135Thứ Sáu, 15/10/2021, 08:34

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 662

DÙNG TÂM HƯ NGỤY ĐỂ HỌC PHẬT TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ THÀNH TỰU

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 03/10/2021.

*****************************

Tâm chân thành từ chân tâm, từ chân tâm mới lưu xuất ra được đức năng của tự tánh. Đức năng cần thiết nhất là trí tuệ. Nếu chúng ta không chân thành thì không thể có trí tuệ. Hòa Thượng đã chỉ ra cho chúng ta thấy: “Người tu học Phật không thể khai trí tuệ vì tâm không chân thành”. Tu học Phật pháp để khai mở trí tuệ. Khi trí tuệ đã khai mở thì chúng ta minh tường mọi việc, làm mọi việc vừa vặn, không thừa không thiếu. Chúng ta chưa đạt được như vậy nên chúng ta mơ hồ về điều này.

Hòa Thượng đã làm biểu pháp cho chúng ta. Ngài nói: “Nếu mọi người hỏi tôi có gặp chướng ngại gì không, câu trả lời của tôi là tôi không hề có một chướng ngại nhỏ nào cả, có thể nói là tâm tưởng sự thành”. Tâm Ngài nghĩ đến việc gì thì việc đó thành công. Ngài đã minh chứng cho chúng ta đó là thật, Ngài đã thật chứng cho chúng ta thấy, Ngài không đàm huyền thuyết diệu.

Cụ Hứa Triết khi muốn cho ai tiền thì tự khắc ngày hôm sau có người đưa vừa vặn số tiền đó để Cụ cho họ. Có người đang rất khổ sở, chồng chết, con đau ốm. Cụ vừa nghĩ đến việc muốn giúp họ thì hôm sau có người gửi tiền đến, Cụ liền chuyển cho họ. Hòa Thượng đã từng nghĩ đến Trung tâm Giáo dục Đệ Tử Quy. Xây dựng Trung tâm hết cả trăm triệu đô, có một người phát tâm đến cúng dường đủ số tiền ấy. Ông ấy với Hòa Thượng: “Cha con để lại cho con số tiền này. Con muốn phát tâm làm giáo dục”. Hòa Thượng bảo người đó chuyển tiền cho Ban Trù bị để xây dựng Trung tâm Đệ Tử Quy.

Chúng ta không “tâm tưởng sự thành” vì tâm của chúng ta không hoàn toàn vì chúng sanh. Nếu hoàn toàn vì chúng sanh, không có một chút 1% có cái “ta” ở trong đó thì Phật Bồ Tát sẽ thành toàn cho tâm của chúng ta. Nếu chỉ cần có một chút cái “ta” ở trong đó thì Phật Bồ Tát không giúp, không làm cho chúng ta thêm cống cao ngã mạn.

Người xưa dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Chúng ta làm việc có chướng ngại, không thành tựu thì ắt là ở nơi chính mình có vấn đề. Tâm không thật, tâm hư ngụy, tâm giả dối, dù ở thế gian pháp hay trong Phật pháp đều không có thành tựu. Ở thế gian, nếu chúng ta không có tín nhiệm với mọi người thì không thể thành tựu.

Hòa thượng nói: “Muốn khai mở trí tuệ thì phải từ nơi lòng chân thành”. Nhiều người hiểu sai sự chân thành. Chân thành không phải là nghe lời một cách tuyệt đối và mù quáng. Chân thành là đúng pháp, đúng giới luật. Một cô Phật tử nói: “Hòa Thượng giảng hay quá! Ngài bảo chết con cũng chết”. Thầy nhắc cô ấy phải phản tỉnh lại, khi nghe thì phải “văn, tư, tu”, nghe rồi phải nhiền ngẫm, phải thực nghiệm, mới có kết quả rõ ràng, không nghe một cách mù quáng.

Hòa Thượng nói: “Mục đích cao nhất của người học Phật là khai mở trí tuệ. Đại Thừa Phật Pháp tuy phương pháp không giống nhau nhưng mục đích đều là khai mở trí tuệ. Làm thế nào để khai mở trí tuệ? Khởi tác dụng tâm chân thành chính là trí tuệ.”. Chúng ta học Phật nhưng không thành tựu vì chúng ta không thật làm, không “thọ trì đọc tụng”. “Thọ trì đọc tụng” là y giáo phụng hành, phải thật làm. Chúng ta học Phật thì phải nghĩ đến mục đích, phương tiện thì phù hợp. Mục đích học Phật là giải thoát sanh tử, phương tiện thì có thể tùy.

Thầy dạy chữ Hán cho Thầy Vọng Tây là một vị Hòa Thượng rất thẳng tính, sống chân chất. Ai cũng sợ Ngài vì họ đều làm sai. Lúc đó, đại chúng mời Ngài làm người giám mục, xem chuẩn mực của đại chúng, kiểm soát oai nghi, tu tập của mọi người. Đời sống của Ngài quá thanh đạm, nghiệp chướng cũng nghiệt ngã. Ngài bị bệnh đau dạ dày. Mỗi lần đau là Ngài uống thuốc muối baking soda. Đang giảng bài mà bị đau dạ dày thì Ngài cũng phải uống nước muối. Ngài tu hành nghiêm túc nhưng nghiệp chướng nghiệt ngã, gầy ốm. Lúc gần chết, Ngài nói 4 câu mà chúng ta phải ghi nhớ.

“Đừng tu gian tu dối

Đừng tu lợi tu danh

Đừng tu dục tu tình

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook