180Thứ Tư, 08/09/2021, 17:31

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 572

NGÀY NGÀY PHẢI BUÔNG XẢ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 04/07/2021.

******************************

Trước khi thành Phật, chúng ta phải tu Bồ Tát Đạo. Bồ Tát tu 6 pháp Ba La Mật:

1. BỐ THÍ BA LA MẬT

2. TRÌ GIỚI BA LA MẬT

3. NHẪN NHỤC BA LA MẬT

4. TINH TẤN BA LA MẬT

5. THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT

6. TRÍ HUỆ BA LA MẬT

Pháp đầu tiên mà Bồ Tát tu là Bố Thí Đáo Bỉ Ngạn (Bố Thí Ba La Mật): Không thấy người thí, không thấy vật thí, không thấy người nhận thí.

Bước 1: Bố thí ngoại tài: Tiền của vật chất là ngoại tài. Chúng ta là những người tu hành. Hưởng thụ bất cứ một sự xa xỉ không cần thiết nào cũng là có tội. Nếu có dư ra thì chúng ta nên tận lực bố thí cho người khác. Đó mới là việc cần làm. Chúng ta chỉ cần có cơm đủ ăn là được rồi. Gia đình cụ Hứa Triết cả nhà nhịn ăn để nhường phần cơm cho người ăn xin đã mấy ngày chưa được ăn.

Bước 2: Bố thí nội tài: Bố thí nội tài mới quan trọng. Nội tài là năng lực, trí tuệ.

Bước 3: Bố thí phiền não tập khí: Cao hơn nữa là bố thí phiền não tập khí, không để tập khí dấy khởi, bố thí những thứ mình yêu thích và bị nó sai sự.

Ngày ngày chúng ta huân tập 3 loại bố thí này thì sẽ loại bỏ dần được những dính mắc, phiền não. Nếu chúng ta chân thật khởi tâm động niệm vì chúng sanh, nhiều người cùng chân thật khởi tâm động niệm vì chúng sanh thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Hòa Thượng nói: “Khi thiên tai đến, chỉ cần 1 triệu người trong 7 tỉ người chân thật phát tâm khởi tâm động niệm vì chúng sanh thì sẽ khiến cho đại nạn bị chậm lại, bị đẩy lùi”.

Trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này, chúng ta hãy năng tặng quà, năng cứu giúp chúng sanh. Thầy quen với người bán tạp hóa. Thầy bảo cô ấy: “Cô hãy bán cho tôi 100 phần quà, rồi giúp tôi liên hệ với Hội Phụ nữ để xin danh sách những gia đình cần giúp đỡ. Chúng ta tặng họ quà nhưng tránh không tập trung đông người nên chúng ta bố trí chở các túi quà đến tận nhà để tặng cho họ”. Với cách làm này, chúng ta không cần phải “xuất đầu lộ diện”.  Ví dụ chúng ta mua khoai lang, sau đó nhờ họ mang khoai đi phát tặng miễn phí cho bà con. Chúng ta đừng sợ người ta không làm theo nguyện vọng của chúng ta. Con người ai cũng có lương tâm. Mình giúp người ta mà người ta không thực hiện thì mức độ xấu ác rất nặng.

Buông xả” là buông xuống, thí cho đối với tha nhân, đối với người cùng khổ. Giai đoạn này chúng ta không được nghĩ đến việc cải thiện đời sống của cá nhân mình. Những thói quen xa xỉ thường ngày nên bỏ đi để nghĩ đến những người đói khổ, màn trời chiếu đất. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua. Nơi nào có đất thì chúng ta hãy cực lực trồng trọt để mang rau củ quả đi tặng. Các khu vực bị phong tỏa chắc chắn thiếu rất nhiều rau xanh. Bây giờ không phải là lúc chúng ta mua quần sắm áo để hưởng thụ cá nhân mà nên tích cực triển khai trồng rau sạch để phát tặng những người khó khăn. Như vậy chúng ta mới có thể “thường sinh tâm hoan hỉ”.

Hòa Thượng nói: “Trong “Kinh Đại Thừa”, Phật nói: “Thường sinh tâm hoan hỉ”. Muốn “thường sinh tâm hoan hỉ” thì ngày ngày bạn phải bố thí 3 loại: Bố thí nội tài, bố thí ngoại tà và bố thí tập khí. Bạn mong muốn một ngày từ sáng đến tối sống trong tâm luôn hoan hỉ, muốn vậy thì bạn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy mới có thể sinh tâm hoan hỉ. Tâm hoan hỉ phải phát xuất từ trong nội tâm chứ không phải từ bên ngoài. Phật Bồ Tát tu hành Lục Độ, ngay pháp tu đầu tiên là Bố Thí. Bố thí là buông xả. Các Ngài buông xả thân tâm thế giới cho nên được tự tại, an vui”.

Chúng ta chấp trước, ta phải như thế này, ta phải như thế kia. Chúng ta dính mắc, không khởi được Tâm Bình Đẳng. Chúng ta cảm nhận được nỗi khổ của chúng sanh, người khác khổ như chính mình đang khổ, đó mới là “đồng thể đại bi”, Có người hiểu lầm là thấy chúng sanh khổ thì mình ngồi khóc tu tu, khóc sưng mắt. Đó không phải là đồng cảm mà là ma khóc, ma nhập vào khóc. Chúng ta thấy chúng sanh khổ thì chúng ta phải hạ thấp mức sống của bản thân để phần dư ra đó mang đi giúp đỡ người khác. Người xưa thay vì may áo bông, tiền may áo bông chỉ đủ để may áo cho mấy người trong gia đình thì họ may áo bằng chất liệu rẻ hơn để có thể may thêm mấy chiếc khác tặng cho người khác. Chúng ta nghĩ cách tạo ra sản phẩm để tặng cho người khác. Chỗ nào cũng có thể làm được. Ở trên sân thượng chật hẹp chúng ta cũng có thể trồng rau trong thùng xốp. Chúng ta cũng có thể làm giá để tặng mọi người.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook