193Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 604

PHẬT CHÂN THẬT LÀM ĐẾN THUẦN TỊNH THUẦN THIỆN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Sáu ngày 06/08/2021.

*****************************

Đức Phật đến thế gian này làm ra tấm gương, làm ra biểu pháp cho chúng sanh chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm giống theo Ngài là được rồi, nhưng chúng ta lại không làm theo, có làm thì làm không giống. Cho nên Phật Bồ Tát phải nghĩ đủ phương tiện khéo léo, dày công nhọc sức để giáo hóa chúng sanh.

Phật nói: “Thà là Thượng Căn Thượng Trí, hoặc là Hạ Ngu, dốt nát không biết gì, chỉ cần dạy là nghe”.

HẠ NGU: Hòa thượng Đế Nhàn là Thầy của ông thợ vá nồi. Hòa thượng Đế Nhàn dạy ông thợ vá nồi chỉ chuyên tâm niệm Phật, đói thì đi ăn, mệt thì đi ngủ, thời gian còn lại tranh thủ mà niệm Phật. Ông thợ vá nồi thật làm, 3 năm niệm Phật, đứng mà vãng sanh. Đây là sự thật, người thật việc thật, không huyền ảo. Đó là người hạ ngu nhưng biết nghe lời nên thành công. Ông không biết chữ, chưa từng nghe pháp. Ông làm đúng theo lời dạy của Thầy. Ông đứng mà chết, đứng 3 ngày chờ người ta báo cho Hòa thượng Đế Nhàn trở về.

THƯỢNG CĂN, THƯỢNG TRÍ: Người Thượng Trí làm đúng theo lời Phật Bồ Tát chỉ dạy. Họ thành công.

TRUNG CĂN: Chúng ta dở dở ương ương, biết nửa mùa, sinh ra phân biệt chấp trước, chạy lung tung, nay theo Thầy này, mai theo Thầy kia, lúc thì thấy người này đúng, lúc thì thấy người kia sai, chạy đi chạy lại, cuối cùng không biết phải theo ai.

Hòa thượng nói: “Chỉ cần chúng ta làm theo tấm gương của Phật. Phật làm như thế nào thì chúng ta làm theo y như vậy”.

Chúng ta cảm thấy Phật xa vời thì cứ bắt chước học theo Hòa thượng. Cả đời Hòa thượng làm như thế nào, chúng ta làm y theo như vậy là được. Ngài cả đời “tam bất quản”, không quản tiền, không quản việc, không quản tiền. Ngài nói: “Cả đời tôi sống chân thành, không hề lừa dối một ai”. Người ngày nay xa lìa tự tánh, sống không thật tâm, rất khéo ăn nói.

Nhiều người đến sám hối với Thầy: “Trước đây con không ưu Thầy, con ghét Thầy, con nói xấu Thầy với nhiều người. Bây giờ con đã nhận ra là con sai rồi!”. Thầy tuy không có thần thông nhưng Thầy biết hết. Ta cứ sống với một mảng tâm chân thành, thế gian gọi là “thẳng như ruột ngựa” thì tất cả sự không thành thật, không chân thành đều hiện trong tâm ta.

Thầy Thái nói: “Đời sống của chúng ta cần có những tấm gương. Chúng ta cứ bắt chước làm theo những tấm gương chuẩn mực là được”. Tấm gương không phải là người danh cao tiếng tốt, địa vị cao sang, mà tấm gương là người chân thật tu hành. Thầy một lòng một dạ nghe lời dạy của Hòa thượng, chỉ dịch đĩa Hòa thượng. Người ta mời Thầy dịch đĩa giảng của người khác, người ta năn nỉ cách nào Thầy cũng nhất định không dịch. Thầy không muốn tâm mình bị nhiễu loạn, bị ảnh hưởng tư tưởng của người khác. Tư tưởng và trí tuệ của Hòa thượng hoàn toàn 100% giống với trí tuệ của Phật. Thầy cố gắng làm theo để đạt được 8 đến 10% .

Không có ai mang pháp của Hòa thượng truyền cho Thầy và bảo Thầy phải làm như vậy. Tình cờ một lần đi dạy học ở một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, Thầy phát hiện ra những đĩa giảng của Hòa thượng rất đẹp. Thầy mở ra xem thử, Thầy nghe giảng, đúng lúc Thầy đang muốn nâng cao trình độ nghe nói tiếng Hán. Thầy thích quá, xin Sư Bà mang về nghe. Sau một thời gian nghe giảng, Thầy càng nghe càng thấy hay! Sư Bà tập hợp tất cả đĩa giảng của Hòa thượng đưa cho Thầy. Thầy mang báu vật về và bắt đầu dịch.

Hòa thượng nói: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện, làm ra tấm gương. Nếu bạn muốn lìa khổ được vui, muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì cứ học theo Phật mà làm”. Phật Bồ Tát thì rất dày công, các đời Tổ sư Đại đức cũng vô cùng dày công mà chúng ta thì không hiểu, không làm giống, không triệt để mà làm nên không thể làm tốt.

Người học Phật phải trải qua bốn giai đoạn TÍN – GIẢI – HÀNH – CHỨNG, phải song hành liên tục.

TÍN: Tin rồi phải hiểu. Tin mà không hiểu sâu, không có hành, không có chứng thì niềm tin đó bị mai một, mất đi theo thời gian.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook