170Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 594

MUỐN PHÁ TRỪ KHỔ NẠN THÌ PHẢI BIẾT RÕ NHÂN QUẢ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Hai ngày 26/07/2021.

******************************

Muốn phá trừ khổ nạn thì phải biết rõ nhân quả. Ta có khổ nạn, ta có chướng ngại, ta thường hay đổ thừa cho thân phận, đổ thừa cho Trời Đất, oán Trời trách người mà không đi tìm nguyên nhân. Tất cả đều có nhân có quả, không có nhân làm sao có quả! Chúng ta không muốn khổ nạn lây dây, triền miên, lặp đi lặp lại thì chúng ta phải biết rõ nhân quả. Ngày nay, không chỉ ở trong nước mà khắp nơi trên thế giới đều dịch bệnh triền miên. Không chỉ dịch bệnh mà thiên tai bão lụt, nơi thì mực nước cao hơn 1m ngập khắp thành phố, nơi thì quạ đen bay đầy trời… Thấy những hiện tượng bất thường như vậy, chúng ta phải phản tỉnh, mau mau cải lỗi, hồi đầu.

Nhà Phật dạy: “Cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Hoàn cảnh xấu chứng tỏ chánh báo xấu. Mấy ngày nay, các tỉnh thành đều hướng về Sài Gòn để tiếp tế, giúp Sài Gòn vượt qua dịch bệnh Covid. Con của Thầy nói rằng bạn của con bị cách ly, một tuần được nhận tiếp tế 10kg gạo và trứng. Nếu không đi làm, chỉ ở nhà ăn, chơi game, không tái tạo phước báo thì phước báo rồi sẽ hết, sẽ thê thảm hơn. Chúng ta được bao nhiêu người quan tâm, từ lãnh đạo đến nhân dân đều quan tâm đến chúng ta thì chúng ta phải cố gắng trao dồi, làm việc thiện để tái tạo phước báo. Chúng ta hưởng phước, tạo tội thì rất nguy hiểm.

Muốn không có khổ nạn, muốn không có chướng ngại thì phải tìm nguyên nhân. Chúng ta bị chướng ngại trùng trùng, chúng ta không biết rằng nhiều đời nhiều kiếp chính mình đã gây chướng ngại cho họ, tạo cho họ biết bao phiền não. Mỗi lần Thầy gặp chướng ngại, gặp khó khăn, Thầy lại nhớ đến lời dạy của Hòa thượng, tâm oán hận, tâm tức giận liền tắt. Hòa thượng nói: “Oan gia trái chủ họ từ bi hơn mình nhiều. Họ chướng ngại mình nhưng họ không hại chết mình, không lấy mạng mình. Họ để cho mình có thời gian để sửa đồi, quay đầu”. Vì vậy, mỗi lần ta bị chướng ngại, ta phải biết rằng chướng ngại mà ta gây cho họ còn lớn hơn nhiều so với chướng ngại mà họ gây cho ta. Ta biết như vậy để tiếp nhận chướng ngại nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn.

Hòa thượng nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi gặp khổ nạn nghiêm trọng, khổ hơn rất nhiều so với mọi người. Nhưng duyên phận của tôi rất tốt. Năm 26 tuổi, khi tôi rất khổ, tôi may mắn gặp được Phật pháp, gặp được bạn tốt giới thiệu Phật pháp cho tôi. Tôi may mắn gặp được 3 vị Thầy chân chính, dạy tôi phương pháp chân thật lìa khổ được vui, phương pháp phá trừ khổ nạn”.

Chúng ta quán sát cuộc đời của mình. Chúng ta gặp Phật pháp là điều vô cùng may mắn. Chúng ta gặp được một vị Thầy chuẩn mực, dạy chúng ta những phương pháp đúng đắn thì lại càng may mắn hơn. Nhiều người đã được gặp Phật pháp nhưng vẫn lờ mờ, vẫn chạy theo tà tri tà kiến, có người lúc thì chạy đi học khai mở luân xa, lúc thì chạy đi học năng lượng gốc. Có người biết đến Phật đã gần chục năm rồi mà vẫn gọi điện cho Thầy hỏi về việc cấy năng lượng gốc. Cũng may cô ấy biết Thầy và gọi điện hỏi Thầy. Thầy khuyên cô ấy mau mau tuyệt giao khỏi người bạn đang lôi kéo cô ấy đi học năng lượng gốc, “bạn lành nương cậy, Thầy tà lánh xa”.

Năng lượng gốc chính là điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai mở cho chúng ta từ ngàn xưa. Phật nói: “Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”. Năng lực thành Phật mà có thể có được thì các năng lực khác chỉ là chuyện nhỏ. Hòa thượng may mắn gặp được 3 vị Thầy là Ngài Đông Phương Mỹ, Ngài Chương Gia Đại sư và Ngài Lý Bỉnh Nam. Chúng ta may mắn gặp được Hòa thượng. Nhiều người tu học Phật pháp nhưng không tin theo Phật, dần dần tin theo tà pháp, tà thuyết. Chư Phật Bồ Tát, chư lịch Đại Tổ sư hết lòng hết dạ vì chúng sinh, dạy bảo chúng sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng chúng sinh không tin. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta lìa khổ được vui chứ không dạy chúng ta kiếm tiền, không dạy chúng ta an vui hưởng phước.

Trong 214 đầu cầu đang học online vào mỗi buổi sáng, Thầy bảo đảm tinh thần học tập của Thầy nghiêm túc nhất. Trong gần 600 đề tài, tương đương với gần 600 ngày qua, Thầy luôn luôn giữ tinh thần học tập nghiêm túc. Ngày nào Thầy cũng dạy từ 3 rưỡi sáng, đọc sách, lựa chọn một cây cảnh thật đẹp do Thầy tự trồng để đặt trên mặt bàn, trang nghiêm lớp học. Chúng ta phải tu hành dũng mãnh tinh tấn mới là đại hùng đại lực, rồi mới đại từ bi được. Chúng ta tu hành lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác. Chúng ta mà làm Phật Bồ Tát thì chúng sanh cũng lờ mờ, giải đãi, chểnh mảng, nhếch nhác như vậy. Tâm cảnh như vậy thì thì rất dễ bị người ta dụ, bị người ta lừa.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook