185Chủ Nhật, 12/12/2021, 10:57

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 12/12/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 731

“BẢN CHẤT TƯỚNG MẠO CỦA NGƯỜI DO ĐÂU MÀ RA?”

Bản chất và tướng mạo của con người do đâu mà ra? Chư Phật Bồ Tát đều có thân tướng đoan nghiêm, thân sắc vàng ròng rất đẹp. Hòa Thượng từ những năm 40 tuổi, 50 tuổi thì bắt đầu chuyển tướng, đến lúc 80 tuổi da dẻ của Ngài hồng hào, căng mịn như da trẻ em. Đó là sự khải thị cho chúng ta. Thế gian có nhiều người thân tướng già nua rất nhanh, nhiều người trẻ lâu. Đó là do nghiệp lực xoay chuyển chúng ta.

Người thế gian nói xấu đẹp là do gien di truyền nhưng thực sự thì điều đó không đúng. Xấu đẹp đều là do nghiệp nhiễm tịnh mà ra. Ô nhiễm nhiều khiến thân tướng chúng ta càng thêm xấu. Thanh tịnh nhiều khiến cho thân tướng chúng ta chuyển tốt. Nhà Phật có câu: “Cảnh tùy tâm chuyển”, “y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Y báo là hoàn cảnh xung quanh, là thân ta. Chánh báo chính là tâm ta. Tâm ta càng thanh tịnh thì thân ta càng ngày càng trẻ đẹp. Chúng ta biết rõ “y báo tùy theo chánh báo chuyển”, chúng ta chưa chuyển được y báo là do chánh báo chưa chuyển được. Chúng ta không cần phải chăm sóc sắc đẹp, không cần phải uống thuốc dưỡng nhan. Nội tâm tốt thì thân tướng trẻ đẹp. Tốt nhất là chúng ta chuyển ở giai đoạn trước 40 tuổi. Sau 40 tuổi, đến 50 tuổi thì vẫn có thể chuyển được nhưng khó chuyển hơn.

Có người đi xem bói, sau đó về còn khen thầy bói giỏi vì nói cái gì cũng đúng. Hòa Thượng nói: “Người tu học Phật chúng ta bị người ta đoán đúng số mệnh chứng tỏ chúng ta tu hành nhưng không chuyển đổi được vận mệnh, như vậy chúng ta phải khóc một trận mới đúng”. Thầy Thái nói: “Hạnh phúc trong một ý niệm, khổ đau trong một ý niệm”. Ngay trong ý niệm đã có thể chuyển đổi hạnh phúc hay khổ đau. Từ trong ý niệm chuyển đổi thì thể chất chuyển đổi, tướng mạo chuyển đổi.

Nhiều người ngạc nhiên vì thấy một người đang tươi vui, một lúc sau khuôn mặt bỗng trở nên thất sắc. Họ vừa nghe tin cổ phiếu rớt giá, họ mất mấy ngàn tỉ nên biểu thái của họ biến đổi theo con số chạy trên bảng điện. Thí dụ về cổ phiếu giúp chúng ta thấy rõ ràng sự vui buồn chuyển đổi tức khắc. Giá xăng tăng lên cũng khiến người ta không vui. Người ta nghe tin xăng sắp lên giá thì mau mau mang xe đi đổ đầy bình xăng, có người còn mang can đi mua xăng để tích chứa. Quá phiền não!

Hòa Thượng nói: “Phật nói với chúng ta: “Báo thân của Phật là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Sắc thân thù thắng vi diệu này từ tâm vô cấu mà có được”. “Vô” là không, “cấu” là ô nhiễm, tâm “vô cấu” là tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm”. Chúng ta bị các tập khí xấu ác làm cho ô nhiễm, bị tham sân si làm cho ô nhiễm, bị năm dục “tài sắc danh thực thùy” làm cho ô nhiễm. Kết quả do chúng ta tự tác tự thọ, tự làm tự chịu. Thân tướng xinh đẹp trang nghiêm hay xấu ác cũng đều từ tâm mà ra. Tham sân si mạn, tự tư tự lợi phát triển thì tướng mạo làm sao mà đẹp được!

Hôm qua tôi gửi cho một Phật tử xem một đoạn clip tôi trồng dàn mướp rất đẹp, quả mướp rất lớn, lúc đó tôi hát mấy câu. Phật tử đó nói: “Giá như cuộc đời này ai cũng vui vẻ trẻ trung như Thầy thì hạnh phúc biết bao nhiêu!”. Tôi trồng các loại củ quả quanh năm, đúng mùa thì trái nhiều, không đúng mùa thì trái ít. Thuận mùa thì tôi chăm sóc dễ một chút, nghịch mùa thì tôi chăm sóc khó một chút, đều là do mình dụng tâm.

Thuận cảnh dễ hơn nghịch cảnh. Chúng ta không nhận ra được, không phản tỉnh được thì chúng ta dần dần chuyển đổi và già nua đi lúc nào mà không biết. Tướng mạo của Phật thuần tịnh thuần thiện, trang nghiêm đẹp đẽ. Tướng mạo của chúng ta càng lúc càng xấu, giọng nói thì the thé. Có người chỉ cần đứng gần người khác đã khiến người khác cảm thấy khó chịu. Có lần, khi Đức Phật trở về thành, Ngài La Hầu La nói: “Ôi! Chỉ đứng cạnh bóng của Ngài mà con đã cảm thấy mát dịu cả tâm hồn!”. Bây giờ, người khác gặp chúng ta thì họ nói: “Ôi! Chỉ cần gặp một lần thôi, tối nay ngủ thế nào cũng gặp ác mộng!

Hòa Thượng nói: “Nhiễm nghiệp nặng thì sắc thân của ta rất thô xấu. Nhiễm nghiệp nhẹ thì dần dần thân tướng đoan nghiêm”. Rõ ràng thân tướng xấu đẹp là từ nơi khởi tâm động niệm của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm phải rộng lớn, làm những việc thiết thực lợi ích chúng sanh. Mỗi một giai tầng trong xã hội đều có sự cống hiến cho xã hội, vậy thì chúng ta phải quan tâm, tận lực giúp đỡ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook