210Thứ Sáu, 22/10/2021, 16:23
680 · Người Học Phật Hiện Tại Phần Nhiều Là Mê Tín

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ thứ Năm ngày 21/10/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 680

NGƯỜI HỌC PHẬT HIỆN TẠI PHẦN NHIỀU LÀ MÊ TÍN

Đúng vậy, thực tế người học Phật rất đông nhưng chân thật học Phật thì rất ít, không hiểu thế nào là Phật pháp. Giáo dục của Phật chính là giáo dục Sư đạo và giáo dục Hiếu đạo. Chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng Phật pháp chính là “Sư đạo”. Thích Ca Mâu Ni Phật là Thầy giáo, là vị Thầy giáo đầu tiên dạy bảo chúng ta. Tổng cương lĩnh của Ngài dạy chúng ta: “Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm mình trong sạch”. Đây là tổng cương lĩnh, cho dù là mới phát tâm thẳng đến thành Phật cũng đều ở nền tảng này. Phật Pháp chính là “Sư đạo”, những người học Phật phải y giáo phục hành, nghĩa là vâng lời dạy mà làm theo.

Nhưng chúng ta thấy phần nhiều người đi chùa rất đông nhưng đều là để cầu cúng van xin, thậm chí là nịnh hót, bợ đỡ, xem Phật như những vị Thần Linh để cầu xin bảo hộ, cầu xin thăng quan, phát tài hay khỏe mạnh sống lâu. Đó là hoàn toàn sai. Người xưa có câu: “Chân chính mới gọi là thần”. Có nghĩa nếu đã là vị thần thì Thần ban phước một cách phân minh, không phải chỉ khi người ta nịnh mới ban phước. Người đáng được ban phước thì phải ban phước, người chưa biết tạo phước thì phải dạy họ cách tạo phước, không phải người tâng bốc thì mới ban phước. Tuy nhiên trong thế gian này, con người ta làm càn làm quấy, tự ý mượn lời Phật Pháp, mượn lời Thánh Thần để lừa gạt chúng sinh. Vì sao? Chỉ vì lợi, vì trục lợi cho nên họ mới làm như vậy. Nếu họ không cần lợi lộc thì đâu cần làm như vậy. Ngày nay số người to gan giả mượn lời Thánh Thần, lời Tổ Sư, Đại Đức, lời Phật Bồ Tát rất nhiều. Gọi là “giả mượn” còn nhẹ, họ thậm chí còn bịa đặt.

Mới hôm qua tôi vừa xem tin tức, ở Bảo Lộc cũng có người đã bị chính quyền xử lý. Họ mượn danh đấng bề trên để tự xử lý mọi việc, trừ diệt được cả vi rút Covid. Cách đây hơn 2500 năm, trongBồ Tát Chí Nhạo Kinh, Phật nói: “Chúng sinh thời Mạt Pháp bị gạt do ma tử ma tôn đem hết lời hay của Phật pháp lừa phỉnh chúng sinh”. Ban đầu họ dùng nguyên tất cả lời nói của Phật, sau khi chúng sinh bị lừa rồi họ mới “lái đi” từ từ. Hòa Thượng nói: “Xem lời nói của họ là chính pháp, nhưng phải xem họ có trải qua đời sống của Phật hay không?”. Miệng họ bảo bố thí, hỉ xả nhưng bản thân họ nhận vào càng nhiều càng tốt thì chúng ta liền nhận ra ngay đời sống của họ không phải phải chính pháp. Nhưng con người truy cầu danh lợi thì không thể nhận ra vì trong đầu họ cũng chìm trong danh lợi. Nếu họ chân thật buông bỏ họ sẽ nhận ra ngay.

Trước đây, có một người đã giàu rồi nhưng vẫn mong muốn giàu hơn, cầu xin mua may bán đắt. Người này đi tìm cầu thì được nói rằng: “Muốn cầu được thì trước tiên phải phát tâm cúng dường một cái chuông 25 triệu”. Người xe ôm chở người đó đi mua chuông. Một hôm người xe ôm tình cờ chở người khách qua nhà sách tôi làm, thấy chuông giống vậy liền hỏi tôi chiếc chuông đó giá bao nhiêu tiền. Tôi nói: “8 triệu”. Người đó ngạc nhiên tưởng tôi nhầm. Tôi nói: “Giá bán 8 triệu thì trong đó đã lãi hơn 2 triệu rồi đó!”. Anh ấy cứ lắc đầu kể lại câu chuyện đi mua chuông 25 triệu. Tôi nói: “Người tham nhỏ gặp người tham lớn, ma nhỏ gặp ma to!”. Ý tôi là họ đã giàu rồi mà còn tham, mong giàu có hơn. Người ta nhìn thấy sự mong cầu đó nên đặt sẵn bẫy. Vì vậy chúng ta phải hiểu: Người chân thật phát tâm không bao giờ bị lừa, chỉ người mong cầu quá đáng mới bị lừa mà thôi.

Có người nói: “Con chân thật phát tâm học Phật sao vẫn bị lừa?”. Không đúng! Người chân thật học Phật có Long Thần Hộ Pháp bảo hộ, không bao giờ bị lừa. Chỉ người khởi tâm truy cầu danh lợi bất chính mới bị lừa. Ông Bà ta cũng nói:Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người thích nhảy đầm mới vào vũ trường, người thích xem phim mới đến rạp chiếu phim, người thích nghe Pháp mới vào giảng đường. Cho nên người phát tâm học Phật không bao giờ bị lừa! Do chúng ta phát tâm cong vẹo, sai lệch mới bị lừa.

Người Thầy dạy tôi chữ Hán trước khi vãng sanh đã dặn dò vị Thầy trụ trì:

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook