129Thứ Ba, 07/09/2021, 21:32

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 565

CHƯA PHỤC ĐƯỢC PHIỀN NÃO THÌ CÔNG PHU CHƯA THÀNH TỰU

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 26/06/2021.

******************************

Phiền não là những chướng ngại, những tập khí của chúng ta. Công phu không phải là một ngày ta niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, một ngày ta tụng được bao nhiêu biến Kinh. Chúng ta phải dẹp hết được những tập khí của mình thì mới được gọi là công phu. Hòa Thượng nói: “Chưa hàng phục được phiền não thì công phu chưa thành tựu”. Phiền não là những thói quen xấu trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta phải hạn chế, khống chế được phiền não.

Kinh Pháp Hoa” là một bộ Kinh Đại Thừa liễu nghĩa có 27 phẩm. Có một người tự hào vì mình đã tụng được 1000 biến “Kinh Pháp Hoa” nhưng hàng ngày vẫn nhai thịt chúng sanh, không làm việc gì để lợi ích chúng sanh. Thầy nói: “Người này bị Kinh đè chết”. Có một vị đến đảnh lễ Ngài Lục Tổ Huệ Năng nhưng đầu không sát đất. Ngài Lục Tổ Huệ Năng hỏi: “Đảnh lễ là cốt để dẹp tánh kiêu mạn, vậy mà nay ông đảnh lễ đầu không sát đất, chắc trong lòng còn chứa điều gì?”. Vị ấy trả lời rằng mình đã tụng “Kinh Pháp Hoa” mấy nghìn biến rồi. Tâm cống cao ngã mạn vẫn còn nguyên. Có một vị gặp ai cũng lạy, đi lạy tất cả mọi người. Thậm chí khi bị đánh, người ấy cũng vẫn lạy và nói: “Tôi kính các vị vì các vị sẽ thành Phật”.

Hòa Thượng đã sống một cuộc đời “tam bất quản”, không quản người, không quản tiền, không quản việc. Không quản tiền thì Ngài không cần tiền. Bậc đạo hạnh như Hòa Thượng mà người ta vẫn chê, vẫn không nghe lời. Họ đi nghe pháp gọi là “nhất thời thành Phật” nhưng tập khí của họ còn nguyên. Chúng ta dù tu bất cứ pháp gì thì tâm phải ít đi phiền não vọng tưởng mới đúng. Tu hành mà tập khí xấu ác, phiền não vọng tưởng càng ngày càng nhiều thì tu không đúng. Có người lúc chưa tu thì chưa có danh vọng địa vị, là một người quê mùa dốt nát. Họ tu một thời gian xong trở thành trưởng tràng, có quyền, có tiếng nói, muốn làm gì thì làm, tập khí còn nhiều hơn lúc chưa tu. Như vậy là tu sai, cho nên rất tai hại.

Hòa Thượng nói: “Chưa hàng phục được phiền não thì chưa có công phu”. Công đức có từ nơi tâm Thanh Tịnh. Có công đức mới liễu thoát được sanh tử. Chưa liễu thoát được sanh tử thì tất cả đều là giả.

Hòa Thượng nói: “Bồ Tát học Phật, thượng cầu hạ hóa”. Bồ Tát trên cầu Phật đạo, cầu vãng sanh, dưới hạ hóa chúng sanh, thay Phật giáo hóa chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh điều phục tâm tính, thói quen, hàng phục phiền não tập khí xấu ác của mình. Bồ Tát không xa lìa chúng sanh. Người có duyên với chúng sanh mà không phục vụ chúng sanh, lười biếng, chểnh mảng, sợ cực, sợ khổ, sợ vất vả thì đó là người không có tâm Bồ Đề.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, Phật nói: “Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”.

Nếu “phát tâm Bồ Đề” mà không “một lòng chuyên niệm” thì không thể thành tựu.

Nếu “một lòng chuyên niệm” mà không “phát tâm Bồ Đề” thì không thể thành tựu.

Thầy đã nói với những người ở “Trung tâm Nhân đạo Quê hương”: Nếu các vị còn một ngày chịu lắng nghe thì chúng tôi còn ở lại. Các vị không lắng nghe thì chúng tôi sẽ ra đi. Chúng tôi phát tâm làm việc vì lợi ích của chúng sanh chứ không làm việc dựa trên tình chấp. Nơi nào chúng sanh cần thì chúng tôi đến.

Chúng ta tu hành mà không thay đổi được thói quen xấu của mình thì coi như chưa tu. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế”.

Có người nghiện cà phê đến mức một ngày phải uống cà phê 4 lần, không uống thì chân tay run rẩy, thậm chí họ có thể uống cà phê thay cơm. Sáng nay Thầy tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần rất tỉnh táo. Thầy bật dậy, đi tìm điện thoại thì biết là 3h30’. Thầy tỉnh dậy trước chuông điện thoại 10 phút. Đó là Thầy đã tập cho mình thói quen dậy sớm. Tập khí chính là thói quen. Chúng ta phải tạo cho mình những thói quen tốt.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook