117Thứ Tư, 08/09/2021, 17:31

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 576

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 08/07/2021.

******************************

Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc tròn đầy? Phật Bồ Tát và các bậc Thánh Hiền đến thế gian này không có một vị nào mong cầu tư lợi cho bản thân. Nếu có tư lợi cá nhân thì đó không phải là Chánh đạo. Các Ngài đến thế gian này để mang lại hạnh phúc cho nhân gian. Cương lĩnh của nhà Phật dạy chúng ta việc đầu tiên là chuyển ác thành thiện, giải quyết triệt để mầm mống tạo ác nghiệp để không đi về ba đường ác. Tiếp đó, nhà Phật dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh. Các vị giáo chủ của các tôn giáo Chánh tông Chánh phái luôn luôn hi sinh phụng hiến, hoàn toàn vì chúng sanh, không có một chút tư lợi cho riêng mình.

Hòa Thượng nói: “Trước đây có những giáo sư, tiến sĩ nhiều năm cứ mải mê nghiên cứu làm thế nào để xúc tiến an định hòa bình thế giới. Tôi nói với họ:Trong một gia đình nhỏ của các vị mà mọi người không hạnh phúc được, nội tâm của chính bản thân các vị còn xung đột, chính bản thân mình còn xung đột với chính mình thì làm sao có thể có hòa hợp tôn giáo, hòa bình thế giới?”. Lúc đó họ mới giật mình”. Hòa Thượng nói: “Ở đâu có tỷ lệ ly hôn trên 50% thì chúng ta biết ở nơi đó có vấn đề”.

Người xưa dạy: “Tiên nhập vi chủ”. Điều gì vào trước, điều gì mà chúng ta dạy con từ thai giáo thì chắc chắn cả một cuộc đời của con sẽ đi theo khuôn khổ & giáo huấn đó. Con người nếu được dạy chuẩn mực từ nhỏ thì chắc chắn sẽ theo chuẩn mực đó để sống. Họ sẽ hình thành gia đình của mình theo những chuẩn mực đã được học.

Người xưa dạy: “Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”. Nếu chúng ta không tiếp nhận trí tuệ ngàn năm của người xưa, chúng ta tự mình sáng tạo thì chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

Thầy từng đi Bắc Mỹ tổ chức lễ tri ân Cha Mẹ, tri ân vợ chồng. Trong xã hội phương Tây, họ không thể tưởng tượng ra được cảnh những người con quỳ lạy sám hối tri ân Cha Mẹ, vợ chồng tri ân nhau vô cùng cảm xúc đến như vậy. Trong buổi tri ân đó, những người con, người vợ, người chồng đã tâm sự, đã trải lòng nói ra những điều khó nói, tích chứa bao lâu trong nội tâm. Điều này đã khiến cho những xung đột gia đình được hóa giải, Cha Mẹ được ấm lòng, vợ chồng được hạnh phúc.

Hòa Thượng nói: “Muốn hóa giải xung đột xã hội thì trước tiên chúng ta phải hóa giải xung đột trong nội tâm của chính mình, hóa giải xung đột trong gia đình mình”. Chúng ta cứ mong cầu thay đổi con người, thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh mà không biết rằng chính bản thân mình phải là người cần thay đổi bởi vì chính mình là tác nhân tạo ra xung đột.

Nhiều người cầu xin Thánh Hiền, mong được hạnh phúc mà không biết hạnh phúc ở ngay trong tầm tay của mình. Ai cũng than khổ. Cách đây khoảng 8 – 10 năm, trong một buổi chia sẻ, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất trên đời. Sau khi 3 người kể khổ thì mọi người mới biết mình không phải là người khổ nhất trên đời. Nỗi khổ trần gian là vô lượng vô biên, xuất phát từ xung đột nội tâm. Nếu chúng ta hóa giải xung đột nội tâm của chính mình thì việc gì cũng sẽ qua. Chúng ta cứ nghĩ rằng người ta đang hại mình rồi tìm cách trả thù họ cho nên chính mình đau khổ trùng trùng, bởi vì mỗi giờ mỗi phút chúng ta sống trong sự đối đầu.

Ông Cha ta đã dạy: Chín bỏ làm mười”, đã chín lần oan ức rồi, chín lần thiệt thòi rồi thì thêm một lần oan ức, thêm một lần thiệt thòi nữa có sao đâu. Rõ ràng đối phương làm ra việc sai lầm nhưng chúng ta lại tự nhận lỗi về mình thì mọi việc sẽ hoàn toàn khác.

Hòa Thượng nói: “Trong một gia đình, nếu cả vợ và chồng đều có tình nhỏ thì gia đình sẽ bất hòa do hoài nghi, đố kị, sân hận, đấu đá, trực tiếp ảnh hưởng & tổn hại rất lớn đến con cái”. Hồi còn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng Thầy lại thấy gia đình nhà hàng xóm vợ chồng đánh lộn, khiến những đứa con của họ rất đau khổ. Mấy ngày nay, thật tuyệt vời khi các con được chăm chút, được học đạo đức, học lịch sử trong mô hình chuẩn mực, khép kín của Trung tâm ở Sơn Tây. Lịch sử Việt Nam có biết bao những vị anh hùng dân tộc, những vị vua anh minh. Khi trong đầu các con chỉ toàn tinh hoa, không bị tạp chất trộn lẫn vào trong biển não thì chắc chắn các con sẽ trở thành thiên tài. Mô hình các con học tập trung như vậy rất tốt. Chúng ta cần những Thầy Cô phát tâm mạnh mẽ để chăm sóc, giáo dục và bảo hộ tâm cho các con, giúp các con không bị tiêm nhiễm bởi thế giới đồi trụy, không bị sống trong ảo ảnh của game.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook