244Thứ Bảy, 16/10/2021, 22:36

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 675

NGƯỜI GIÁC NGỘ BIẾT TRÂN TRỌNG THỜI GIAN CỦA CHÍNH MÌNH

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 16/10/2021.

****************************

Thời gian của một kiếp người rất ngắn ngủi! Vài chục năm thì thân thể đã bắt đầu già nua, gầy yếu, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Đến lúc đó, chúng ta không thể trân trọng, nắm bắt những điều tốt đẹp mà Phật Bồ Tát đã giáo huấn chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải biết quý tiếc thời gian của chính mình. Từ ngày chúng ta có mặt trên cuộc đời cho đến thời điểm này, chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian vào những chuyện buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn, thị phi, nhân ngã. Chưa kể chúng ta lãng phí thời gian vào việc chính mình trực tiếp tạo tác những nghiệp bất thiện.

Cho nên những bậc giác ngộ, những người tu hành chân chính nhìn thấy chúng ta như vậy thì rất thương nhưng không biết làm thế nào. Họ muốn giáo huấn chúng ta nhưng phải chờ chúng ta chịu lắng nghe thì họ mới tiếp cận được chúng ta. Để chúng ta kính phục, tiếp nhận và nghe theo thì các Ngài đã phải thị hiện cả một cuộc đời, những gì các Ngài nói và làm đều tương ưng, khế hợp. Điểm tốt của các Ngài thì chúng ta nhìn không ra, điểm xấu thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng tường tận. Chỉ cần các Ngài có một chút khuyết điểm nhỏ thì chúng nhìn ra ngay, từ đó mất đi niềm tin, không tin tưởng, không nghe theo, không làm theo. Ân đức của Phật Bồ Tát, ân đức của Thánh Hiền xưa lớn lao đến mức nào! Ngoài thân giáo, các Ngài còn thị hiện cả một đời thân giáo.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, Phật nói: “Dĩ thân tác tắc, dĩ thân diễn giáo”, phải chính mình làm gương, lấy thân mình làm ra chuẩn mực, chính mình làm ra biểu pháp, chính mình làm ra bài pháp. “Dĩ thân diễn giáo” là chính mình là ra tiêu chuẩn CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI. Phật Bồ Tát, các bậc tu hành chân chính rất quý tiếc thời gian, không lãng phí thời gian. Chúng ta thì rất lãng phí thời gian vào những việc buồn vui thương ghét giận hờn... Các bậc tu hành chân chính tranh thủ từng phút, từng giây nắm lấy cơ hội hoàn thiện công đức của chính mình để vãng sinh Cực Lạc. Các Ngài dành toàn bộ thời gian để làm ra chuẩn mực, làm ra tấm gương cho chúng sanh. Các Ngài chính mình không ngừng chuẩn bị tất cả những hành trang cần thiết để khi ra đi, họ sẵn sàng ra đi.

Chúng sanh chúng ta thì dành quá nhiều thời gian cho thị phi nhân ngã, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, thành bại, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn. Đây là những tập khí nổi trội. Chúng ta tu hành cả đời mà 16 đầu mục này vẫn bám chặt chúng ta bởi vì chúng ta không buông xả những thứ này. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí lãng phí hết cả cuộc đời. Có những người không thích làm người mà thích làm chó, mặc đồ như con chó, buộc xích, khớp mõm như con chó. Họ lập thành một hội hóa trang thành chó. Nhiều người thì không thích là chính mình, không thích con người của mình mà phẫu thuật hàng trăm lần để phẫu thuật thành người khác. Nhiều người thì dành thời gian hơn một nghìn giờ để xăm mắt, xăm mũi, xăm mi. Nhìn họ rất quái đản! Họ rất lãng phí thời gian.

Ở miền Tây nước Mỹ, có một anh trưởng tràng một ngày dành ra 4 giờ đồng hồ để chăm sóc hai con chó. Hàng ngày anh đưa nó đi dạo, cho nó ăn, chăm sóc nó mỗi tháng hết khoảng 400 - 500 đô. Thầy khuyên anh ấy mỗi ngày dùng 4 giờ đồng hồ này để hoàn thiện bản thân, mang Phật pháp đến cho người ở vùng rộng lớn đó. Dịp đó, hai vợ chồng họ sắp li dị. Người vợ theo đạo Công giáo. Người chồng ăn chay học Phật. Thầy nói với người vợ là: “Chị vẫn là con của Chúa. Chị là học trò của Phật. Điều này không có gì sai trái cả”. Thầy nói về chuẩn mực làm người, sau đó hai vợ chồng không ly dị nữa.

Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian cho sở thích của mình, thú vui và đam mê của mình. Chúng ta nên dùng thời gian đó để hoàn thiện bản thân và làm lợi ích cho mọi người. Hòa Thượng nói: “Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh”. Chỉ cần chúng ta hoàn thiện bản thân thì chúng ta đã có thể làm lợi ích cho rất nhiều người. Nhiều người tưởng chừng quá khó, không thể ảnh hưởng họ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ trở thành con người hoàn toàn khác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook