/ 6
581

LÀM SAO XÂY DỰNG

QUAN HỆ HAI GIỚI

HÒA HỢP TÔN TRỌNG

Làm thế nào để xây dựng hôn nhân hạnh phúc

Thầy giáo Thái Lễ Húc giảng

 

Một việc quan trọng nhất trong gia đình

Trong hôn nhân có một điểm rất quan trọng, là phải xây dựng nhận thức chung trong gia đình, rốt cuộc công việc quan trọng nhất khi xây dựng gia đình này là gì, hai bên nam nữ nhất định phải có cách nhìn giống nhau. Các bạn, các bạn cảm thấy một việc quan trọng nhất trong gia đình là gì? Rất nhiều người nói là kiếm tiền, không có tiền việc gì cũng không xong. Rất nhiều gia đình rất giàu có, nhưng trong nhà hỗn loạn một đống, có không? Có. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhà doanh nghiệp, có một số nhà doanh nghiệp rất có thiện căn, rất lương thiện, doanh nghiệp cũng làm rất tốt, thường thường khi chúng tôi có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau, họ đều nói những nhà doanh nghiệp như họ nghèo tới nỗi chỉ còn lại tiền. Cho nên thật sự là người ta không biết đối đãi với người khác ra sao, sau cùng trong tâm rất trống trải, thậm chí ngay cả con cái của mình cũng không cách nào câu thông được, đây chính là sai lầm rất lớn khi xây dựng cuộc đời. Nhận thức chung quan trọng nhất trong một gia đình là phải dạy tốt thế hệ sau, gọi là “quan trọng nhất không gì bằng dạy con”, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là phải dạy tốt thế hệ sau, khiến thế hệ sau có thể truyền thừa gia phong của các bạn, có thể quang vinh tổ tiên, kế thừa phát huy, khiến con cháu hậu thế của các bạn có thể hưng thịnh.

Không chỉ gia đình, điều quan trọng nhất trong một quốc gia cũng là giáo dục tốt thế hệ sau, người đứng đầu quốc gia sẽ không muốn đất nước của mình, triều đại của mình truyền tới đây là đứt đoạn. Nếu như truyền tới đời họ liền đứt đoạn, thì họ có lỗi với ai? Có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với con cháu đời sau, họ sẽ không hy vọng tổ tiên mắng họ, ngay cả con cháu đời sau cũng mắng họ. Cho nên hoàng đế trước kia khi vừa đăng cơ, phải làm việc gì trước? Lập thái tử. Có thể thấy việc lập người kế vị trong một quốc gia, một triều đại là việc xếp lên trước nhất, cho nên hoàng đế trước đây đều mời những người có học vấn tốt nhất trong cả nước để tới giáo dục thế hệ sau của họ.

Một người khi về già có được an nhàn tốt đẹp không, then chốt nằm ở đâu? Then chốt nằm ở chỗ các bạn có dạy tốt con cái không. Nếu như hai vợ chồng đều rất có địa vị xã hội, cuộc sống trong nhà rất dư dả, nhưng con cái vì thất giáo, ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, thậm chí cha mẹ ở nhà không biết ngày nay chúng sẽ gây ra những trò gì nữa, cha mẹ như vậy khi về già có thể sống những ngày an ổn thật sự được không? Không thể nào. Rất nhiều người tới trung niên mới phát hiện, trọng điểm mình xây dựng gia đình, sự nặng nhẹ hoãn cấp đã sắp xếp sai hết, không đặt việc giáo dục con cái lên vị trí đầu tiên, nhưng lúc này hối hận cũng không kịp nữa.

Có một vụ án, đứa con từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, xòe tay muốn xin bao nhiêu tiền liền cho nó bấy nhiêu, tới sau cùng, một tháng phải xài hơn mười ngàn tệ, khi vẫn còn đi học. Người cha cảm thấy hơi khác thường, liền nói với nó, từ nay về sau không cho nó tiền nữa, lại đưa nó đi Tây Tạng nhập ngũ hai năm. Khi xuất ngũ trở về, do một số tập khí quá sâu sắc, không sửa được, nó vẫn xin tiền cha mẹ, cha nó quyết chí không cho nó tiền, kết quả đứa con trai này đã thuê sát thủ giết cha nó. Đứa con trai này và sát thủ đứng sẵn trước cổng nhà đợi cha nó ra, nó nói với tên sát thủ này, lát nữa sẽ có một người từ chỗ đó đi ra, nó miêu tả cả tình hình đó một cách rõ ràng rành mạch. Tên sát thủ này nói: “Sao anh biết rõ quá vậy? Rốt cuộc đây là chỗ nào?”. Nó nói: “Đây chính là nhà tôi”. “Vậy người bị giết là ai?”. “Là cha tôi”. Bi kịch như vậy có thể không phải chỉ có một chuyện mà thôi, khi chúng ta không dạy tốt con cái mình, bi kịch này có thể sẽ chuyển tới diễn trước mặt chúng ta. Nó không chỉ giết cha nó, do chìa khóa két sắt của cha nó nằm trong tay mẹ nó, cho nên mẹ nó cũng bị sát hại. Cho nên không giáo dục tốt con cái, nuông chiều hư hỏng, có tiền nhiều tới đâu cũng không thể giải quyết vấn đề.

Bây giờ rất nhiều cha mẹ bị đau đầu, nhưng số cha mẹ thật sự chịu đem việc giáo dục con cái đặt ở vị trí đầu tiên thì không nhiều, cho nên có một số đạo lý các bạn không nói rõ ràng với chúng, chúng thật sự rất khó buông bỏ những truy cầu danh lợi. Thật ra mà nói, truy cầu danh lợi có vui vẻ gì không? Truy cầu danh lợi thì nội tâm có trọn vẹn không? Không vui vẻ chút nào, không trọn vẹn chút nào. Cho nên bây giờ phải đề xướng việc “Cha về nhà ăn cơm tối”, nếu không không khí gia đình sẽ không còn nữa. Đừng xây dựng cuộc đời thành sự bận rộn, mù mịt. Chữ “bận” này là chữ hội ý, khi một người bận rộn thì có nghĩa là gì? Tâm đã chết, đã chết, không còn nhạy cảm nữa, không thể quan sát được nhu cầu của người khác. Cho nên khi một người bận rộn, đầu óc sẽ không được tỉnh táo nữa, thậm chí có lúc định thần lại, một tháng đã trôi qua, con trai mình đã mấy tuổi rồi.

/ 6