105Thứ Hai, 19/09/2022, 18:07
1010 · Không Thật Học Phật Cho Nên Không Linh

 

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 17/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1010

“KHÔNG THẬT HỌC PHẬT CHO NÊN KHÔNG LINH”

Chúng ta chân thật học Phật thì chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả rất thù thắng. Chúng ta chân thật học Phật thì vận mạng được chuyển đổi, phước báu sẽ đong đầy. Ban đầu, Hòa Thượng không có tuổi thọ, không có phước báu nhưng Ngài đã chuyển đổi được số mệnh. Ngài đã có thể thực hiện được mọi Phật sự và sống đến hơn 96 tuổi. Ngài đã là biểu pháp cho chúng ta, chân thật học Phật sẽ chuyển đổi được vận mạng.

Bản thân tôi cũng có những trải nghiệm sâu sắc về điều này, khi còn nhỏ đời sống của tôi rất khổ cực nhưng từ khi tôi chân thật học Phật, cuộc sống dần có những chuyển đổi. Chúng ta chân thật học Phật thì cuộc sống có sự chuyển đổi một cách kỳ diệu. Hiện tại, tôi thường đi khắp nơi để chia sẻ, đi đến đâu tôi cũng mang theo rất nhiều quà tặng mọi người.

Hòa Thượng nói: “Một số người học Phật nhưng họ không chuyển đổi được vận mạng, đời sống của họ vẫn khổ đau, phiền não. Họ làm cho đại chúng, xã hội hiểu sai về lợi ích của việc học Phật. Những người như vậy chẳng những họ không tạo được phước mà họ còn tạo đại tội ”. Nhiều người học Phật nhưng họ không có đời sống an lạc, hạnh phúc mà họ trải qua đời sống đầy khổ đau, phiền não. Người thế gian cho rằng, trước đây họ không học Phật thì đời sống vẫn bình thường, họ học Phật nên họ bị như vậy. Chúng ta học Phật chúng ta phải tạo ra tấm gương tốt để có sự ảnh hưởng tốt đến đại chúng. Những năm gần đây, phong thái xã hội có sự ảnh hưởng tích cực nhờ các buổi Lễ tri ân Cha Mẹ, các buổi Lễ tri ân Thầy Cô. Ở nhiều nơi, các em học sinh lớp 12 đã tổ chức các buổi Lễ tri ân Thầy Cô rất cảm động.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật không có kết quả tốt vì từ ngay khi chúng ta bắt đầu học chúng ta đã sai. Chúng ta quy y với một người, một nơi nào đó mà chúng ta thích. Chúng ta sai từ ban đầu nên càng ngày chúng ta càng không thể quay đầu”. Chúng ta quy y với người chúng ta thích mà chúng ta không xem họ có tu hành đúng pháp hay không. Có người nói với tôi họ có một minh sư, minh sư của họ 30 tuổi. Chúng ta phải xem minh sư của mình có bao nhiêu năm tu hành, có bao nhiêu năm thực tiễn giáo huấn của Phật.

Hòa Thượng nói: “Thiên Kinh Vạn Luận đều hết lòng hết dạ dạy chúng ta. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy chúng ta điều đầu tiên phải: “Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người”. Điều thứ hai là “Khéo giữ thân nghiệp không phạm oai nghi”. Chúng ta phải sống chuẩn mực, phải tuân thủ quy định, pháp luật của quốc gia. Điều thứ ba là: “Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm”. Chúng ta không để tham, sân, si, mạn dấy khởi. Chúng ta đã làm được những điều này chưa? Chúng ta làm được thì chúng ta là người chân thật học Phật. Chúng ta chưa làm được thì chúng ta là người giả học Phật. Chúng ta thật học thì chúng ta có kết quả thật, chúng ta giả học thì chúng ta không thể có kết quả thật.”

Trong “Kinh Kim Cang”, Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá”. Người chân thật tu hành thì không nhìn thấy lỗi của người thế gian. Chúng ta không thấy lỗi của người thế gian không phải chúng ta không biết gì mà chúng ta biết nhưng chúng ta không để tâm của mình vướng bận. Chúng ta gặp mặt họ thì chúng ta nhớ để nhắc nhở họ nhưng chúng ta không lưu lại trong tâm. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta không biết gì thì chúng ta trở thành người gỗ!

Hòa Thượng nói: “Trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước”, câu đầu tiên dạy người sơ học là phải hiếu dưỡng Phụ Mẫu. Chúng ta đã tận trách nhiệm, bổn phận với Cha Mẹ chưa? Nếu Cha Mẹ còn sống, chúng ta tận tâm, tận lực chăm sóc Cha Mẹ chưa? Cha Mẹ không còn ở đời thì chúng ta có thường nhớ đến ơn đức của Cha Mẹ không?”.

Trong “Đệ Tử Quy” cũng dạy chúng ta: “Tang đủ lễ cúng hết lòng. Việc người chết như người sống”. Gần hai năm qua, khi tôi chuẩn bị bữa sáng xong thì tôi mang lên cúng ông bà trước. Người nhớ đến ơn đức của Cha Mẹ thì thường làm những việc tốt, tạo phước báu để Cha Mẹ được thừa hưởng những phước báu đó.

Cha tôi bị bệnh khổ nên mất rất sớm. Nhiều năm qua, tôi tích cực làm những việc thiện, tôi làm với tâm chân thành không mong cầu nhưng tôi tin chắc chắn rằng Cha tôi cũng sẽ được về cõi an lành hơn. Khi Cha tôi còn sống, ông tính tình hiền từ nhưng ông không biết tu, không biết ăn chay. Chúng ta làm những việc thiện lành thì Cha Mẹ chúng ta sẽ được hưởng phước. Nhiều người cầu mong Ông Bà, Cha Mẹ siêu sinh về cõi lành nhưng họ khởi tâm động niệm vẫn tạo tội vậy thì những mong cầu của họ chỉ là vọng tưởng. Chúng ta muốn Cha Mẹ dù đang sống hiện đời hay đã mất có được sự an lạc thì chúng ta phải thật làm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook