147Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 544

TẠO NHÂN THIỆN LÀNH ĐƯỢC QUẢ THIỆN LÀNH

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 06/06/2021.

******************************

Ngài Tổ sư Ấn Quang cả đời cực lực khuyến tấn mọi người tin sâu nhân quả. Ấn Tổ cả đời ấn tống rất nhiều sách về nhân quả. Hòa thượng nói: “Một đời Tổ sư Tịnh Độ không in sách Phật mà lại in rất nhiều những cuốn sách về nhân quả như: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, Dục Hải Hồi Cuồng…”.

Các Ngài biết rằng Phật pháp không cứu kịp người thời nay cho nên tích cực in sách thiện để người ta hướng thiện, sợ nhân quả thì may ra còn cứu kịp. Ai sợ nhân quả? Ai xem trọng nhân quả? Người khác chứ không phải mình, vì chính mình ngày ngày vẫn tạo nhân quả. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sợ nhân quả, nhưng chính chúng ta vẫn tạo nhân quả. Hòa thượng đã giảng Kinh thuyết pháp nhiều năm, bôn ba nhiều năm, khi về gặp Thầy Lý Bỉnh Nam mà Lão sư lại nói với Hòa thượng là: “Ông phải tin Phật!”. Đó là sự nhắc nhở mà các vị Thầy luôn hết lòng hết dạ khuyên bảo mỗi chúng ta. Các Ngài không chỉ nói mà còn làm một cách thiết thực, vậy mà chúng ta còn chưa hoàn toàn tin theo.

Hòa thượng cả đời tu hành đã cải tạo vận mệnh cuộc đời một cách rõ nét. Ngài đã nói đi nói lại nhiều lần: “Một đời của tôi không có phước báu, không có địa vị, không có tuổi thọ, không có trí tuệ. Tôi chỉ học đến trung cấp”. Cả một đời Ngài đã hi sinh phụng hiến, thực tiễn “tam bất quản”, không quản tiền, không quản người, không quản việc. Thầy bói giỏi đoán mệnh thấy Ngài chỉ sống được đến 45 tuổi. Nhưng giờ đây Ngài đã 96 tuổi. Địa vị của Ngài ở trong trái tim biết bao nhiêu con người, Ngài được cả thế giới tôn trọng bởi trí tuệ và đạo hạnh của mình. Ngài tạo nhân thiện lành nên có kết quả thiện lành. Ngài đã làm được rất nhiều việc vô cùng có ý nghĩa đối với thế giới.

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một hụm nước đều là do tiền định.

Hòa thượng nói: “Bạn đem tiền đi đóng bảo hiểm thì bảo hiểm đó cũng không chắc. Bạn đem tiền đi trồng nhân thiện lành thì chắc chắn có quả thiện lành. Người niệm Phật chân thật niệm Phật, mọi sự để cho Phật A Di Đà an bài. Bạn niệm Phật mà còn lo gần lo xa, lo được lo mất thì Phật sẽ để bạn tự lo. Khi bạn tự lo thì không chắc”.

Hòa thượng nói: “Các bạn nghĩ rằng Phật không có năng lực thị hiện thành một người Giám đốc để hỗ trợ bạn hay sao? Bạn chưa nhận được sự hỗ trợ vì bạn chưa có tâm Chân Thành, chưa hết lòng hết dạ vì chúng sanh, bạn tự tư tự lợi”. Phật Bồ Tát “thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”, thành tựu điều tốt đẹp cho người, không thành tựu điều xấu ác cho người. Nếu bạn vẫn còn lòng tham mà Phật Bồ Tát lo cho bạn, giúp bạn có tiền tỉ thì bạn sẽ bị hại chết.

Thầy nghe được câu nói này của Hòa thượng từ hơn mười năm trước và Thầy y giáo phụng hành. Một người nói với Thầy rằng họ làm trang web, có nhiều người ủng hộ thì Trung tâm của họ và Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức sẽ hoạt động thoải mái. Thầy nói: “Ông nói như vậy là sai rồi! Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức đến hỗ trợ Trung tâm không vì danh vì lợi cho nên sẽ không tham gia vào các hoạt động tài chính của Trung tâm. Nếu chúng tôi không có đủ lực thì chúng tôi sẽ không làm nữa”.

Nhà Phật nói: “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”, khi nào họ bị tơi tả te tua, chịu tiếp nhận thì Phật sẽ đến để giáo hóa họ. Tâm ngày ngày tự tư tự lợi thì tất cả mọi việc làm của họ đều là tạo nghiệp, đều là ác. Làm việc thiện để lấy lợi ích cho mình thì quá ác. Chân thiện là làm việc thiện vì tất cả chúng sanh, không một chút tự tư tự lợi. Hơn mười năm trước, một vị Thầy nói rằng Thầy ấy sắp xây dựng một trung tâm bảo trợ trẻ em. Thầy liền hỏi Thầy ấy: “Thầy đã nghĩ kỹ chưa? Thầy nuôi nó hay nó nuôi Thầy?”. Vị Thầy ấy tròn mắt ngạc nhiên. Thầy Vọng Tây giải thích đạo lý rằng nếu đã làm thì phải “chí công vô tư” mà làm, phải “thành ý chánh tâm” mà làm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook