114Thứ Tư, 08/09/2021, 17:31

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 574

NGƯỜI CÓ TÂM LƯỢNG NHỎ RẤT KHỔ VÀ RẤT ĐÁNG THƯƠNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 03/07/2021.

******************************

Tâm lượng nhỏ không chỉ nói đến tâm nhỏ hẹp về tiền bạc, mà tâm lượng nhỏ còn nói đến việc ta so đo tính toán sợ được sợ mất, sợ khổ sợ thiệt, sợ phải cáng đáng quá nhiều việc, từ đó sinh ra nhếch nhác, lười biếng. Bản thân mình tưởng là mình không lười biếng. Lúc người ta đang làm việc thì mình đi niệm Phật. Mình tưởng đó là tinh tấn nhưng đó là tinh tướng. Nhiều người bị sai nhưng không nhận ra. Lúc lái xe thì phải chuyên tâm lái xe, lúc làm việc thì phải chuyên tâm làm việc. Mình làm một Cô giáo đến trường thì mình phải chuyên tâm với công việc của một Cô giáo, đặt tâm vào công việc chăm sóc và giáo dục các con chứ không phải đến trường để chuyên tâm niệm Phật. Trường học không nhận những người chuyên tâm niệm Phật không đúng lúc đúng chỗ. Tâm mình không đặt vào chỗ vì người phục vụ, cho nên tu hành không thành tựu mà làm việc cũng không có kết quả.

Cư sĩ Lý Mộc Nguyên một ngày từ sáng đến tối không rảnh một chút nào, toàn tâm toàn lực bận rộn phục vụ chúng sanh. Một ngày ông chỉ ngủ 3 tiếng. Ông có tâm lượng rộng lớn, luôn tận lực vì chúng sanh, gánh vác sự nghiệp của chúng sanh. Người bận rộn cả ngày vì chúng sanh chuyên tâm phục vụ thì khi chuyên tâm niệm Phật, chỉ cần niệm ít nhưng vẫn có lực, quan trọng là Phật tâm.

Nếu người khác đang làm việc mà mình đi tụng Kinh, đọc “Phép Tắc Người Con” thì đấy là lười biếng, không phải là tinh tấn. Đấy là mình tránh né sự lao nhọc, là lười nhác, không phải là siêng năng. Từ tâm lượng nhỏ hẹp này, sinh ra đủ thứ biến chứng, ngoài sự tự tư ích kỷ ra còn có nhiều việc khác. Họ rất khổ và rất đáng thương vì lúc nào cũng phải so đo, sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại.

Hàng ngày Thầy làm việc quần quật ngoài vườn, trồng trọt, chăm sóc các loại rau củ quả, các loại cây trái, chọn giống, gieo hạt. Thầy làm việc liên tục như vậy thì mới có quà để tặng cho người khác liên tục và nhiều như vậy. Thầy tặng hàng xóm xung quanh rất nhiều đậu đũa, rau cải, xà lách… Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những quả đậu đũa dài 80cm. Đó là niềm vui của Thầy. Có người hàng xóm vì được nhận nhiều quà của Thầy nên mang đến biếu Thầy 2 quả sầu riêng. Mình phát tâm nghĩ vì người thì người khác sẽ nghĩ đến mình. Mình không cần phải mong cầu bởi vì đây là đạo lý cảm ứng. Tâm lượng làm vì người khác thì rất sảng khoái, tự tại, an vui. Thầy làm việc mà cảm thấy rất an vui, không sợ hao tổn tài vật, không sợ hao tổn sức khỏe. Bản thân Thầy ăn uống thì đơn giản, nhưng mua để tặng người khác thì dù đắt nhưng Thầy vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Hôm trước, khi Thầy gửi những thùng quà đi tặng, nhà xe yêu cầu Thầy phải mang đồ đến chỗ họ trước 4h chiều. Thầy tự đánh xe đi mua thêm những quả bơ, tự đóng thùng rồi chở những thùng quà đến bến xe. Thầy là người cuối cùng của chuyến xe đó, trước khi họ chuyển bánh. Thầy đã cố gắng hết sức và làm với tâm chân thành.

Chúng ta ngày ngày soi gương thì sẽ tự nhận ra tâm của mình nhỏ hẹp hay rộng lớn. Nếu tâm mình nhỏ hẹp thì tự mình sẽ thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với Trời Đất. Thánh Hiền nhân, những tấm gương đức hạnh Việt Nam, các Ngài hoàn toàn hi sinh phụng hiến. Ngài Lê Lai cứu chúa. Ngài mặc áo bào của vua Lê Lợi để đánh lừa quân giặc. Ngài Lê Lai đã bị giặc truy sát vì quân giặc tưởng đó là Vua, trong lúc đó Vua Lê Lợi có cơ hội để trốn thoát. Đó là tâm lượng hi sinh phụng hiến cao độ.

Hòa Thượng nói: “Người xuất thân bần tiện biết đủ & an vui”. Bản thân Thầy xuất thân từ một gia đình nghèo, tuy nhiên chưa nghèo đến mức phải nhịn đói, không phải ăn cơm độn khoai. Ba của Thầy là mẫu người lao động chăm chỉ, hăng say. Ba làm việc từ 3h sáng đến 9h tối. Ba vừa làm việc đồng áng, vừa trồng rau để bán, thỉnh thoảng câu cá để nuôi gia đình. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm khảm của Thầy.

Khi Thầy đi học, Thầy cảm nhận thấy việc học hành tốn kém rất nhiều tiền của, cho nên Thầy đã tìm cách giúp mọi người được học miễn phí. Hôm qua có một cụ ông hơn 70 tuổi liên lạc với Thầy. Cụ ông đã tự học tiếng Hán theo trang web nhidonghocphat.com. Cụ đã học hết những bài Thầy đăng trên trang web và đang chờ đợi Thầy tiếp tục giảng dạy những bài tiếp theo để cụ được học tiếp.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook