193Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 547

PHẢI HIỂU ĐƯỢC VIỆC BỐ THÍ ÂN ĐỨC

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ ngày 09/06/2021.

******************************

Hòa thượng nói:Chúng ta gây thù chuốc oán cho chúng sanh đến mức họ đầu thai vào nhà của mình, làm con của mình thì họ sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta đã nợ họ ở kiếp trước”.

Nhiều người hỏi Hòa thượng: “Thưa Ngài, vì sao ngày nay con trai con gái đều khó dạy, không biết nghe lời, con bất hiếu quá nhiều, hiếu tử hiền tôn quá ít, càng ngày càng ít?”. Nguyên nhân là do chính bản thân chúng ta cũng không phải là hiếu tử hiền tôn, không đóng góp được gì nhiều cho Quốc gia, chính mình đã từng bất hiếu với Cha Mẹ, bất hiếu với Tổ tiên. Đó là nhân. Ngày nay mạng viễn thông phát triển thì vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Trong đĩa “Luận đàm về đạo đức”, có một cô bị nổi những khối u trên người mà không biết tại sao. Một vị Thầy đã chỉ ra lý do bởi vì cô xem thường Mẹ chồng, bất kính với Mẹ chồng. Sao khi học đạo đức văn hóa truyền thống, cô đã thay đổi & chuyển tâm. Cô thành tâm hiếu kính với Mẹ chồng, sau đó những khối u đã dần dần biến mất.

Người xưa dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Việc gì không thông thì chúng ta phải phản tỉnh xem lại chính mình. Hòa thượng nói: “Hiện nay chúng ta không có hiếu tử hiền tôn vì chúng ta không biết bố thí ân đức, không chân thành yêu thương đối với mọi người”. Việc làm của chúng ta ngày nay sẽ kết thành quả sau 20 – 30 năm nữa. Chúng ta muốn người khác thiện cảm với mình thì chúng ta phải bố thí ân đức.

Thầy thể hội rất sâu sắc vấn đề này. Cái hồ phía sau nhà Thầy vừa là hồ điều hòa, vừa chứa nước bơm từ giếng lên. Nước được tích trữ trong hồ một vài ngày sau đó được dùng để tưới cây thì rất tốt cho cây. Lúc đầu Thầy thả vài con cá xuống hồ, bây giờ hồ đã có hàng nghìn con cá. Thầy thường hay thả thức ăn nuôi cá nên chúng đã quen với Thầy, nhất là những con cá to. Từng bước đi của Thầy đã tạo ra sóng âm khiến chúng cảm nhận được và thể hiện sự thân thiết mỗi khi Thầy đến cho cá ăn.

Hòa thượng nói: “Nếu bạn dùng tâm lương thiện, dùng tâm chân thành, thiện tâm thiện ý để đối đãi với tất cả chúng sanh, cả đời bố thí ân đức đối với tất cả chúng sanh thì nhà của bạn có rất nhiều hiếu tử hiền tôn”. Đôi khi chúng ta phải lấy chính mình để làm bằng chứng, chứng minh cho những đạo lý mà người xưa đã dạy. Đời này Thầy không phản Thầy giáo của mình, nhưng có học trò đã phản Thầy, con cái trong gia đình trước đây tưởng như không thể nào hồi đầu. Nhưng sau một thời gian Thầy dùng thiện tâm thiện ý để đối đãi với mọi người, chân thành học tập và thúc đẩy văn hóa truyền thống, bây giờ mọi việc đều thay đổi và ngày càng tốt đẹp. Khi con gái lớn của Thầy bị ốm rất nặng, Thầy nói với con rằng: “Nghiệp của con quá nặng! Con nên phóng sanh”. Con gái đã Thầy nghe lời, ngày ngày đi phóng sanh, rồi dần dần mở tâm và bây giờ đã chuyển nghiệp. Khi con gái nhỏ của Thầy nhận được 50 triệu tiền bảo hiểm thì con liền phát tâm phóng sinh toàn bộ số tiền đó. Con gái nhỏ tự phát tâm chuyển 1 triệu để ủng hộ quỹ vắc xin của quốc gia, con gái lớn thì vẫn cần phải nhắc.

Khi chúng ta chân thành dùng thiện tâm thiện ý của mình để đối đãi với tất cả chúng sanh thì chúng ta sẽ có hiếu tử hiền tôn. Những đứa con đã được sinh ra rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Những đứa con đến sau này sẽ đến để báo ân. Bao nhiêu giông tố cuộc đời đều sẽ chuyển đổi được khi chúng ta hoàn toàn thành tâm thành ý đối đãi với tất cả chúng sanh. Chúng ta chưa chuyển đổi được là do chúng ta chưa đủ thành tâm thành ý đối với tất cả chúng sanh. Khi thấy chúng sanh nhỏ bé khổ nạn, chúng ta quy y cho chúng, chúng sẽ kết thành thân bằng quyến thuộc hữu hảo với chúng ta. Đối với chúng sanh ở khắp các tầng không gian khác, Thầy thiện tâm thiện ý dành một khu vực đẹp đẽ, trang nghiêm để họ được nghe pháp. Thầy ngày ngày chăm sóc cho hoa ở nơi đó nở tươi tốt.

Hòa thượng nói: “Nếu khởi tâm động niệm của bạn đều là tự tư tự lợi, tổn người lợi mình thì bạn sẽ chiêu cảm những đứa con không phải là hiếu tử hiền tôn, mà là nghịch tử nghịch tôn, là oan gia trái chủ. Chúng đến để báo oán chứ không phải đến để báo ân”. Có thể chúng ta không kết oán thù với chúng trong đời này, mà kết oán thù từ nhiều đời kiếp trước. Mười năm qua Thầy phóng sinh rất nhiều. Thầy thả mấy trăm ngàn con chim, thả cua cá nhiều vô số kể, kết thiện duyên với chúng sanh. Nếu Thầy sống được thêm mấy chục năm nữa thì sau này sẽ chiêu cảm có rất nhiều học trò tìm đến. Đời này chúng ta có thể chuyển được hoàn cảnh của chính mình, chỉ cần một mực chân thành dùng thiện tâm thiện ý của mình để đối đãi với tất cả chúng sanh thì cho dù đang là nghịch tử nghịch tôn, chúng cũng sẽ chuyển thành hiếu tử hiền tôn. Đó là “y báo tùy theo chánh báo chuyển”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook