160Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 612

KHÔNG NÊN ĐI HỎI QUỶ THẦN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 14/08/2021.

******************************

Đi hỏi quỷ thần là tâm bệnh của chúng sanh. Khi gặp bất cứ việc xui xẻo, không may mắn nào đó thì họ liền đi cầu cúng, van xin quỷ thần. Thậm chí khi cuộc sống đang yên ổn, họ mong muốn cuộc sống tốt hơn, họ cũng đi cầu xin quỷ thần. Ở miền Bắc tổ chức nhiều lễ hội đình chùa. Có một nơi rất nổi tiếng, Thầy phải đi thuyền rất xa mới vào đến nơi. Trên đường đi, Thầy thấy người ta bán đầy rượu thịt. Thầy xuống thuyền quay về không đến đó nữa. Đó là cầu cúng quỷ thần. Chùa cũng trở thành nơi cầu cúng quỷ thần. Họ coi Phật như đấng Thần linh để nịnh bợ, xin xỏ, lo lót mong được ban phước. Đó là mê tín, là sai lầm, tạo ra biết bao nhiêu thị phi, tốt xấu, thiện ác, mà ác nhiều hơn thiện.

Hòa thượng nói: “Ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta nhất định không nên đi hỏi quỷ thần, không cầu cúng, van xin quỷ thần. Trong Đại Thừa Phật pháp có nhiều khải thị, giáo huấn có thể giúp chúng ta. Tại sao chúng ta không y theo những lời dạy đó mà làm? Kế đến, trong Phật pháp có những vị Đại đức có tu có chứng, nếu chưa có chứng nhưng phải có tu, không luận là tại gia hay xuất gia, chúng ta có thể đến để thỉnh giáo họ”.

Người có tu là người thực sự xem nhẹ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Nếu tu mà không xem nhẹ những thứ này thì chỉ là tu trên hình thức. Ngày nay chúng ta tìm người có tu có chứng thì khó, nhưng tìm người có tu thì có. Người xem nhẹ tiền tài, danh vọng, khi chúng ta đến hỏi họ thì họ sẽ có thể tư vấn, giúp đỡ chúng ta.

Hòa thượng nói: “Quỷ thần là một trong những chúng sanh trong 6 cõi. Trình độ của họ không hơn chúng ta. Thậm chí họ khó có cơ hội để học tập và tiếp nhận Phật pháp”. Các bậc Thần linh thì cao hơn quỷ thần. Cách đây hơn chục năm, Thầy đến một nhà nọ để cùng niệm Phật. Một người dựa lên và nói rằng, họ phải khổ, phải lôi kéo người này đến đây niệm Phật. Thầy hỏi người đó có bao giờ thấy có người vãng sanh không. Họ không biết. Thầy hỏi nhiều điều khác nữa họ đều không biết gì cả. Thì ta họ mù mờ hơn mình. Chúng ta nghe Kinh nghe pháp, chúng ta có thể hiểu. Họ không hiểu gì cả. Họ không thể thấy được cảnh giới của người có tâm Thanh Tịnh, càng không thể thấy được cảnh giới của người vãng sanh.

Hòa thượng nói: “Nếu có việc, bạn đi cầu quỷ thần, hi vọng quỷ thần bảo hộ bạn, hi vọng quỷ thần ban phước báu thì họ không thể làm được việc đó. Nói thật lòng với bạn, đây đều là mê tín. Không có đạo lý này! Bạn chọc giận quỷ thần, họ có thể gây phiền cho bạn. Nhưng họ không thể ban phước cho bạn. Bạn chính mình hành thiện thì nhất định được thiện báo. Bạn đi cầu bảo hộ, họ không bảo hộ được cho bạn. Bạn tạo thiện, tích công bồi đức thì bạn nhất định được thiện báo. Đầy đủ phước báo thì người phước nhất định ở đất phước. Bạn tạo ác thì bạn phải nhận ác báo. Quỷ thần không có năng lực, không có quyền lực bảo hộ bạn. Bạn đi cầu khẩn như vậy có phải là oan uổng không!

Chúng ta không cầu cúng, không van xin quỷ thần, mà chúng ta cúng dường họ, khuyên họ niệm Phật thì tốt. Đạo lý này có rất nhiều người không hiểu, kể cả người học Phật nhiều năm vẫn mơ hồ, không hiểu. Hòa thượng nói: “Thập đạo vô thần”. Thập Đạo gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, Trời, A Tu La, Người, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Trong Thập Đạo, không có ai có thể ban phước giáng họa cho chúng ta. Kể cả Phật cũng không thể ban phước cho chúng sinh. Nếu Phật có thể ban phước thì Phật đã ban phước cho tất cả chúng sanh rồi. Thí dụ hiện tại, cả thế giới đang lâm nạn, dịch bệnh Covid tràn lan, nhiều nơi kêu khổ thống thiết. Phật đã nhiều lần cảnh báo nhưng chúng ta không nghe: “Thế gian vô thường, cõi nước không an”. Chúng ta phải hết sức cảnh giác! “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Thiên tai, bão lũ, sóng thần, dịch bệnh, những hoàn cảnh xấu ác đều là do tâm xấu ác của chúng sanh tạo thành. Đây là nghiệp lực của chúng sanh. Chúng sanh tạo nhân thì phải nhận quả. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Ở Mỹ, có gia đình cả nhà đều bị mắc Covid nhưng có 1 người không bị bệnh. Gia đình của một học trò trong Ban phiên dịch sống tại thành phố HCM. Cha và Mẹ của cô ấy đều bị dịch Covid. Người Cha đã chết, người Mẹ đang được cô ấy chăm sóc, nhưng bản thân cô ấy không mắc dịch.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook