đại khó ở chỗ không hiểu được hiếu kính, do từ nhỏ không có người dạy”. Chúng ta đã hiểu ra vấn đề. Từ nơi gia đình, Cha Mẹ không chú trọng, không xem trọng giáo dục đạo đức cho các con. Chúng ta nhìn ra xã hội thì có thể biết được, người có tiền, có địa vị thường tìm trường danh giá, có tiếng tăm, có tên tuổi để đưa con đến học, thậm chí học phí càng cao càng tốt. Cha Mẹ không tìm trường chú trọng đạo đức, nhân cách để giúp con hình thành đạo đức nhân cách từ nhỏ. Họ cho con học ở trường nổi tiếng nhất, đắt giá nhất, ngày ngày đi đón con để khoe sự giàu có của mình. Vậy thì họ giáo dục các con cái gì? Họ giáo dục các con đức hạnh hay giáo dục sự háo danh, sống trong ảo danh ảo vọng?

Lúc con gái của tôi học lớp 10, con nói rằng: “Lớp con có 22 bạn, trong đó cả lớp hầu hết là Cha Mẹ ly dị, ly thân. Cha Mẹ đều là người có tiền, có công danh sự nghiệp. Hàng ngày, cơm ở trường rất ngon nhưng các bạn không ăn cơm mà đổ cơm đi. Đến giờ ăn, các bạn đặt thức ăn nhanh mang đến trường ăn”. Trẻ nhỏ đã có tính cách như vậy thì tương lai của chúng sẽ ra rao? Càng nghĩ sâu xa thì càng đau lòng hơn. Từ nhỏ, các con đã thiếu tình Cha, tình Mẹ, thiếu những tấm gương hiếu hạnh, những bữa cơm đoàn viên sum vầy, gần như không có những bữa cơm gia đình với Ông Bà nội, Ông Bà ngoại. Trẻ nhỏ thiếu tình Cha tình Mẹ , vậy thì tương lai việc đối nhân, xử thế tiếp vật, sẽ khó có thể có tình người, tình đồng loại, tình quốc gia dân tộc. Nhà trường ngày ngày chuẩn bị những bữa cơm rất công phu mà chúng đổ hết cơm đi. Nếu không ăn cơm của Nhà trường thì sẽ bị mắng nên chúng chọn cách đổ cơm đi. Những đứa nhỏ đó rất nhiều tiền, vì Cha Mẹ đều có công danh sự nghiệp, có lối đi riêng, muốn đứa con chung không quấy rối nên chúng gặp Mẹ thì được Mẹ đưa cho một mớ tiền, gặp Ba thì được Ba đưa cho một mớ tiền. Cha Mẹ ly thân. Con cái tự trưởng thành, thấy các bạn làm như thế nào chúng sẽ bắt chước. Nếu may mắn gặp bạn tốt thì tốt, còn gặp bạn xấu thì sẽ rủ nhau ăn chơi, cuối cùng trở thành tội phạm rất nhanh.

Hôm trước, tôi xem một đoạn phim quay lại một vụ xử án ở nước ngoài. Phạm nhân là một cô gái trẻ bị xiềng xích cả hai chân, hai tay. Cô gái trẻ đó có khuôn mặt thánh thiện với ánh mắt hồn nhiên. Những người tư duy đến đạo đức nhân cách khi nhìn ánh mắt hồn nhiên đó sẽ rất đau lòng. Đáng nhẽ họ trở thành người tốt, người có ích cho quốc gia, cho dân tộc nhưng họ trở thành tử tù vì không có ai dạy.

Bác Hồ nói:

Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Giáo dục tốt, giáo dục chuẩn mực thì con người trở thành những người chuẩn mực. Giáo dục không tốt thì con người sẽ trở thành người không tốt. Hệ thống chúng ta có những khu đào tạo tập trung, sau 5 – 10 năm sau chúng ta sẽ có những đứa con ngoan. Các con của chúng ta ở Sơn Tây và Tây Ninh rất ngoan. Thời gian trôi đi rất nhanh! Nhiều Cha Mẹ sẽ tiếc nuối vì mình quá ôm ấp con, “nâng như nâng trứng”, nhưng cuối cùng những quả trứng đó trở thành những đứa trẻ phản nghịch. Chúng ta sẽ phải ngồi đó gặm nhấm tiếc nuối vì không dạy con đúng cách. Thầy Thái Lễ Húc nói: Cha Mẹ chăm sóc con cái, cho chúng trở thành công chúa nhỏ, hoàng tử nhỏ nhưng lớn lên chúng hại Cha giết Mẹ.

Người xưa nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Con người vốn dĩ thuần tịnh, thuần thiện, thánh thiện như một tờ giấy trắng, như một bể nước trong. Chúng ta viết gì lên tờ giấy trắng thì tờ giấy trắng sẽ hiện lên cái đó.

Hòa Thượng nói: “Học Phật từ chỗ nào mà học? Phải từ nơi hiếu kính mà học. Người hiện đại khó vì không hiểu được hiếu kính, do từ nhỏ không có người dạy”. Chúng ta đã mất nền tảng căn bản của hiếu kính, nếu không bắt đầu lại từ đầu thì làm sao mà khởi được hiếu kính từ nơi tự tâm của mình. Người hiện đại không có người dạy hiếu kính, không nhận được thân giáo, ngôn giáo thì càng ít hơn.

Cách đây khoảng 15 – 16 năm, khi con gái tôi học lớp ba, một lần tôi đi đón con. Tôi đứng ở ngoài cổng trường chờ con, tôi nghe học sinh lớp 5 nói chuyện với nhau thì nổi da gà. Các con nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ “anh chị”, hành xử với nhau giống như xã hội đen chứ không phải là bạn học. Học sinh nữ mà chửi thề: “Mày bảo nó đến gặp tao! Nếu không gặp tao thì tao sẽ xử đẹp nó!”. Đáng nhẽ tuổi học trò phải hồn nhiên, thánh thiện, nhưng chúng đã bị ô nhiễm nặng.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook