131Thứ Tư, 08/09/2021, 05:16

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 551

NHÀ KHÔNG GIỐNG NHÀ THÌ RẤT ĐÁNG LO

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Bảy ngày 12/06/2021.

******************************

Khi Hòa Thượng cầu học Giáo sư Phương Đông Mỹ, Hòa Thượng đã viết một bức thư khiến Giáo sư đọc mà toát mồ hôi. Giáo sư quá cảm động trước tấm lòng chí thành chí kính và tâm cầu học tha thiết của Hòa Thượng. Để thành toàn cho tâm cầu học và bảo hộ tâm cho Hòa Thượng, Giáo sư đã dạy riêng một mình Hòa Thượng tại nhà của Giáo sư.

Giáo sư Phương Đông Mỹ nói: “Ngày nay, tiên sinh không ra tiên sinh, học trò không ra học trò”. Giáo sư nói câu này cách đây 30 năm. “Tiên sinh” là người làm Thầy Cô giáo, họ đến trường vì để nhận lương. Học trò đến trường để có học vị, có bằng cấp. Thầy trò không còn ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Hậu quả là học trò đánh Thày, mắng Thầy.

Gia đình không ra gia đình. Con cái mắng chửi Cha Mẹ, thậm chí giết hại Cha Mẹ. Những việc tưởng như không thể xảy ra nhưng đã xảy ra. Tất cả đều do giáo dục mà ra. Ngay từ trong thai giáo, Cha Mẹ tùy tiện làm những việc trái luân thường đạo lý, trái pháp luật. Sau khi con sinh ra, Cha Mẹ cung phụng cơm bưng nước rót. Từ nhỏ, con cái đã tưởng rằng làm người phải như vậy, tưởng rằng Cha Mẹ phải làm nô lệ, hầu hạ chúng. Nếu Cha Mẹ không vừa ý chúng thì chúng mắng chửi. Thế mà người ta vẫn chưa cảnh giác, chưa phản tỉnh. Có người nói với Thầy: “Những trường dạy chuẩn mực, phép tắc hay quá nhưng nhà con xa quá, không cho con theo học được”. Thầy chỉ mỉm cười không nói gì. Ngày xưa Mạnh Mẫu chuyển nhà 3 lần để con có môi trường học tập tốt nhất. Thầy luôn quan niệm rằng, người lớn là Ông Bà, Cha Mẹ. Người lớn phải hi sinh, không được hưởng thụ mà phải tập trung giáo dục thế hệ con cháu.

Ngày nay, có cụ ông 80 tuổi xâm hại cháu gái của mình, khiến xã hội đau lòng. Hàng ngày, trong cuộc sống họ vốn phóng túng tư tình cho nên đến lúc sắp chết rồi mà vẫn còn làm việc trái luân thường đạo lý như vậy. Xã hội nhan nhản những chuyện Cha lấy con, con lấy Cha… Đó là tác hại của việc gạt bỏ đi giáo huấn của Phật Bồ Tát, gạt bỏ đi giáo huấn của Thánh Hiền, xem thường giáo dục luân lý đạo đức. Có người Cha lấy hết các con gái của mình. Người con gái cả khi thấy em gái của mình sắp bị xâm hại thì không thể chịu nổi liền tố cáo Cha của mình. Khi được hỏi “tại sao ông lại làm như vậy?”, ông ấy nói rằng: “Cây tôi trồng thì tôi phải hái quả”.

Ngày xưa không có những việc như vậy, ngày nay thì những việc như vậy diễn ra quá nhiều. Người xưa có câu: “Khẩu thị tâm phi”, miệng thì nói tốt nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời và tâm hoàn toàn trái ngược nhau. Người làm con ngỗ nghịch với Cha Mẹ, rồi đi dạy con của mình thì chắc chắn những đứa con của thế hệ sau cũng sẽ ngỗ nghịch. Người học trò phản Thầy mà đi làm Thầy giáo thì những học trò của thế hệ sau cũng sẽ phản Thầy. Đó là đạo lý nhân quả.

Hòa Thượng nói: “Theo thống kê, trong những thanh thiếu niên phạm tội thì 90% đều xuất thân từ những gia đình của có vấn đề”. Trong gia đình, Cha Mẹ bất hòa, Cha đi với bồ, Mẹ đi với bồ. Cha Mẹ không yêu thương nhau, không kính trọng nhau, gia đình không có bữa cơm đoàn tụ ấm cúng. Cha Mẹ tưởng là giấu được con nhưng thật ra con họ biết hết. Ngày xưa, khi con gái của Thầy đi học, lớp học của con có 20 học sinh thì 19 học sinh có gia đình bất hòa, Cha Mẹ ly thân, ly dị. Chúng chê thức ăn của trường không ngon, không ăn thức ăn của trường mà gọi đồ ăn từ bên ngoài mang vào. Thầy hoàn toàn bất ngờ khi nghe con gái kể như vậy.

Hòa Thượng nói: “Một đứa nhỏ mang tâm lý khập khiễng đi vào đời thì làm sao có thể trở thành người tốt! Khi chúng có những địa vị trong xã hội thì càng nguy hiểm hơn bởi vì tâm lý bất thường trở thành tâm lý hiếu thắng. Một đứa nhỏ sống trong một gia đình hạnh phúc, có Cha Mẹ dạy bảo nghiêm túc thì không thể trở thành những người phạm tội. Trẻ nhỏ bị bỏ rơi, từ nhỏ đến lớn chỉ sống theo bản năng sinh tồn cho nên chúng gần người xấu thì sẽ trở thành người xấu, may mắn gần người tốt thì mới có thể trở thành người tốt. Các bạn hãy nhìn xem, con người ngày nay đã hoàn toàn vứt bỏ nhân nghĩa đạo đức. Vì tranh danh đoạt lợi, tranh giành tiền của mà Cha con không có tình thân, vợ chồng bất hòa, anh em không yêu thương nhau, con cái và Cha Mẹ kiện tụng nhau ra tòa. Những vị quan tòa chắc hẳn rất đau lòng. Nhà không ra nhà thì có việc gì đáng sợ hơn!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook