177Thứ Sáu, 22/10/2021, 16:06

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Sáu ngày 22/10/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 681

CHỈ CÓ NGƯỜI TIN PHẬT MỚI KHÔNG TẠO ÁC NGHIỆP

Chúng ta đến với Phật bắt đầu từ chữ “Tín”. Người học Phật đi theo trình tự “Tín - Giải - Hành - Chứng”. Tin rồi mới tìm hiểu, hiểu rồi mới thực hành. Từ chân thật thực hành mới có thành tựu, thành tựu chính là chứng. Chúng ta học Phật lâu ngày tự cho mình là người tin Phật. Bài học hôm nay Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta: “Chỉ có người tin lời Phật dạy mới thật y giáo phụng hành và không làm điều sai trái”. Hòa Thượng nói ngày xưa khi Ngài thọ Đại giới (Giới Tỳ Kheo), Ngài trở về Đài Trung thăm Thầy Lý Bỉnh Nam. Lão Sư chỉ vào Ngài nói: “Ông phải tin Phật!”. Hòa Thượng đã tu hành nhiều năm, khi chưa xuất gia đã giảng Pháp, khi xuất gia rồi là giảng viên của Học viện, giờ còn thọ “Đại Giới” rồi, thế mà Thầy vẫn bảo Ngài rằng “ông phải tin Phật!”. Hòa Thượng nói: “Tin Phật là ngày ngày phải tiếp nhận giáo huấn của Phật. Tin Phật không phải là nói được lời Phật dạy, hay giảng giải được cho người khác nghe. Không phải là “miệng thị tâm phi”, miệng thì nói phải nhưng tâm thì nói trái. Nói và giảng rất hay như không làm đó chính là lừa gạt Tam Bảo!”. Lừa gạt Tam Bảo cũng không sao vì Phật, Pháp, Tăng là bậc Chính Ngộ, chúng ta lừa thì các Ngài biết ngay. Nhưng điều đáng nói là chúng ta lừa gạt chúng sanh, đoạn đi huệ mạng của họ mới nguy hại.

Cương lĩnh tu hành trong pháp môn Tịnh Độ chính là “Tín - Nguyện - Hạnh”. Tin sâu, nguyện tha thiết, hành miên mật. Đây là “Tam tư lương”, chuẩn bị cho việc vãng sanh. Tin này là tin tưởng, “tin tha”. Đầu tiên, phải tin chính mình vốn là Phật nhưng hiện đang mê mờ, hồ đồ. Thứ hai là tin Phật, chúng ta nhất định phải tin Phật! Tin Phật là thường phải thân cận với Phật nhưng Phật không còn tại thế, Hòa Thượng cũng không bên cạnh thì chúng ta phải làm sao? Đó chính là ngày ngày chúng ta học tập, tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, chúng ta học những lời dạy của Hòa Thượng, đó chính là thân cận rồi! Chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ niệm Phật cũng chính là thân cận với Phật.

Hòa Thượng nói: “Hiện tại người học Phật nhiều nhưng người thành tựu ít. Nguyên nhân là vì người tin Phật rất ít”. Hòa Thượng nói thêm: “Hiện tại không chỉ chúng tại gia tin Phật rất ít mà ngay người xuất gia tin Phật cũng rất ít”. Có nghĩa là tứ chúng học Phật thì nhiều nhưng chân thật làm theo lời Phật thì rất ít. Tin Phật là phải triệt để làm theo lời Phật. Tin Hòa Thượng là phải triệt để làm theo lời Hòa Thượng dạy thì mới gọi là tin.

Nhiều năm liền tôi chỉ chăm chỉ dịch những lời Hòa Thượng dạy và chân thật làm theo. Chân thật không có mong cầu gặp Hòa Thượng, không dùng cách này cách nọ để được gặp. Thậm chí khi tôi sang Anh, hộ pháp của Ngài gửi tin nhắn để tới gặp Hòa Thượng, nhưng lúc đó tôi đã có hẹn với một đạo tràng rồi nên tôi cũng không đi gặp Ngài được. Tôi nhớ có một lần tôi được gặp thầy Chung Mao Sâm (bây giờ là Pháp Sư Định Hoằng). Khi gặp Thầy tôi cũng nói những điều đã khẳng định về Hành giả niệm Phật phải như thế nào. Tôi hỏi Thầy bằng tiếng Trung, thầy trả lời tiếng Trung, tôi nhờ Thầy nói tiếng Anh để một số đồng tu trong nhóm biết tiếng Anh họ có thể hiểu được, họ sẽ tin vì nghe từ chính miệng Thầy, không phải qua tôi phiên dịch lại. Nhiều người gặp Hòa Thượng chỉ để chụp hình, để khoe.

Năm xưa khi Hòa Thượng thọ Đại giới rồi, Lão Sư Lý Bỉnh Nam vẫn nói Ngài phải tin Phật. Hòa Thượng nói: “Tin Phật thật không dễ dàng!”. Có rất nhiều người đã xuất gia, mãi đến khi chết vẫn chưa tin Phật. Tin Phật thì làm sao mà tạo nghiệp, làm sao mà đọa vào ba đường được. Chỉ có người không tin mới làm như vậy. Cho nên tin Phật không phải dễ! Đã tin thì phải làm theo, làm theo thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì đâu bị đọa vào ba đường ác. Hòa Thượng nói: “Phải chân thật tin Phật. Việc này ngày trước Lão Sư Lý thường hay nhắc nhở tôi”.

Cái gì gọi là “Tin Phật?”. Trên Kinh Phật nói mỗi một câu, một chữ chúng ta phải tin theo, không hoài nghi và làm đến được 100% thì đây mới gọi là tin Phật. Những người học Phật chúng ta làm quá nhiều việc thừa, thử nghĩ lại xem có phải không? Phật dạy: “Kiếp người thật ngắn ngủi, rất khổ đau”. Vậy thì phải tranh thủ từng giây, từng phút, nhưng chúng ta không làm được như vậy.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook