146Thứ Sáu, 26/11/2021, 15:56

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Sáu ngày 26/11/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 714

TẤT CẢ PHẢI THẬT LÀM

Trong mỗi góc độ của bất cứ việc nào, chúng ta đều phải thật làm, không thể chểnh mảng. Dù chúng ta là Thầy giáo dạy học, là người đầu bếp nấu nướng, là người nông dân trồng trọt canh tác..., chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải thật làm mới không xảy ra việc. Tổ Sư Đại Đức khi xưa niệm Phật từ 1h cho đến sáng, niệm cả trăm ngàn câu Phật hiệu, chỉ ngủ ngồi, không ngủ nằm. Sự cần cầu giải thoát của các Ngài lớn đến như vậy! Chúng ta không thành tựu vì chúng ta không cần cầu giải thoát. Các vị Tổ Sư nói: “Chúng ta mỗi ngày như một kẻ tử từ đang được diễu qua phố, sắp đi đến pháp trường rồi mà vẫn còn nhởn nhơ”. “Nhởn nhơ” là chúng ta đang chìm đắm trong tập khí, danh vọng lợi dưỡng.

Thật ra, tu hành mà không có người nhắc thì sự chểnh mảng của chúng ta sẽ rất nhiều, đôi lúc càng ngày càng lớn. Tu với tâm ban đầu thì mức độ thành tựu cao, nhưng càng về sau mức độ thành tựu càng thấp vì chúng ta chểnh mảng quá nhiều. Trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta đang ngồi nghe pháp, khi mở Zoom thì thân bằng quyến thuộc cửu huyền thất tổ cũng đang ngồi theo thứ tự cùng nghe pháp. Niệm Phật đường nơi tôi đang ngồi, nhiều khi tôi không dám đi ngang qua, không dám đi ngược chiều kim đồng hồ, phải đi xuôi, muốn đi qua thì tôi phải đi vòng qua phía sau. Như vậy mới là kính quỷ thần, còn chưa nói đến kính Phật Bồ Tát. Mọi việc luôn cẩn trọng thì tốt cho bản thân mình. Hôm nào chúng ta mở camera học nghiêm túc thì hiệu quả học tập buổi hôm đó tốt. Hôm nào chúng ta ngồi học mà tắt camera, ngầy ngật thì hiệu quả học tập không tốt.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta học Phật mà thật làm thì nhất định được Tam Bảo gia trì bởi vì những gì Phật đã nguyện không có nguyện nào không thực hiện cả. Trong nhà Phật có câu: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”. Nếu chúng ta thật muốn thoát sanh tử, thật muốn ra khỏi ba cõi, thật muốn thành Phật đạo thì Phật nhất định giúp chúng ta thành tựu. Dù chúng ta bị đọa lạc ở bất cứ phương nào thì Phật nhất định cứu giúp chúng ta”. Đối với những việc bình thường chúng ta còn phải thật làm thì đối với những việc quan trọng này, nếu không thật làm thì không thể có kết quả. Phật độ chúng sanh, dù chúng sanh ở bất cứ cõi nào, bất cứ tình huống nào, Phật đều rõ ràng tường tận. Dù chúng ta ở Địa Ngục, muốn thoát khỏi Địa Ngục, muốn thành Phật Bồ Tát để cứu chúng sanh thì Phật sẽ đến cứu giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta khởi ý niệm đó thì Địa Ngục tan biến. Nhưng cái khổ nó bức bách, dày vò cho nên chúng ta không thể khởi lên ý niệm đó.

Thay vì chúng ta sinh tâm chán chường, lười nhác thì chúng ta bắt tay vào làm ra một sản phẩm gì đó, vậy thì không còn thời gian để chán nản. Tôi chỉ thiếu thời gian, chứ tôi có quá nhiều việc để làm, việc ngày nay, việc tương lai. Trong lúc cuốc đất, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều việc cần làm, không có thời gian để vọng tưởng, chểnh mảng, lười nhác. Hết giờ học, tôi ra làm việc, rồi vào nghe pháp. Tôi nghe được bản chánh văn rất sướng, hoan hỉ hơn đọc bản tiếng Việt! Tôi không có thời gian để buồn chán.

Hòa Thượng nói: “Dù chúng sanh ở bất cứ cõi nào, bất cứ tình huống nào, Phật đều rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chân thật muốn thoát ba cõi, chân thật muốn làm lợi ích chúng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta”. Người xưa nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”. Điều quan trọng là tâm chúng ta có hoàn toàn vì chúng sanh không, hay 50% là cho mình, 50% là cho người?

Nhiều người nói muốn niệm Phật vãng sanh nhưng không biết cách làm. Họ cần xem lại: Mình có thực muốn hay không? Hay mình niệm Phật còn sợ đói, cầu đủ ăn để niệm Phật? Nếu chân thật cầu vãng sanh thì một ngày không có cơm ăn niệm Phật một ngày, ba ngày không có cơm ăn thì niệm Phật ba ngày, cứ phát tâm dũng mãnh mà niệm thì sẽ vãng sinh!

Những việc bình thường nhỏ nhất còn chưa thật làm, việc lớn sao thật được! Những người xung quanh tôi đều thấy tôi rửa chén bát, rửa xe, đào đất... làm bất kỳ việc gì tôi cũng làm 100%, không làm qua loa. Chúng ta phải thật làm từ những việc nhỏ, dần dần đến việc lớn chúng ta cũng sẽ thật làm. Khi chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc được làm một cách trình tự, dễ dàng, làm ra rất đẹp. Tôi trồng cây đậu, đào 3 lỗ, ủ phân vào đó, tiếp tục đắp bèo, rồi đắp đất lên trên để giữ ẩm cho đất. Cây đậu phát triển rất tốt, kể cả khi không được tưới nước thì đất vẫn ẩm, đủ cho cây phát triển. Chúng ta thật làm thì sẽ biết cách tốt nhất để làm việc.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook