121Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 631

DƯỚI CỨU KHỔ BA ĐƯỜNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 02/09/2021.

*****************************

Trên đền bốn ơn nặng” là đền ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn những người Thầy, ơn Quốc gia, ơn chúng sanh, tất cả những người đã thành toàn cho chúng ta.

Dưới cứu khổ ba đường” là cứu chúng sanh ở ba đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Hòa thượng nói: “Làm sao cứu được chúng sanh ở ba đường!”. Ví dụ họ phạm pháp, đã bị kết án tử thì chúng ta không thể cứu được họ. “Cứu” là giáo dục trước khi họ phạm tội. Nguyên nhân của ba đường là tham, sân, si. Chúng ta phải nhắc nhở, khuyên răn để họ không phạm phải nhân ác, không đọa ba đường ác. Như vậy là chặn nhân ác để họ không bị kết quả thọ báo ở ba đường ác. Bồ Tát Địa Tạng có năng lực của một vị cổ Phật, Ngài phát tâm tiếp độ chúng sanh ở Địa Ngục. Con đường giúp họ giác ngộ vô cùng khó khăn. Chúng ta phải giúp họ giác ngộ nhận ra nguyên nhân đi đến ba đường. Khi họ đã giác ngộ rồi, họ nỗ lực tu tập để không rơi vào ba đường. Đó là chúng ta giúp họ “dưới cứu khổ ba đường”.

Chính bản thân chúng ta không được tạo nhân ba đường. Nhân ba đường là tham, sân, si. “Tham, sân” thì chúng ta dễ nhận ra. “Si” thì phức tạp, rất khó mà nhận ra. “Si” là không phân biệt chánh tà, không phân biệt phải quấy, không phân biệt tốt xấu. Cách tốt nhất là chúng ta học theo Hòa thượng. Hòa thượng bảo sao, chúng ta làm vậy. Hòa thượng nói: “Tôi cả đời một mảng yêu thương chân thành. Tôi cả đời cho đi vô điều kiện”. Chúng ta hãy học theo Ngài, cả đời một mảng yêu thương chân thành, cả đời cho đi vô điều kiện. Rất nhiều quỷ thần kính trọng Ngài nhưng Ngài không nói ra, không cổ súy. Chúng ta chỉ cần hơi dính mắc thì sẽ bị huyễn hoặc, mơ hồ. Chúng ta phải đặc biệt chú ý!

Hôm qua, một chú nói chú ấy rất đau đầu vì người ta cho rằng nuốt một loại động vật nào đó có thể chữa khỏi dịch bệnh Covid, người ta đua nhau nuôi loài vật đó để ăn cho khỏi bệnh. Người ta cho rằng mạng người quan trọng hơn, phải cứu mạng người trước đã. Đó là “si”, là phản khoa họa, là phạm giới sát. Thầy bảo chú ấy xem tin tức đó làm gì cho phiền não. “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Chúng ta phải theo phác đồ của bác sĩ, đó là khoa học. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ trên thế giới đang nghiên cứu về thuốc chữa Covid.

Đối với quỷ thần, họ thua mình. Mình đừng ỷ lại họ, đừng nghe theo lời họ. Hòa thượng nói: “Quỷ thần không bằng chúng ta vì họ không có thân. Họ không thể tự tu tập, không thể tự giác ngộ. Họ nương vào mình mà mình lại nương vào họ thì như vậy là dại khờ!”. Nhiều lần, quỷ thần họ lên phán điều này điều kia với Thầy, Thầy chỉ gật đầu cho họ vui. Họ nói 10 việc chỉ đúng 2 việc. Nếu chúng ta nghe họ thì sai bét. Hòa thượng kể, có Phật tử chụp được hình ảnh của quỷ thần liền gửi cho Hòa thượng xem. Ngài bảo họ xé bỏ những bức hình đó, không làm phá hoại đạo tràng, không làm hỏng tâm Thanh Tịnh của mọi người. Chúng ta học, chúng ta đã biết có chúng sinh ở những tầng không gian khác nhau, đó là chuyện bình thường.

Nhà Thiền có câu: “Thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma”. Đó là gạt bỏ, không dính mắc để giữ tâm Thanh Tịnh. Nếu chúng ta còn tham, sân, si thì đó là ma cảnh, tâm vọng tưởng của chúng ta trở thành ma cảnh. Nhiều người ngồi niệm Phật, nhìn thấy Phật ở trên trời. Phật là Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi. Nếu tâm chúng ta Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi 100% thì đó mới là tâm Phật. Nếu tâm chúng ta chưa Thanh Tịnh mà nhìn thấy Phật thì đó chỉ là ma cảnh.

Dưới cứu khổ 3 đường” không phải là đi vào cõi ba cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh để cứu chúng sanh mà là giúp chúng sanh không tạo nhân ba đường, cứu từ khi họ chưa đọa vào ba đường. Điều quan trọng là chính mình phải cắt nhân ba đường để không phải nhận quả ba đường. Đó là việc làm tốt nhất, mới có thể có năng lực tiếp độ chúng sanh. Nhiều người ngồi gõ mõ cầu siêu cho chúng sanh nhưng năng lực đó rất nhạt. Trong “Kinh Địa Tạng”, Phật nói rõ ràng: Nếu vì người khác mà siêu độ, làm đúng pháp với tâm Thanh Tịnh thì 7 phần công đức, người chết chỉ được hưởng 1 phần. Nếu làm không đúng pháp thì không có ích lợi gì.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook