119Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 523

LẤY CHÁNH PHÁP ĐỂ SOI RỌI VÔ MINH

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con đã ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 16/05/2021.

******************************

Chúng ta làm thế nào để nhận biết Chánh Pháp? Kinh điển chưa chắc là Chánh Pháp bởi vì ngày nay người ta có tiền, có thể in rất nhiều Kinh sách với nội dung sai, giáo huấn của Phật Bồ Tát đã bị sửa theo tà tri tà kiến của họ. Có quyển sách ghi là “Vọng Tây cư sĩ dịch” nhưng Thầy chưa hề dịch quyển sách đấy bao giờ. Chánh Pháp không phải là dựa vào một quyển Kinh sách nào đó. Chánh Pháp không phải là dựa vào một vị đạo cao đức trọng nào đó, kể cả vị đó có hàng nghìn người đang theo. Họ tự xưng là Chánh Pháp, nhưng mỗi năm họ bán mấy bộ đồ, mỗi bộ đồ từ 1 đến 2 triệu đồng. Số lượng người tham gia hàng chục ngàn người. Người ta thấy đông người tham gia như vậy thì lại càng tưởng đó là Chánh Pháp. Bài giảng của họ mấy chục vạn lượt xem. Trong khi bài giảng của Hòa thượng chỉ vài chục lượt xem.

Chánh Pháp phải phù hợp với đạo lý nhân quả, phù hợp với luật pháp quốc gia, phù hợp với giới luật nhà Phật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không dính vào tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn.

Hòa thượng nói: “Chúng sanh thời nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên”. Họ thích nghe những điều tăng trưởng lòng tham của họ. Họ không thích nghe những lời khuyên chân thật, chỉ ra lỗi lầm để họ sửa đổi.

Thầy có mấy người bạn mới đi thọ pháp về. Họ nói rằng muốn học mật pháp đó mỗi người phải tốn 2000 USD và phải giữ bí mật. Họ nói: “Đây là Chánh Pháp, phải tu 500 kiếp mới gặp, phải trân trọng, nhưng khi đi nghe pháp phải giữ bí mật không cho ai biết, nghe rồi về không được nói cho ai biết”. Đó là tà pháp, là lừa gạt người! Vậy mà hàng nghìn người tham gia một cách vô minh. Vô minh là không phân biệt được phải quấy tốt xấu. Họ mời Thầy tham gia, Thầy nói thẳng là Thầy không muốn tham gia.

Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị để giúp chúng sanh khai mở trí tuệ, nhìn thấu vũ trụ nhân sanh, nhìn thấu chân thiện mỹ, không có gì là bí mật.

Một cô muốn làm ăn may mắn, mua may bán đắt. Cô ấy tìm đến họ. Họ nói là muốn làm ăn mua may bán đắt phát tài thì phải dùng bùa phép, phải mua một cái chuông trị giá 25 triệu để tu phước. Cô ấy đến với họ bằng tâm tham, đó là tâm ma. Ma bé gặp ma to. Tất cả đều từ “tham” mà ra. Có nơi quảng cáo mua một ti vi sẽ được tặng một phần quà rất hấp dẫn. Thầy không mua. Mình không tham nên mình không bị hại. “Tham” chính là vô minh. Trước đây có 2 người bạn thân nhau, cùng đến nhà Thầy ở một vài tuần. Một người đi làm, đưa vàng cho bạn mình, nhờ người bạn ở nhà giúp đưa vợ đi đẻ. Người bạn ở nhà mang số vàng đó đi cá độ liền bị mất tiền. Người bạn kia tức quá, trình báo công an. Người bạn cá độ phải đi trại cải tạo 3 năm, làm sai rồi mới ăn năn hối hận.

Vô minh là nghe theo sự sai khiến của tập khí. Vô minh là không phân biệt rõ những tập khí xấu ác: Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, hưởng thụ năm dục sáu trần, tài sắc danh thực thùy.

Hòa thượng nói: “Lấy Chánh Pháp để soi sáng vô minh”. Người giác ngộ luôn lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát, lấy chuẩn mực của Thánh Hiền để soi rọi mọi ý niệm, lời nói, hành vi của mình. Chúng ta làm theo sự sai khiến của tập khí, thị hiếu, sở thích của mình thì chắc chắn là sai.

Người xưa nói: “Thánh Hiền do dạy mà ra. Phật Bồ Tát cũng do dạy mà ra”. Các Ngài huân tập từng chút một, y theo giáo huấn của những vị Phật trước mà làm. Con người chúng ta lúc nào thì vô minh sanh khởi? Nếu chúng ta không kiểm soát từng ý niệm thì đã bị vô minh khống chế. Chỉ cần có ý niệm “mình là sáng suốt” thì đã sai rồi.

Có người hỏi ý kiến Thầy về việc người ta muốn đăng báo truyền thông một số việc làm của chúng ta nhưng Thầy không đồng ý. Mục tiêu của chúng ta là có thời gian tiếp cận các con để giúp các con. Họ dẫn chúng ta rơi vào danh lợi, cho nên chúng ta phải luôn luôn kiểm soát, không để họ dẫn dắt. Mình không thích tiền nhưng mình thích danh, mình không thích danh nhưng mình thích ăn, mình không thích ăn nhưng mình thích ngủ… Đó là vô minh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook