148Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 616

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TỪ TRƯỜNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Tư ngày 18/08/2021.

******************************

Đôi khi chúng ta gặp một người nào đó lần đầu tiên, tuy mới chỉ nhìn bề ngoài nhưng chúng ta đã cảm thấy gần gũi. Có người lại khiến chúng ta cảm thấy khó chịu khi vừa tiếp xúc. Có hoàn cảnh khi chúng ta vừa bước vào thì liền cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Có hoàn cảnh khi chúng ta vừa bước vào thì cảm thấy sợ nổi da gà. Đó là “từ trường”.

Thế gian có câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. “Đồng” là “cùng”. Người cùng chung sở thích thì tự nhiên tìm nhau. Người không cùng chung sở thích thì không tìm đến nhau. Muốn biết một người như thế nào thì xem bạn bè của họ. Người đó là người thiện, có tâm tốt lành thì bạn bè của họ cũng là những người thiện, có tâm tốt lành. Người đó là người ác, có dã tâm thì bạn bè của họ cũng là những người ác, có dã tâm. Chúng ta muốn tương ưng với Phật Bồ Tát thì tâm của chúng ta phải thuần thiện thuần tịnh. Tâm chúng ta xấu ác, đầy dã tâm thì không thể tương ưng với Phật Bồ Tát, mà chỉ có thể tương ưng với yêu ma quỷ quái.

Thầy sống với bà nội từ nhỏ. Bà nội ăn chay trường, Ông Bà ngoại cũng ăn chay trường. Bà nội thường đưa Thầy đi chùa cùng Bà. Khi làm việc gì sai thì trong tâm Thầy cảm thấy rất hối hận. Thầy có tâm thiện lương nên có nhân duyên gặp được pháp Hòa thượng dù Hòa thượng ở một nơi xa xôi. Hồi đó, Thầy đến dạy học tại một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, tình cờ phát hiện ra một thùng đựng rất nhiều những đĩa giảng của Hòa thượng. Âu là một nhân duyên tốt đẹp nhờ tâm thuần tịnh, thuần thiện. Có người ở cách xa, ở vùng sâu vùng xa, có người mù, có người ở nước ngoài, vậy mà họ có duyên nghe pháp Hòa thượng.

Chúng ta đừng nghĩ rằng mình kém duyên, không đủ duyên gặp Thầy hiền bạn tốt. Thật ra do chính mình là “Lý Thông” nên mình chiêu dụ “Lý Thông”. Có nơi họ làm từ thiện, bảo trợ xã hội nhưng thật ra không phải vậy. Đó là cách để họ trục lợi. Họ tưởng mình giống họ, đưa ra một bài toán có lời, muốn kéo mình vào cùng tâm cảnh của họ. Thầy chỉ nghe một lời nói thể hiện tâm trục lợi thì Thầy biết đó không phải là người tốt. Thầy cắt và chặn luôn số điện thoại đó, không liên lạc nữa, gọi là tuyệt giao.

Nhà Phật dạy: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”. Gặp Thầy không tốt, bạn không lành thì chúng ta tránh xa họ. Chúng ta gặp Thầy tà bạn ác là do tâm cảnh của mình chiêu cảm họ. Chúng ta phát ra tâm vô cầu vô lợi, chỉ nghĩ đến lợi ích chúng sanh thì sẽ gặp được Thầy tốt bạn hiền. Đôi khi họ còn quát mắng, nhưng đó là từ bi mà quát mắng chứ không phải ghét bỏ mà quát mắng. Đôi khi họ đưa ra sự trừng phạt, nhưng tâm của họ thành tâm thành ý giúp chúng ta cải đổi. Người xưa dạy: “Chí thành nhất định cảm thông”, trên cảm thông Phật Bồ Tát, dưới cảm thông Long Thiên Thiện Thần Hộ Pháp, dưới nữa cảm thông quỷ thần, cảm thông người tốt bạn tốt. Những sự cảm thông trên cuộc đời này đều do tâm mình chiêu cảm. Đó là đạo lý của cảm ứng.

Tổ Ấn Quang dạy: “Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân thành thì chúng ta sẽ chiêu cảm được Thầy tốt bạn lành. Tất cả đều do chính mình chiêu cảm.

Có một câu chuyện khiến Thầy đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy. Thầy coi họ là người thân. Chữ “tình thân” đối với Thầy không giống như người thân trong một gia đình. Thầy theo dõi, quan tâm các Thầy Cô nhiều hơn con của mình. Thầy khuyên người đó: “Xung anh đều là những người đi gạt tiền người khác. Anh phải hết sức cẩn thận vì sẽ bị phiền não!”. Họ hiểu sai lời khuyên của Thầy nên đã tuyệt giao với Thầy. Đó là lời khuyên với tâm chân thành. Chúng ta chân thành thì một ngày nào đó tự họ sẽ hiểu ra.

Xung quanh ta, chúng ta xem những người đến với ta như thế nào thì biết tâm mình như thế đó. Xung quanh mình có nhiều người xấu thì mình tự biết tâm mình là xấu. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn vẫn còn nhiều trong ta.

Hòa thượng dạy: “Người ta giành thì mình nhường. Người ta giành nữa thì mình nhường nữa. Người ta tiếp tục giành thì mình tiếp tục nhường”. Chúng ta bị lừa nhưng chúng ta minh bạch, tường tận, không hề mơ hồ. Khi mình hoàn toàn thật với mình, họ không thật với mình thì mình nhận ra ngay. Tâm ta đều là một mảng chân thành thì những gì không chân thành đều hiện trong tâm ta. Hòa thượng dạy: “Điều quan trọng là chúng ta phát ra tâm gì. Nếu tâm ta là một mảng chân thành thì những người xung quanh mình dần dần cũng chân thành. Nếu họ không có tâm chân thành thì họ sẽ tự rời xa ta mà đi”. Từ trường của chúng ta nếu lấn át họ thì sẽ ảnh hưởng họ. Nếu họ thị phi thì chúng ta không thể ngồi lâu với họ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook