144Chủ Nhật, 26/09/2021, 18:01

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 644

PHẢI CÓ CÁCH NHÌN NHƯ THẾ NÀO VỚI NHỮNG NGƯỜI THÔNG LINH

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 16/09/2021.

*****************************

Người thông linh là những nhà ngoại cảm, những người được ma quỷ dựa vào để nói. Nhân gian gọi họ là “bà đồng”. Chúng ta phải có cách nhìn như thế nào, đỗi đãi như thế nào, nghe theo hay không nghe theo họ? Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Chúng ta phải nhớ rằng họ là quỷ thần, vẫn ở trong lục đạo. Lời nói của họ chưa phải lời nói của Phật Bồ Tát. Lời nói của Phật Bồ Tát từ tự tánh lưu xuất ra, rất chuẩn xác, vượt không gian và thời gian. Lời nói của họ thì chúng ta phải dùng trí tuệ để phán đoán. Họ thường nói lời thỏa mãn lòng ham thích của chúng ta, thỏa mãn lòng tham của chúng ta nên họ làm cho chúng ta bị mê hoặc. Nếu những điều họ nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì chúng ta cũng chỉ tham khảo chứ không nên hoàn toàn tin theo họ. Chúng ta phải cẩn trọng!”.

Trong một khóa tu, có một người nhập lên. Thầy hỏi người này đã thấy người vãng sanh bao giờ chưa. Họ trả lời là không biết. Vậy chứng tỏ họ không thể khế nhập được cảnh giới của những người tu hành thành tựu. Bản thân họ không có thân xác, bị nghiệp lực chi phối, khổ không nói ra lời nên lời nói của họ đa phần không chính xác. Những con ma mới thì nói lung tung. Những con ma lâu năm có thể nói đúng tương lai 2 – 3 ngày. Con ma lâu năm hơn nữa có thể đoán được tương lai vài ba tháng.

Chúng ta chỉ hoàn toàn tin theo lời của Phật Bồ Tát, lời của Thánh Hiền. Các Ngài dạy chúng ta chặt bỏ phiền não và tập khí xấu ác của chúng ta cho nên chúng ta cảm thấy khó nghe. Quỷ thần không yêu cầu chúng ta chặt bỏ phiền não, tập khí xấu ác cho nên chúng ta cảm thấy thích nghe. Quỷ thần thỏa mãn tài, sắc, danh, thực, thùy của chúng ta. Đó là điều chúng ta nhận ra ngay.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên”. Họ dẫn dụ chúng ta, họ thỏa mãn tham vọng, hiếu kỳ của chúng ta nên chúng ta nghe theo. Phật Bồ Tát luôn luôn chỉ điểm, nhắc nhở những tập khí phiền não của chúng ta, không dung túng cho những tập khí xấu của chúng ta. Đây là sự khác biệt. Chính vì vậy, người đến với chánh đạo vô cùng ít, người đến với tà đạo quá nhiều. Cho nên khi tiếp cận với quỷ thần, nghe quỷ thần nói, chúng ta phải dùng trí tuệ, xem lời của họ nói ra có hợp tình, hợp lý, hợp pháp hay không. Nếu hợp thì chúng ta chỉ tham khảo chứ không “y giáo phụng hành”, không làm y hệt theo những gì họ nói.

Mấy năm trước, có một nhà thông linh nói chuyện với Thầy. Nhà thông linh này có rất nhiều quỷ thần dựa vào. Ông ấy hỏi Thầy: “Thầy bị bệnh nặng sắp chết rồi! Thầy có bị đau ngực không? Thầy có bị khó thở không? Thầy ở lại đây với tôi để tôi giúp Thầy!”. Thầy từ chối ở lại. Sau đó 3 – 5 tháng, ông ấy gọi điện hỏi thăm Thầy. Ông ấy rất ngạc nhiên vì đáng nhẽ Thầy sắp chết rồi nhưng Thầy vẫn bình an. Sau đó 3 – 5 tháng, ông ấy lại gọi điện cho Thầy để nhắc rằng Thầy sắp chết. Thầy trả lời ráo hoảnh: “Tôi biết từ lâu rồi! Sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà!”. Thầy không hỏi ông ấy cách cúng bái để thoát chết. Ông ấy nghe Thầy nói vậy thì cụt hứng. Thầy biết mình sắp chết nên Thầy cẩn trọng hơn, nỗ lực hơn, việc gì cần làm thì làm, việc gì cần buông bỏ thì buông bỏ. Chúng ta chỉ tham khảo lời nói của họ chứ chúng ta không lo sợ, không tìm mọi cách cầu xin họ. Chúng ta đã nắm được nguyên lý nguyên tắc để đối trị với phiền não tập khí, thậm chí đối trị với sanh tử.

Chúng ta phải hết sức cẩn trọng! Có một đạo tràng đang tu hành nghiêm túc. Bỗng một ngày, có một quỷ thần nhập thân một người, tự xưng danh là người này người nọ. Người này trở nên tu hành giải đãi, chểnh mảng, không niệm Phật nữa mà chỉ chuyên đi làm từ thiện. Không chỉ một mình họ chểnh mảng mà dẫn cả đạo tràng cùng chểnh mảng. Có một người trong đạo tràng đó cảm thấy bất an nên gọi điện cho Thầy nói rằng: “Trước đây chúng con niệm Phật rất trang nghiêm, thanh tịnh. Bây giờ cả đạo tràng không niệm Phật nữa mà chỉ chuyên đi làm từ thiện”. Làm từ thiện là việc tốt nhưng việc chuyên tu không được thay đổi. Vậy thì mới đúng!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook