19608/12/2021, 17:56 08/12/2021, 22:38

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 08/12/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 727

“NGHE PHẬT NÓI VÀI CÂU LIỀN CHỨNG QUẢ”

Hòa Thượng nói với chúng ta: “Chúng thường tùy ngày xưa của Phật chỉ cần nghe Phật nói pháp vài câu thì liền chứng quả”. Đó là duyên phước của chúng sanh khi được gần Phật. Hơn nữa, chúng sanh thời Phật cách đây hơn 2650 năm căn tánh rất thuần, không xen tạp như căn tánh chúng sanh thời Mạt Pháp. Căn tánh chúng sanh thời Mạt Pháp bị nhiễm ô ngày một sâu nặng, nghiêm trọng hơn. Người xưa “một nghe, ngàn ngộ”, chúng ta hiện nay ngàn nghe nhưng không có được một ngộ.

Hôm nay chúng ta đã học được hơn 720 đề tài rồi, nhưng xem ra phiền não vẫn trùng trùng, tình chấp càng lúc càng nặng hơn, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn, điểm danh tập khí nào thì tập khí đó vẫn có mặt đầy đủ. Bình thường tập khí không xuất hiện, nhưng khi có việc, có dịp, có duyên dẫn khởi thì tập khí khởi hiện hành, đầy đủ. Người xưa là “một nghe, ngàn ngộ” nên chỉ nghe Phật nói Pháp vài câu thì chứng quả. Chúng ta hiện nay ngàn nghe, không có một ngộ nhưng chúng ta không buồn vì điều đó mà phải tiếp tục cố gắng. Bác Hồ đã dạy: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Người xưa cũng nói: “Sống đến già, học đến già”. Chúng ta luôn học tập, sống đến đâu thì học đến đó. Nếu chúng ta không tiếp tục học thì càng nguy hiểm hơn vì không có cơ hội đánh thức chính mình phản tỉnh.

Sức ngộ của chúng ta ngày nay thấp đến mức như vậy vì ô nhiễm ở bên ngoài quá nhiều, tần suất ô nhiễm quá dày. Trong tất cả mọi mối quan hệ, tiếp xúc hàng ngày của chúng ta đều là ô nhiễm. Xung quanh chúng ta đều là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Chúng ta đừng quên lời dạy của cổ nhân: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn”. Tính thiện gần với chúng ta hơn còn sự ô nhiễm bên ngoài là tập nhiễm cho nên chúng ta không có cách nào ngoài việc tích cực học tập, tiếp xúc với giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền nhiều hơn tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài.

Giờ này, lớp học trên Zoom của chúng ta có hơn 220 người đang học tập. Trong khi đó, nhiều người vẫn còn đang ngủ nên không có cơ hội được học tập. Sự tiếp xúc với ô nhiễm quá sâu quá dày, tiếp xúc với trí tuệ của người xưa thì quá ít, nguy cơ tái nhiễm các tập khí rất cao. Tôi từ lâu đã không ngủ đến 5h sáng, điều này đã trở thành thói quen. Nhiều năm tôi đi bôn ba khắp nơi tôi đã tập thành thói quen đó. Trước đây, khi tôi chưa đi giảng, chỉ ở nhà dịch thuật, một số đồng học đến ở với tôi một vài ngày cứ thắc mắc: “Thầy không ngủ ạ? Con chưa bao giờ thấy Thầy ngủ”. Tôi thường dịch đến 11h khuya, đến 3h30’ sáng tôi tỉnh dậy, lại tiếp tục dịch. Họ đi ngủ sớm hơn tôi, dạy muộn hơn tôi nên tưởng là tôi không ngủ.

Con người chúng ta vỗn dĩ thuần tịnh thuần thiện, sự ô nhiễm đến từ bên ngoài. Bổn tánh thuần lương thuần thiện ở sẵn trong ta. Tuy nhiên khả năng tái nhiễm các tập khí rất cao nên chúng ta phải cố gắng hết sức để học tập, rút ngắn thời gian ngủ vì ngủ là mê muội vô minh. Mong rằng sau này có người kế tiếp tôi để cùng học tập với đại chúng, còn rất nhiều đề tài để chúng ta học tập như: “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”, “Thiện Đạo Đại Sư Gia Ngôn Lục”, “Lão Sư Lý Bỉnh Nam Gia Ngôn Lục”... chúng ta phải cố gắng tiếp cận với giáo huấn của người xưa, nếu không thì ngày ngày phiền não tham sân si, cơ hội giác ngộ rất ít.

Chúng ta nghe nhiều giáo huấn của Phật Bồ Tát thì tín tâm và niềm tin mới kiên định. Người ngày nay khởi tâm đều là tự tư tự lợi bởi vì xung quanh chúng ta ai cũng như vậy, nếu chúng ta không tự tư tự lợi thì dường như chúng ta bị thiệt thòi, lỗ lãi. Xung quanh chúng ta đều là những tập khí xấu ác của phàm phu. Ngày ngày chúng ta học tập Phật Bồ Tát, học tập Thánh Hiền, chúng ta thấy các Ngài làm điều tốt và bắt chước làm theo. Chúng ta tin rằng cách làm của chúng ta sẽ ảnh hưởng được đến xã hội.

Chúng ta sẽ lập nhóm Zalo kết nối với mọi người để tặng rau miễn phí do chúng ta tự trồng trọt, canh tác. Nếu chúng ta quy hoạch và làm tốt trên 600m2 đất thì mỗi ngày có thể cung cấp rau sạch cho 100 gia đình. Hà Nội làm được thì miền Tây, miền Trung, miền Nam cũng có thể làm được. Phật dạy: Bố thí giống như khơi thông dòng nước, nếu đắp lại thì nước sẽ tù đọng. Bố thí càng nhiều thì nước càng trong sạch. Càng bố thí càng nhiều, càng cho đi càng được nhiều.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook