146Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 601

VĨNH VIỄN SỐNG TRONG THẾ GIỚI CẢM ƠN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Ba ngày 03/08/2021.

******************************

Vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn không phải là việc dễ làm. Hòa thượng nói: “Vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn, không có lúc nào oán hận, không có lúc nào giận hờn không phải là việc dễ làm”.

Nhà Phật có câu: “Phật Bồ Tát vô địch nhân”, “” là không, “địch” là đối đầu, kẻ thù. Phật Bồ Tát không có người đối địch. Các Ngài chỉ một mảng tâm yêu thương. Hòa thượng cả một đời sống trong thế giới cảm ân. Chúng ta cả một đời có khởi lên tâm tri ân, cảm ân không? Chúng ta có luôn khởi tâm tri ân Cha Mẹ - những người đã cho chúng ta mạng sống, mang chúng ta đến với thế gian này không? Chúng ta có cảm ơn Tổ quốc đã bồi dưỡng và che chở chúng ta không? Chúng ta có cảm ơn những người Thầy đã dạy dỗ chúng ta không? Phật chính là Thầy. Chúng ta có cảm ơn những người đã thành toàn cho chúng ta không? Chúng ta đôi khi quên đi, không nghĩ đến.

Có khi cả cuộc đời, chúng ta chỉ sống trong sự oán ghét, thù hận. Chúng ta chỉ cần gặp một chút chướng ngại, khó khăn thì sinh tâm oán giận. Nhiều người bỏ ra công sức lớn lao hơn mình nhiều, nhưng mình vừa bỏ ra một chút công sức thì đã sinh tâm oán trách. Có phải khi mình làm việc tốt thì quốc gia & xã hội phải nhớ ơn mình hay không? Nếu có tâm như vậy thì tốt nhất đừng nên làm! Biết bao nhiêu người đã chết, đã ngã xuống vì sự an toàn của Quốc gia, vì bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Họ không đòi hỏi gì cả. Việc cần làm thì nên làm! Có một người phát tâm nấu cơm ủng hộ những người chống dịch, họ bị nhiễm virus rồi chết. Trước khi chết, họ nhắn tin bảo mọi người đừng làm nữa vì khi mình bị bệnh thì không được chăm sóc. Sự thối tâm này rất nguy hiểm! Chúng ta là người học Phật thì không nên có tâm như vậy. Ông Cha ta nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đây là lúc cần phải tương trợ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thầy thường xuyên tặng quà cho hàng xóm. Thầy treo rau củ quả sạch ở cổng nhà họ rồi nhắn họ ra tự lấy, không cần phải cảm ơn Thầy.

Trong đợt đại dịch này, khi có quá đông người bị mắc dịch bệnh cùng một lúc thì việc chăm sóc y tế không thể tránh khỏi sự thiếu chu toàn. Đó là điều khó tránh khỏi. Chúng ta đã phát tâm, đã tình nguyện đứng lên để làm, để cống hiến thì phải xác định nếu có chết thì cái chết của chúng ta giống như cái chết của những anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì Tổ quốc. Cái chết đó quá vinh quang, chết vì sự bình yên cho Tổ quốc. Đó là bổn phận, là trách nhiệm của chúng ta. Thầy nhắn thông điệp này đến những linh hồn đó để họ đổi tâm thì may ra họ mới được nhẹ nhàng siêu thoát, nếu không thì họ ôm lòng oán hận. Biết bao nhiêu người đã chết, biết bao nhiêu người đã hi sinh, biết bao nhiêu người đã đổ xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc. Chúng ta vừa thiệt thòi, vừa cống hiến một chút đã oán trách, khởi tâm thù hận. Đãng nhẽ chúng ta khởi được tâm si hinh để cho người khác sống thì Thiên nhân sẽ đến đón, đáng nhẽ chúng ta hưởng phước báu ở cõi Trời nhưng tâm oán hận lại khiến chúng ta bị đọa lạc.

Nhà Phật dạy chúng ta “bố thí Tam Luân Không Tịnh”: Không thấy người bố thí, không thấy người nhận bố thí, không thấy vật bố thí. Chúng ta tình nguyện hi sinh nhưng không cần mọi người phải biết đến. Chúng ta cống hiến thân nhỏ bé của mình cho Tổ quốc, nếu phải chết cũng không mang tâm oán hận. Chúng ta đừng bao giờ có tâm niệm mọi người phải ghi nhớ công lao của mình, phải đền bù xứng đáng cho mình. Nếu có tâm như vậy thì không nên làm.

Các Bác Lãnh đạo của Nhà nước đã đi vào tâm dịch. Lãnh đạo của chúng ta sẵn sàng tiêm thử nghiệm vắc-xin do Việt Nam sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ vô cùng cảm động: “Tôi không đắn đo khi quyết định chính mình tiêm thử nghiệm vắc-xin Việt Nam. Ngay từ đầu mùa dịch Covid-19 năm 2020, chúng tôi đã quyết tâm cao độ khẩn trương nghiên cứu sản xuất vắc-xin. Đất nước chúng ta không giàu có, lại đông dân. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, virus có thể biến chủng thì việc có vắc-xin nội vô cùng quan trọng. Lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ khi Việt Nam có loại vắc-xin đầu tiên được thử nghiệm trên người thì tôi sẵn sàng tiêm thử nghiệm. Với mỗi người, sức khỏe là điều quý nhất và đối với mỗi người thì sức khỏe đều quý như nhau. Dù tôi là Phó Thủ tướng, hay là bất cứ ai đi nữa đi tôi mãi mãi vẫn là một người dân Việt Nam…”

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook