90Thứ Sáu, 23/09/2022, 15:37
1016 · Càng Gặp Khó Khăn Thì Càng Nên Tu Phước

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 23/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1016

“CÀNG GẶP KHÓ KHĂN THÌ CÀNG NÊN TU PHƯỚC”

Chúng ta càng gặp tai nạn, khó khăn thì chúng ta càng phải nên tu phước. Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta thường nghĩ đến việc cầu khẩn, nương nhờ một thế lực bề trên. Chúng ta không biết rằng do chúng ta kém phước nên chúng ta gặp khó khăn. Phước báu của chúng ta được bù đắp thì chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn.

Người xưa nói: “Người sống nhờ phước”. Chúng ta tích cực tu phước, tích phước, tiếc phước thì khi chúng ta sẽ có phước báu đong đầy. Chúng ta có phước báu thì những chướng ngại, khó khăn sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Có người rảnh quá nên đi coi bói, khi Thầy bói phán những điều không như ý thì họ phiền não.

Chúng ta luôn bị hoàn cảnh chuyển mà chúng ta không chuyển được hoàn cảnh. Cách tốt nhất để chuyển được hoàn cảnh đó là chúng ta tu phước, tích phước, tiếc phước. Chúng ta đi cầu Thần Quỷ, cầu Phật Bồ Tát thì các Ngài cũng không thể ban phước, không tiêu được tai nạn giúp chúng ta. Nếu Phật Bồ Tát giúp chúng ta vượt qua tai nạn thì các Ngài đã can thiệp vào luật nhân quả. Chúng ta đã tạo nhân thì chúng ta phải nhận lấy quả. Chúng ta tạo nhân ác thì chúng ta phải nhận quả ác, tạo nhân thiện thì nhận quả thiện.

Hòa Thượng nói: “Thập đạo vô thần”. Mười cõi này không có vị Thần nào đủ quyền năng ban phước, giáng họa cho chúng ta. Nếu chúng ta biết rõ điều này thì chúng ta không phải đi van xin, cầu khẩn. Chúng ta đi cầu Thần Quỷ thì họ thường bắt chúng ta sát sanh, hại vật để cúng tế. Chúng ta đã kém phước, tổn phước mà chúng ta còn làm những việc tạo nghiệp vậy thì tai nạn sẽ càng đến nhiều hơn. Nếu chúng ta không hiểu rõ điều này thì chúng ta đã đáng thương lại càng đáng thương hơn!

Nếu có ai phán rằng chúng ta sắp bị tai nạn thì chúng ta phải cẩn trọng vì có thể họ muốn lừa gạt chúng ta. Có những người họ chủ động vào nhà để cầu chúc cho gia chủ tăng tài, tăng lộc, họ làm vậy vì họ muốn chúng ta trả tiền cho họ. Lời khen hay lời chê của họ không làm chúng ta có phước hay bị tổn phước. Nhiều người đầu năm đi cúng khắp nơi, họ cho rằng làm như vậy cho chắc! Có nơi họ cúng xong thì họ ném rất nhiều gạo xuống đất, họ cho rằng làm như vậy thì có thể tiêu tai, giải nạn. Họ chân thật rất đáng thương! Chúng ta phải sáng suốt nếu không chúng ta sẽ dễ dàng bị người khác lừa! Có người gọi điện cho tôi nhiều lần, tôi biết là họ muốn lừa đảo nên tôi đã tắt nguồn điện thoại.

Chúng ta có thể tự quyết định vận mạng của mình. Chúng ta muốn vận mạng của mình tốt thì chúng ta tích cực làm những việc tốt. Hòa Thượng nói: “Dù việc xấu ác sắp đến, chúng ta còn 1 phút thì 1 phút đó cũng đủ để chúng ta chuyển được cảnh giới”. Phật đã dạy chúng ta: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được hoàn cảnh bằng cách tu phước. Chúng ta càng gặp tai nạn, chướng ngại, khó khăn thì chúng ta càng tích cực tích công bồi đức bằng cách tích cực phóng sanh, bố thí. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người cần giúp đỡ, chúng ta giúp đỡ những người khốn khó đó chính là chúng ta đang tu phước.

Nhiều năm trước, tôi gặp rất nhiều khó khăn, chướng ngại nhưng tôi nỗ lực làm những việc tích công, bồi đức. Mọi việc dần dần tốt hơn. Ngày trước, con gái tôi rất hiếm khi gọi điện hỏi thăm Cha nhưng bây giờ, ngày nào các con cũng gọi điện cho tôi. Chúng ta chưa có những người con ngoan thì chúng ta cố gắng đi giúp mọi người có được những người con ngoan. Chúng ta tích cực làm thì chắc chắn con của chúng ta tự nhiên sẽ thay đổi. Gia đình chúng ta không hạnh phúc thì chúng ta cố gắng đi giúp người khác có một gia đình hạnh phúc. Chúng ta chân thành làm thì tự khắc gia đình chúng ta hạnh phúc đong đầy. Nếu chúng ta không làm những việc thiết thực này mà chúng ta đi làm những việc sai trái thì tai ương sẽ càng đến.

Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta tu huệ là quan trọng nhưng tu phước cũng không kém phần quan trọng. Phước huệ song tu. Chúng ta tu huệ mà không tu phước thì cho dù chúng ta tu trì rất tốt, giữ giới luật tinh nghiêm nhưng chúng ta cũng không có phước báu. Chúng ta không có phước báu thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta không có phước báu thì chúng ta lên đài giảng Kinh, mở pháp hội cũng không có người tham dự”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook