128Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 590

NGƯỜI HIỆN TẠI THÔNG MINH NHƯNG NHIỀU PHIỀN NÃO

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 22/07/2021.

******************************

Rõ ràng người hiện tại rất thông minh nhưng rất nhiều phiền não. Con người ngày nay đã phát minh ra internet nhưng người ta bắt đầu lo sợ internet. Các nhà khoa học phát minh ra vũ khí hạt nhân nhưng chính họ lo sợ chiến tranh hạt nhân. Thông minh hại con người, khiến con người bất an.

Nhà Phật không xem trọng thông minh mà xem trọng trí tuệ. Trí tuệ là từ nơi tâm Thanh Tịnh lưu xuất ra. Trí tuệ làm ra bất cứ việc gì cũng không có tác dụng phụ. Thông minh làm ra rất nhiều tác dụng phụ. Chúng ta hồi tưởng lại xem mình đang dùng trí tuệ hay thông minh thì sẽ biết rõ mình làm đúng hay sai. Chúng ta cho rằng mình thông minh hơn người nhưng chính sự thông minh hơn người đó đã tạo ra ác nghiệp bất thiện.

Sáng nay Thầy nghe một câu chuyện của người xưa. Có một làng xóm yên bình vốn không có thú vui trụy lạc. Một vị quan mãn nhiệm về làng mở một quán nhậu. Ban đầu chỉ có ít người đến quán nhậu. Sau đó rất nhiều người đến ăn nhậu, vui chơi, bày ra nhiều trò sát, đạo, dâm, làm cho phong khí làng xóm ngày một đi xuống, đạo đức suy đồi. Một trận dịch bệnh đã ập đến ngôi làng đó, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, càng lúc càng nhiều người chết. Nhà Vua cho ngự y đến tìm cách giúp đỡ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân dịch bệnh. Vị quan đó phải đóng cửa quán nhậu, gia nhân trong nhà cũng bị dịch bệnh. Vị quan đó nghĩ rằng mình cũng sắp chết, của cải không để làm gì. Ông ra lệnh cho những gia nhân lấy tiền của trong nhà ra để cho tặng người dân. Một hôm, ông nằm chiêm bao thấy một vị Tiên nhân đến đưa cho ông một hộp thuốc, ban thưởng cho ông vì đã tích công bồi đức. Ông giật mình tỉnh dậy thì thấy trên tay mình đang cầm một hộp thuốc. Ông mang thuốc cho nhà Vua và chia thuốc cho mọi người. Nhà Vua tắm gội, trì trai giữ giới. Dần dần dịch bệnh tự thuyên giảm rồi hết hẳn.

Khi con người ta hồi tâm hướng thiện thì từ trường đó lan rộng, đẩy lùi tà khí xấu ác, hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp hơn. Trong Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói:Cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Những người đi từ thiện cứu trợ mùa Covid về báo cáo với Thầy rằng Bồ Tát Covid này cũng biết lựa người mà nhiễm. Có một gia đình tu hành rất tốt, cả nhà không ai bị nhiễm bệnh, trong khi đó tất cả mọi người xung quanh khu vực đó đều đã nhiễm Covid. Chúng ta thấy một con hổ, một con rắn độc có khả năng cắn chết người nhưng thật ra nhiều lắm chỉ có thể làm chết vài người. Ngày xưa, người ta tu luyện mấy chục năm mới luyện ra được một bảo bối. Bảo bối đó đi đến đâu cũng chỉ chém được một người, rồi bay về với chủ nhân của nó. Bây giờ vũ khí chỉ cần ấn nút một cái thì hàng nghìn người chết. Sự thông minh khiến cho con người ngày càng rời xa chân tánh, dần dần càng lúc càng gần tập tánh. Chân tánh là thuần tịnh, thuần thiện. Tập tánh là xấu ác, khiến cho hoàn cảnh xấu ác.

Người xưa nói: “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Hoàn cảnh đang xấu ác thì chúng ta phải biết lòng người quá xấu. Hôm qua mấy chú gửi cho Thầy một đoạn clip ngắn quay đoạn một người ở Indonesia đang được tiêm vắc xin phòng Covid nhưng người y tá tiêm một ống vắc xin không có thuốc. Tại sao người thầy thuốc phải làm như vậy trong thời buổi dịch bệnh đang tràn lan khắp thế giới? Những ngày gần đây, Bác Đam (Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam) và các nhà Lãnh đạo Quốc gia vô cùng cực khổ để chống dịch. Tiền hỗ trợ dân đến tay người dân không được đầy đủ như ban đầu. Khắp nơi nơi, trong khi nhiều người đang tìm cách quyên góp, hỗ trợ vùng dịch, vậy mà lại có những người “đục nước béo cò”, tư lợi bản thân. Có một gia đình xây dựng nhà trên một mảnh đất ăn cắp. Thầy rất muốn nói với họ rằng khi họ xây nhà trên nền đất đó thì con cháu đời sau sẽ ngày càng lụi bại, không thể tốt đẹp. Nhưng thầy không thể nói với họ vì họ luôn tưởng mình thông minh hơn người, Thầy biết chắc họ sẽ không nghe theo.

Người ngày nay tính sao có lợi thì làm, sẵn sàng tổn người lợi mình. Có những nhóm tình nguyện chạy khắp nơi hang cùng ngõ hẻm để tặng tặng “bánh mỳ không đồng”. Trong khi cả xã hội đang khổ sở, tận lực chống dịch thì có những người nổi tiếng, chụp hình khoe dáng, khoe tài sản, khoe vẻ đẹp của mình, khoe siêu xe sắp nhập về. Khi con người không làm ra hành động của con người thì hoàn cảnh sẽ khác đi.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook