142Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 534

KHÔNG PHẢI DỰ NGÔN KHÔNG CHUẨN MÀ LÀ THIỆN Ý CỦA CHÚNG TA QUÁ LỚN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 27/05/2021.

******************************

Từ xưa đến nay, chúng ta nghe thấy nhiều dự ngôn và thấy những lời dự ngôn đó lệch đi so với thực tế rồi cho rằng đó là lời nói nhảm. Chúng ta không biết rằng khi biết đến những lời dự ngôn đó, nhiều người của các tôn giáo đã tích cực làm việc thiện, khiến cho những kiếp nạn giảm nhẹ đi hoặc đẩy lùi tai nạn, khiến hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

Trong đợt dịch Covid này, giữa hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng và nguy hiểm như hiện nay, nhiều người đã phát tâm cùng nhau thực hiện “siêu thị không đồng” khiến chúng ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù họ tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn vui như tết đi phân phát hàng hóa không đồng cho mọi người. Chúng ta cần làm ra những tấm gương khiến nhiều người phát khởi thiện tâm, thiện ý. Nhiều người cùng có tâm tốt hợp lại thành một sức mạnh đẩy lùi tai nạn, đẩy lùi hoàn cảnh xấu, chuyển hoàn cảnh xấu trở nên tốt đẹp.  

Nhà Phật có câu: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Hoàn cảnh sẽ tốt khi tâm người tốt. Hòa thượng: “Không phải là dự ngôn không chính xác mà chính nhờ thiện tâm thiện ý của mọi người đã giúp đẩy lùi tai nạn. Đó là cảm ứng”.

Trong “Cảm Ứng Thiên” dạy: “Nếu chúng ta khởi lên thiện tâm thiện ý thì chúng ta sẽ tạo thành sức mạnh thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường sống”. Con người hễ khởi tâm đều là tự tư tự lợi, lợi mình hại người. Người không học đạo lý cảm ứng rất đáng thương vì họ không biết, nhưng người đã học đạo lý cảm ứng rồi mà họ tham vẫn tham.

Hòa thượng nói: “Người ta tranh giành thì mình nhường, người ta giành nữa thì mình nhường nữa, người ta tiếp tục giành thì mình tiếp tục nhường”. Ngài đến nơi đó để giảng Kinh thuyết pháp. Sau một thời gian, mọi người tạo ra một hoàn cảnh tốt đẹp khiến có người muốn giành nơi đó. Khi họ vừa khởi tâm tranh giành thì Ngài lập tức đi ngay. Ngài đã di chuyển 7 đến 8 lần như vậy. Sau nhiều lần di chuyển, nhiều Kinh sách quý đã bị thất lạc.

Chúng ta không mang theo được thứ gì, chỉ mang theo nghiệp thiện ác thì tranh giành để làm gì? Chúng ta giành từng chút tiện nghi, chính tâm niệm đó tạo ra hoàn cảnh xấu ác, bóp méo hoàn cảnh vốn dĩ tốt đẹp, hiền hòa. Lòng người khác thường tạo ra hoàn cảnh khác thường. Từ xưa đến nay, thời tiết Đà Lạt rất ôn hòa, không bao giờ ngập lụt nhưng bây giờ đã xảy ra tình trạng đó. Đà Lạt ngập lụt, cầu bê tông mà còn bị hư hỏng vì dòng nước chảy xối xả. Người ta tự tư tự lợi, tàn phá thiên nhiên, mong chiếm làm của riêng. Vì lợi lớn quá cho nên kể cả người học đạo cũng không kiểm soát được tâm tham, tâm ích kỷ của mình.

Hòa thượng nói: “Dự ngôn chỉ nói được thường số, nhưng trong thường số có biến số. Dự ngôn không nói được biến số”. “Biến số” là thời điểm xảy ra sớm hay trễ, “biến số” phụ thuộc vào lòng người. Nếu người người chuyển đổi tâm niệm của mình thì hoàn cảnh tự nhiên được thay đổi. Dự ngôn thay đổi do lòng người thay đổi.

Có người nói: “Tử vi nói tôi có thể sống được trăm tuổi, nhưng tuổi thọ thực tế của tôi lại rất ngắn”. Vì họ thấy tử vi nói họ sống được trăm tuổi cho nên họ mặc sức phóng túng, thân thì sát đạo dâm, dâm vô độ chắc chắn chết yểu, ý thì tham sân si. Cuối cùng tuổi thọ bị rút ngắn.

Bác sĩ Bành Tân trong cuốn sách “Đạo đức và sức khỏe” đã từng kể: Bác sĩ đã cảnh báo một người đàn ông giàu có, đi đến đâu cũng có phụ nữ đẹp đi cùng. Do mặc sức phóng túng nữ sắc, tạo tác ác nghiệp cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, người đàn ông đó nhanh chóng suy sụp sức khỏe, mắc rất nhiều căn bệnh nan y, cuộc đời trở nên tàn tạ. Khi tạo nghiệp, thọ báo thì hết phước, chết sớm.

Tử vi hoặc người đoán mệnh chỉ nói được “thường số”, không nói được “biến số”. Khi một người làm việc đại thiện hoặc đại ác thì “thường số” thay đổi. Có hai người bạn trong lúc đang vui đùa với nhau, một người dùng tua vít phi vào người bạn của mình, không may phi trúng đầu khiến người bạn chết ngay tại chỗ. Người còn lại phải đi tù. Đó không phải là cố sát mà là ngộ sát. Nhiều người tin vào tử vi, bói toán cho nên yên tâm tạo nghiệp khiến thân sinh lý của họ bị tàn phá, tâm sinh lý của họ cũng bị tham sân si thiêu đốt. Đa phần người xem tử vi hoặc thầy bói chỉ nói được “thường số” để cho người ta vui, nhưng phàm phu “biến số” rất nhiều, rất nhanh, bởi vì khởi tâm động niệm của chúng ta ác nhiều hơn thiện.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook