104Thứ Sáu, 23/09/2022, 15:37
1015 · Chúng Ta Không Hề Chết Mà Chỉ Đổi Một Cái Thân Khác

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 22/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1015

“CHÚNG TA KHÔNG HỀ CHẾT MÀ CHỈ ĐỔI MỘT CÁI THÂN KHÁC”

Nhục thân của chúng ta nằm trong quy luật của Sinh – Lão – Bệnh – Tử nhưng pháp thân của chúng ta thì trường tồn, bất diệt. Chúng ta biết được điều này thì chúng ta sẽ không khổ đau khi phải xả thân, thọ thân. Chúng ta vẫn đang rất nặng lòng với cảnh Sinh – Ly – Tử - Biệt.

Hòa Thượng nói: “Nhục thân cũng giống như một chiếc áo, khi chiếc áo cũ, rách thì cần phải được thay đổi”. Chúng ta không thể mặc mãi một bộ quần áo. Điều quan trọng là khi chúng ta phải thay bộ quần áo một cách rất an vui, nhẹ nhàng. Nhiều đứa trẻ không chịu thay quần áo mà chúng thường khóc hoặc chạy trốn. Chúng ta cũng giống như đứa trẻ, chúng ta cảm thấy rất khó khăn khi xả thân. Chúng ta không phân biệt được thật và giả nên chúng ta chạy theo cái giả. Chúng ta còn đang mê nên chúng ta không tự chủ xả thân, thọ thân mà chúng ta đi theo sự sai khiến của nghiệp lực.

Chúng ta không làm chủ được thân mà mỗi năm chúng ta một già yếu, không còn minh mẫn. Chúng ta bất lực với những sự thay đổi này! Nếu chúng ta biết được điều này thì chúng ta phải chân trọng thời gian sống để làm những việc có ý nghĩa. Người thế gian nỗ lực để phụng sự cho cái giả mà họ quên đi cái thật. Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Khi hơi ấm còn ở trong thân tứ đại thì chúng ta phải nỗ lực hy sinh phụng hiến, làm những việc lợi ích chúng sanh”. Chúng ta phải biết mượn giả tu thật. Chúng ta nhờ cái giả này để tu lấy cái thật. Cái thật chính là pháp thân. Khi nào chúng ta tỉnh ngộ, không còn mê lầm thì chúng ta sẽ không còn phải chuyển đổi nhục thân nữa.

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương để chúng ta noi theo. Ngài đã buông bỏ tất cả “vinh hoa phú quý”, “danh vọng lợi dưỡng”. Rất nhiều người muốn tranh giành ngôi vua nhưng Ngài đã xả bỏ một cách dứt khoát. Ngài biết được những thứ này là giả, những thứ này sẽ làm con người tiếp tục luân hồi sinh tử”. Chúng ta tan nhạt, xem nhẹ dần tiền tài, danh vọng thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hy sinh phụng hiến. Chúng ta tan nhạt dần đi những thứ này thì pháp thân của chúng ta sẽ dần dần hiển lộ. Nếu chúng ta không còn ham muốn hưởng thụ thì tiền tài, danh vọng sẽ không làm chúng ta bận tâm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã xả bỏ vương vị, tiền tài, danh vọng không một chút lưu luyến. Hàng ngày, chúng ta vẫn đang nỗ lực vì những cái giả nên chúng ta tạo tác vô số nghiệp bất thiện.

Ngày nay, có những việc rất tầm thường như ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, tiền tài mà chúng ta cũng không dám xả bỏ. Một chút danh, một chút lợi cũng đã ràng buộc chúng ta. Chúng ta phải tập để tan nhạt dần được với “tài, sắc, danh, thực, thùy”. Khi chúng ta buông xả được “tài, sắc, danh, thực, thùy” thì chúng ta có thể xả thân một cách nhẹ nhàng. Nếu chúng ta không buông xả được “vinh hoa phú quý” tầm thường, ngoài thân thì chúng ta sẽ rất khổ sở khi phải xả bỏ thân.

Hòa Thượng nói: “Người thế gian có cái thấy sai lầm! Họ không nhận ra được giá trị thật, họ chỉ chạy theo những cái giả!”. Người thế gian truy cầu “danh vọng lợi dưỡng”, “vinh hoa phú quý” đây đều là những thứ giả. Nhiều người vì “danh vọng lợi dưỡng” mà làm những việc phạm pháp. Khi ở trong tù, họ chỉ mơ ước có cuộc sống bình dị, đạm bạc nhưng lúc đó không còn kịp nữa. Hiện tại, chúng ta có sức khỏe, có năng lực thì chúng ta hãy làm những việc chân thật có ý nghĩa, lợi ích chúng sanh. Đây là ý nghĩa, là giá trị của kiếp người!

Hòa Thượng nói: “Chư Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền hết lòng, hết dạ dạy chúng ta: “Ý nghĩa, giá trị chân thật của kiếp nhân sinh chính là không ngừng nâng cao linh tánh”. Người thế gian dạy chúng ta không ngừng nâng cao đời sống hưởng thụ vật chất. “” thì dạy chúng ta nâng cao “danh vọng lợi dưỡng”. Chánh thì khuyên chúng ta xa lìa“danh vọng lợi dưỡng” và nâng cao linh tánh. Nếu chúng ta xa lìa được “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn” thì linh tánh của chúng ta sẽ được nâng cao.

Hòa Thượng nói: “Thời gian của kiếp người không dài, chỉ là mấy mươi năm nóng lạnh mà thôi! Nếu chúng ta làm những điều trái nghịch với đạo, với tự tánh thì đời này chúng ta có thể có vinh hoa phú quý nhưng đời sau nhất định chúng ta sẽ đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Điều này Phật đã dạy chúng ta rất nhiều lần, những người ở Phương Tây cũng nói đến điều này không ít! Đây là thật, không phải là giả!”. Nhiều người có du thuyền, máy bay triệu đô nhưng đời sống của họ không an vui, tự tại. Báo cũng đăng, nhiều người giàu có nhưng họ vi phạm pháp luật nên tài sản của họ bị mang bán đấu giá. Danh lợi không mang đến kết quả tốt đẹp. Chúng ta đắm chìm trong hưởng thụ “tài, sắc, danh, thực, thùy” thì sau cùng chúng ta sẽ đọa lạc.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook