131Thứ Năm, 21/10/2021, 08:41

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 669

PHẬT HÓA GIA ĐÌNH AN VUI HƯNG VƯỢNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng Chủ nhật ngày 10/10/2021.

****************************

Gia đình chúng ta học Phật, đem giáo dục của Phật vào gia đình thì mỗi gia đình đều an vui, hưng vượng. Chúng ta đã thấy nhiều người học Phật nhưng học đến mê tín, không có trí tuệ, khiến cho người ta hiểu nhầm nghiêm trọng đối với Phật.

Phật dạy: “Cần tu Giới, Định, Tuệ. Diệt trừ Tham, Sân, Si”.

Cần tu Giới, Định, Tuệ”: Giới” là chuẩn mực, không được phép vượt qua. Chúng ta giữ “Giới”, từ đó thúc liễm tập khí xấu ác của mình. Mặt hồ phẳng lặng, không ai khấy động, mọi thứ cặn bã dần lắng xuống thì mặt hồ sẽ trong và phẳng lặng. Khi tâm của chúng ta có định, tâm định thì có trí tuệ. Chúng ta dùng trí tuệ để đối nhân xử thế tiếp vật, mọi việc sáng tỏ, không mơ hồ.

Diệt trừ tham, sân, si”: Tham là khởi nguồn của vạn ác, là tất cả tội lỗi của chúng sanh chúng ta. Khi có “tham” thì xảy ra rất nhiều sai lầm.

Chúng ta học Phật thì phải làm những việc lợi ích chúng sanh. Khi làm việc lợi ích chúng sanh thì chính mình lợi ích. Ta và chúng sanh là một thể. Trong giai đoạn dịch bệnh này, chúng ta càng thể hội rõ “ta và chúng sanh là một thể” bởi vì người khác an toàn thì ta an toàn, người khác mạnh khỏe thì ta mạnh khỏe.

Người ta cho rằng học Phật là mê tín, là ủy mị. Mọi người thấy tôi học Phật có ủy mị không? Tôi tỉnh táo từ 3 rưỡi sáng đến tối. Người ta cho rằng học đạo đức thì trở thành nhút nhát, yếu hèn. Hệ thống chúng ta học đạo đức nhưng không trở thành nhút nhát, yếu hèn. Người ta cho rằng học lịch sử thì sẽ có tâm thù hận. Nhưng thực tế, học lịch sử khiến chúng ta không những không có tâm thù hận mà càng thêm trân trọng cuộc sống này, càng nỗ lực hơn, biết sống hi sinh, phụng hiến, không hưởng thụ, không nhếch nhác, không lười biếng.

Việc xiển dương chuẩn mực làm người có làm cho việc học Phật trở thành xen tạp như người ta từng nghĩ không? Trong bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc, có những người mà thế gian gọi là Thánh nhân, Phật pháp gọi họ là Phật. Họ đúng là những bậc Thánh nhân. Những điều chúng ta đang học không hề làm cho chúng ta bị pha tạp. Chúng ta học Phật, hãy trải qua đời sống một ngày của Phật tử! Chúng ta học đạo đức, hãy trải qua đời sống một ngày của bậc Thánh nhân! Chúng ta hãy trải qua đời sống một ngày của người quân tử! Chúng ta học lịch sử, hãy trải qua đời sống một ngày trong sự khốc liệt! Trong chiến tranh khốc liệt, người ta vẫn sống trong tình yêu, tình đồng bào, tình đồng đội, tình yêu Cha Mẹ.

Vậy mà có người học Phật đang làm Cô giáo thì rủ nhau đi chép Kinh để tăng phước. Học như vậy quá mê mờ, không xem trọng vai trò mà chúng ta đang gánh vác. Chúng ta phải biết vai trò chúng ta đang gánh vác là gì.

Đức Phật, Thánh Hiền đến thế gian này để giáo hóa chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh chính là việc làm của Phật. Chúng ta cần hiểu rõ hai chữ “PHẬT GIÁO”.  

Phật” là Phật Đà, là chỉ con người hoàn thiện. Tư cách, hành vi, sự nghiệp đều là mô phạm cho thế nhân.

Giáo” là giáo dục con người trở thành một vị Phật.

Phật giáo không có cầu cúng, van xin. Người ta đến với Phật thì cúng dường, thắp nhang, xây chùa. Cúng dường là sự tri ân của mọi người. Chúng ta cúng dường Thầy giáo, cúng dường Cha Mẹ đều là bày tỏ tâm tri ân. Cầu cúng là nịnh bợ, xin xỏ, bợ đỡ, hoàn toàn khác với ý nghĩa của tri ân. Rất nhiều người tu hành làm ra biểu pháp mặt mũi khó coi như hù dọa người khác, khiến cho người khác sợ không dám đến với Phật. Họ cho rằng ăn mặc chỉnh tề là lãng phí, hao tổn phước báu. Họ không biết rằng: Đáng chỉnh tề thì chỉnh tề, đáng sạch đẹp thì sạch đẹp, lúc nào không cần thiết thì không làm.

Hòa thượng nói: “Đem giáo dục của Phật vào trong gia đình thì gia đình nhất định an vui, hưng vượng”. Chúng ta không hiểu đúng. Chúng ta sai lầm. Biểu hiện tu hành của chúng ta khiến cho Cha Mẹ và người thân trong gia đình cảm thấy bất an. Họ thấy chúng ta khùng khùng điên điên, không giống người tỉnh. Người ta học Phật mà gia đình lại trở thành nhà không ra nhà, chùa không ra chùa. Hôm trước có hai vợ chồng trẻ gọi điện cho Thầy qua viber. Cả hai vợ chồng đều cạo đầu trọc lốc. Họ đã hù dọa Cha Mẹ, hù dọa người thân. Họ học Phật mà không biết tương lai đi về đâu, con cái nheo nhóc. Họ khiến cho Cha Mẹ bất an. Nếu Cha Mẹ chết thì có khi chết trong uất hận.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook