120Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 535

DỤC VỌNG NHIỀU - CĂN NGUYÊN CỦA PHIỀN NÃO

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 28/05/2021.

******************************

Vì sao con người không an vui? Vì sao tâm chúng ta không thanh tịnh? Bởi vì chúng ta có quá nhiều dục vọng. “Dục vọng” là sự ham muốn. Hòa thượng nói một đạo lý: Đáng nhẽ chúng ta chỉ cần có cơm ăn vừa đủ no, quần áo mặc vừa đủ để bảo vệ sức khỏe, nhà ở đủ để che mưa che nắng là đủ rồi. Nhưng người ta còn đi truy cầu những thứ cần có, nên có, phải có, đáng có, đáng phải có.

Người bệnh sắp chết không có mong muốn gì hơn là được sống. Người ở trong tù không có mong muốn gì hơn là được thoát khỏi nhà tù. Người đang nhức răng không có mong muốn gì hơn là khỏi đau răng.

Hòa thượng nói: “Dục vọng là căn nguyên, cội gốc của phiền não. Một ngày chúng ta tiêu hao 70% năng lượng vì phiền não”. Hôm nào tâm trạng chúng ta cảm thấy buồn phiền thì thân thể chúng ta cảm thấy rất mệt vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Vì sao các bậc chân tu ăn rất ít, họ có thể ngồi nhập định nửa tháng? Hòa thượng kể: “Một vị Hòa thượng đang bắc nồi khoai lên để chờ khoai chín thì ăn. Ngài vừa bắc nồi khoai lên thì vào ngồi thiền định một chút. Qua mùa xuân, một số Phật tử đến thăm Ngài. Ngài vui mừng mời mọi người ăn khoai, khỉ mở nắp ra thì nồi khoai đã mốc đen”.

Trong Kinh nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè”. Lúc đầu Thầy không hiểu. Sau đó Thầy mới hiểu vì tâm của Ngài Thanh Tịnh, không tiêu hao năng lượng. Ngài Lý Bỉnh Nam khi xưa một ngày chỉ ăn một chút cơm với một chiếc bánh bao. Chúng ta một ngày ăn 3 bữa, ăn rất nhiều vì quá nhiều dục vọng phiền não nhiều.

Hòa thượng nói: “Dục vọng nhiều là căn nguyên của phiền não, là căn nguyên của tâm không thanh tịnh. Tất cả phiền não đều từ dục vọng mà sinh ra. Tâm tham nhiều thì sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại, sợ tốt sợ xấu, sợ hơn sợ thua”. Đạo lý này rất chuẩn xác, không có đàm huyền thuyết diệu. Chúng ta đều có thể thể hội.

Hòa thượng nói: “Con người vì sao đoản mạng? Nguyên nhân chính ở chỗ này. Chúng ta xem thấy nhiều người tuổi tác rất cao, họ giữ gìn được sức khỏe thể trạng rất tốt. Chúng ta tỉ mỉ mà quán sát. Chúng ta đến thỉnh giáo họ để xem bí quyết của họ là gì. Không gì khác hơn, khẳng định là họ phiền não ít, dục vọng ít, vọng niệm ít. Dục vọng ít thì mới có thể giữ gìn, bảo vệ sức khỏe & thể chất của mình”.

Hòa thượng nói: “Khi tôi đi họp ở Liên hợp quốc, họ thấy tôi có thể trạng sức khỏe tốt. Họ hỏi tôi có bí quyết gì, có công phu gì? Tôi trả lời một câu đơn giản là: Tôi ăn chay, giữ tâm thanh tịnh”. Họ nghi ngờ, có người không tin vì họ không làm cho nên không có thể hội như vậy. Họ tưởng rằng chúng ta không để lộ bí quyết gì đó. Chúng ta thực hiện thì bản thân chúng ta sẽ có sự thể hội. Ăn chay, giữ tâm thanh tịnh tốt mọi mặt, đời sống giản dị, ít tốn kém.

Nửa tháng nay, Thầy không phải mua gì hết. Các loại rau củ đều có sẵn trong vườn. Thứ nào nhiều thì Thầy ăn nhiều thứ đó. Các món ăn chỉ đơn giản như đậu kho, đậu luộc, đậu xào, đậu hấp nhưng Thầy rất khỏe. Chúng ta ngồi trước Zoom thì thể hiện hết tất cả nội tâm của mình. Thầy nhìn qua màn hình thì cảm nhận được hết tâm cảnh của từng người: Người nào đang thất tình, người nào đang được yêu, người nào có nhiều dục vọng mong cầu, tất cả đều thể hiện hết trên mặt.

Tâm Thanh Tịnh là quan trọng nhất. Cụ Hứa Triết trải qua đời sống rất đơn thuần, mỗi ngày đều ăn rất ít. Có khi bữa tối của Cụ chỉ là một hộp sữa chua. Cụ sống khỏe mạnh đến hơn 100 tuổi. Cụ mất lúc khoảng 110 tuổi. Khi sống, Cụ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Cụ ăn chay và ăn rất ít nhưng làm việc nhiều.

Hòa thượng nói: “Người thế gian truy cầu danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần”. Người thế gian rất xem trọng tên tuổi của mình, danh tiếng của mình. Những nghệ sĩ nổi tiếng vì danh vọng, vì đánh bóng tên tuổi của bản thân mà làm, cũng vì tên tuổi mà đánh mất, rồi lại cố gắng làm vì tên tuổi. Nơi nào có danh vọng lợi dưỡng thì nơi đó có đấu tranh, bởi vì ai ai cũng mong cầu. Người học Phật chúng ta không truy cầu tên tuổi, danh vọng. Chúng ta nên xa lánh những nơi thị phi để giữ tâm Thanh Tịnh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook