134Chủ Nhật, 26/09/2021, 18:01

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 645

KHÔNG CHÂN THẬT LÀM THÌ THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG!

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Sáu ngày 17/09/2021.

*****************************

Những lời dạy của Hòa Thượng rất gần gũi, rất sát với đời sống của chúng ta, nói một cách tích cực hơn là sát với khởi tâm động niệm của mỗi chúng ta, không đàm huyền thuyết diệu. Chúng ta phải thật làm những gì mình đã được học. Nếu chúng ta không thật làm thì thật là đáng thương! Chúng ta thật làm thì mới thọ dụng được chân giá trị của những điều chúng ta được học, được tiếp nhận.

Hòa Thượng nói: “Năng lực trong mỗi chúng ta đều đầy đủ, đều có thể đạt được những thành tựu như Phật Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền. Năng lực giác ngộ của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền không phải là đặc thù. Chúng ta cũng có năng lực giống các Ngài nhưng chúng ta không làm”. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn làm Thái tử, Ngài có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Khi Ngài nhận chân được đó không phải là thật, đó chỉ là giả, Ngài giác ngộ, tìm nơi rừng sâu để tham thiền. Ngài buông bỏ hết tất cả vinh hoa phú quý, buông bỏ mọi chấp trước, kể cả buông bỏ những gì Ngài đã học được. Ngài tu 6 năm khổ hạnh trong rừng già. Ngài thật làm. Mỗi chúng ta phải thật làm những gì mình đã được học. Chúng ta không nên chỉ đứng ở ngoài ngưỡng mộ người khác: “Hòa Thượng làm được như thế này! Tổ Sư làm được như thế kia!”.

Cả đời Tổ Ấn Quang, Ngài đã viết một chữ “CHẾT” rất to và để ở trên bàn thờ Tổ (bàn thờ Tổ ở phía sau bàn thờ Phật) để nhắc nhở chính bản thân mình: “Mạng người là vô thường, thời gian của kiếp sống vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta phải trân trọng kiếp sống ngắn ngủi này để làm lợi ích cho chúng sanh”. Ngài có những khai thị rất đặc biệt: “Chúng ta xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, chỉ có riêng mình là phàm phu ít tu, phước mỏng”. Ngài dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chí tâm niệm phật, cầu sanh Tịnh Độ”.

Chúng ta có rất nhiều những vai trò trách nhiệm, chúng ta đã dốc hết bổn phận trong vai trò trách nhiệm của mình chưa? Chúng ta phải dốc hết trách nhiệm, tận tâm tậm lực vì chúng sanh phục vụ. Nếu chúng ta chỉ lấy những lời của Phật dạy, lấy những lời của Tổ Sư dạy để nói cho người khác nghe mà chính mình không thật làm, không chuyển hóa thành của chính mình thì đây gọi là “ngậm đờm dãi của người xưa rồi nhổ ra”. Trước đây, khi Thầy nghe câu nói này, Thầy cảm thấy khó chịu và không phục. Thầy nghĩ rằng mình nói lại lời của của Phật, nói lại lời của Tổ Sư là đúng. Sau đó dần dần Thầy mới hiểu. Chúng ta khuyên bảo người khác buông xả, nhưng chính mình không buông xả, bản thân mình lại nhận càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ làm ở hình tướng bên ngoài, chỉ làm cho dễ coi.

Hòa Thượng nói: “Không chân thật làm thì chân thật là đáng thương!”. Bởi vì Pháp Bảo ở trong tay nhưng chúng ta chỉ nói cho người khác, còn chính mình không làm theo, chính mình lại làm theo sự sai khiến của tập khí. Chúng ta đáng thương ở chỗ: Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó! Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó!

Ngũ dục “tài, sắc, danh, thực, thùy”, con người ta chỉ cần nhiễm một trong năm thứ này thì đã mở ra con đường đại lộ để đến Địa Ngục. Tiền là công cụ giúp mình làm nhiều việc. Nhưng nếu nói “tiền là hơi thở” thì không đúng, nói “tiền là trái tim” thì không đúng. Cô Trần Tịnh Du nói: “Tiền trong ngân hàng chỉ là con số, tiền ở trong tay chỉ là mớ giấy vụn”. Người ta chỉ vì tiền mà phá vỡ luân thường đạo lý, chỉ vì tiền mà dám đánh đổi mọi thứ.

Bây giờ có tiền trong tay, chúng ta sẽ làm gì trong lúc giãn cách phòng dịch bệnh như thế này? Thầy trồng rất nhiều các loại rau củ quả, ăn không hết. Thầy tặng mọi người, rồi mọi người lại tặng quà cho Thầy. Sau khi chúng ta phát tâm đến hỗ trợ một nơi, chúng ta mới nhận ra, một số Thầy Cô đã có thể hội, bản thân Thầy cũng đã có thể hội: Tâm của con người quá khủng khiếp! Họ không chỉ mượn từ thiện để làm chiêu bài, thậm chí họ còn lấy hình tượng của Phật pháp để làm chiêu bài. Họ vì danh vì lợi mà làm ra những việc vô cùng khủng khiếp!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook