16220/11/2021, 18:03 23/11/2021, 22:33

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Bảy ngày 20/11/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 712

“VIỆC NHÂN QUẢ BÁO ỨNG NGÀY NGÀY ĐỀU DIỄN RA”

Nhân quả ngày ngày diễn ra trước mặt chúng ta. Người tâm ý qua loa không nhận ra, người có tâm định một chút dễ dàng nhận ra. Nhân quả là một sự tuần hoàn luôn luôn tiếp diễn, không ai có thể sống ngoài định lực nhân quả. Chúng ta tin hay không tin, phàm phu hay Thánh Hiền đều trải qua định luật nhân quả. Một kẻ phàm phu bình thường cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật đều không nằm ngoài định luật nhân quả. Cho nên chúng ta phải biết ngày ngày chúng ta đều phải nhận lấy nhân quả mà chúng ta đã tạo. Trong đời quá khứ chúng ta đã tạo nhân, hôm nay gặp duyên kết thành quả, không thể khác được. Nhà Phật có câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ Tát trước khi làm việc gì cũng quán sát xem việc làm đó có tạo nhân bất thiện hay không. Chúng sanh chúng ta tùy tiện, phóng túng, hồ đồ tạo nhân, đến khi nhận quả mới hoảng sợ, nhưng đã muộn vì quả đã trổ, quả đã đến thì không sửa kịp.

Nhân đã tạo, quả chưa đến thì vẫn sửa kịp. Nhân đã tạo, quả đã đến thì không sửa kịp. Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta ai cũng tạo quá nhiều nhân trong quá khứ. Nhân ác gặp duyên ác mới trổ thành quả ác. Muốn quả ác không trổ thì ngay đời này chúng ta phải hoàn toàn chuyển đổi, không để nhân ác tiếp diễn hoặc dấy khởi thì may ra không bị gặp quả ác”.

Chúng ta toàn tâm toàn lực học Phật, toàn tâm toàn lực đề xướng đạo đức văn hóa truyền thống thì chắc chắn dù quá khứ đã tạo nhân ác nhưng quả ác không thể nảy nở, không trổ thành quả được. Nếu chúng ta không biết, nhân ác đã tạo, bây giờ vẫn tiếp tục để cho duyên ác tiếp diễn trong cuộc sống hiện tại thì chắc chắn không thể tránh được quả ác.

Những sự việc nhân quả báo ứng hàng ngày đang diễn ra hết sức rõ ràng, tần suất rất nhiều rất nhiều. Con người chúng ta quá xao động nên không thể nhận ra. Chúng ta thử nghĩ xem: Một ngày từ sáng đến chiều, chúng ta làm gì cũng ở trạng thái khẩn trương, ăn nhanh, ngủ nhanh, làm nhanh, mặc áo nhanh.... Chúng ta bận rộn cả một ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bận rộn cả một đời. Nhiều người sốc không chịu nổi khi tự nhiên nhìn lại và bất chợt nhận ra mình đã 50 tuổi, đã 60 tuổi. Họ bận rộn như vậy, bận rộn khẩn trương, khẩn trương trong sự bận rộn nên không thể nhận ra nhân quả đang diễn ra hàng ngày.

Hiện tại thế gian này có rất nhiều người mê tín khoa học, chỉ tin khoa học, không tin nhân quả báo ứng, không tin vào ba cõi luân hồi. Ba cõi là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới chứ không phải là ba đường ác. Sáu cõi của Dục Giới, từ nhiều tầng bậc cho đến tầng trời cao nhất là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, họ sống đến tuổi thọ là 8 vạn đại kiếp nhưng vẫn luân hồi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta nói cho họ nghe những điều này thì họ nói chúng ta mê tín, họ cười khẩy, cười chế giễu chúng ta. Nhân quả báo ứng là ngàn vạn lần xác thật! Chúng ta nói thật nhưng họ không nghe. Chúng ta nói giả thì họ nghe”. Họ không tin có Tây Phương Cực Lạc, không tin có Địa Ngục. Nếu tin có Địa Ngục thì họ không dám làm việc ác, nếu có làm việc ác thì cũng không được thoải mái. Vì vậy khi người ta nói không có Địa Ngục thì họ tin ngay. Hòa Thượng nói: “Có mấy người tu hành nói chuyện với nhau, tôi nghe mà nổi da gà vì họ không tin nhân quả”.

Nhân là hạt, quả là trái. Chúng ta gieo hạt ngô thì hạt sẽ nảy mầm, phát triển thành cây ngô, ra bắp ngô. Chúng ta trồng hạt đậu rồng thì hạt sẽ ra trái đậu rồng. Chúng ta gieo xuống bất cứ hạt gì, khi có đầy đủ đất, nước, gió, lửa, đủ hơi ấm thì hạt sẽ nảy thành cây, ra quả. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều là nhân quả. Chúng ta dạy con tốt thì con ngoan, không dạy con tốt thì con không ngoan.

Hòa Thượng nói: “Khi người ta nói là không có nhân quả báo ứng, không có luân hồi thì họ rất vui vì họ thích làm gì thì làm”. Nếu nói có nhân quả báo ứng, có địa ngục thì họ không vui, không tin vì họ làm gì cũng phải dè chừng. Có rất nhiều người như vậy, kể cả người học Phật lâu năm, kể cả người có duyên đã nghe Hòa Thượng giảng gần chục năm nhưng cũng không tin nhân quả. Thế mới biết không dễ gì tin nhân quả!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nguy cơ 99,9% rơi vào tà kiến”. Một ngày rời xa giáo huấn của Phật Bồ Tát thì ngày đó là tà tri tà kiến. Không nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, không nghe lời giáo huấn của người xưa, chỉ cần lên mạng internet thì gặp ngay tà tri tà kiến. Chúng ta phải thường phản tỉnh, ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát chứ đừng tiếp nhận giáo huấn của ma. Ma là tin tức, tin tức thật ít hơn tin tức giả. Tin tức giả quá nhiều cho nên 99,9% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến. Chỉ cần một ngày rời xa giáo huấn của Phật Bồ Tát, chỉ cần một ngày rời xa giáo huấn của Thánh Hiền thì chúng ta liền rơi vào tà kiến.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook