69Thứ Hai, 03/07/2023, 19:43
93 · Nói Rõ Giáo Dục Của Phật Đà - 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 03/07/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG VI – NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ”

Chúng ta muốn hiểu rõ giáo dục của Phật Đà thì chúng ta phải thật làm. Chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thể hội được sự đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Có một vị Giáo sư người Anh nói, giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí thiện viên mãn, chân thật giúp chúng sanh đạt đến hạnh phúc, an vui. Chúng ta vừa tổ chức thành công hai sự kiện đó là nhờ ơn đức của Phật, của Thánh Hiền. Chúng ta rời xa “danh vọng lợi dưỡng”, “tự tư tự lợi” thì chúng ta sẽ làm được mọi việc một cách viên mãn. Nếu chúng ta chỉ cần có một chút danh, một chút lợi, một chút phân biệt, chấp trước thì khi chúng ta tổ chức sự kiện sẽ có sai sót.

Hai ngày qua, chúng ta không học “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục” mà chúng ta chỉ chia sẻ tâm đắc. Nếu chúng ta chấp trước rằng học Phật là việc quan trọng nhất thì chúng ta đã sai. Nhiều người đang nhìn theo chúng ta để xem chúng ta có thật làm hay không. Nếu chúng ta để người khác hiểu lầm chúng ta thì chúng ta sẽ làm hỏng việc lớn. Nhà Phật dạy: “Phật pháp còn nên xả huống hồ là phi pháp”. Không có điều gì khiến chúng ta phải dính mắc! Khi nào cần xả thì chúng ta xả, khi nào cần lấy thì chúng ta lấy. Nếu chúng ta khô cứng ở một hình thái thì chúng ta sẽ gặp chướng ngại trùng trùng. Chúng ta luôn chấp trước nên chúng ta không hiểu được điều này. Chúng ta thường nghĩ việc của mình là quan trọng mà chúng ta không biết rằng việc lợi ích được nhiều chúng sanh là việc vô cùng quan trọng. Chúng ta không dễ dàng khai mở được niềm tin của chúng sanh. Chúng ta vừa lần đầu tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ ở hai địa phương là Huế và Quảng Trị rất thành công. Chúng ta làm được như vậy vì chúng ta buông bỏ được phân biệt, chấp trước. Chúng ta thật học, thật làm thì chúng ta mới thể hội được một cách sâu sắc lời Phật dạy.

Trong chương trình vừa qua, nhiều người cho rằng chúng ta có sự chuẩn bị, dàn dựng chương trình rất kỹ lưỡng nhưng chúng ta vừa tổ chức, vừa điều chỉnh để tạo nên một chương trình rất hoàn thiện. Người dẫn chương trình là người lần đầu tiên được giao nhiệm vụ dẫn chương trình, các tiết mục văn nghệ cũng đều là “cây nhà lá vườn”, một số các ông Bố lên hát giống như ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi là người chủ trì buổi lễ nhưng tôi phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiết mục “Hào khí Việt Nam” diễn ra rất hoành tráng, cảm xúc khiến tôi vô cùng xúc động. Chúng ta “y giáo phụng hành”, nghe lời và thật làm theo lời dạy của Phật, của Thánh Hiền thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúng ta làm theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình thì chúng ta sẽ không thể thành công. Lời dạy của Phật, của Thánh Hiền được lưu xuất từ tự tánh, từ trí tuệ tròn đầy nên không thể có sai sót. Giáo huấn của các Ngài đã được không gian, thời gian minh chứng. Nếu chúng ta cho rằng chính chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã sai lầm nghiêm trọng!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta là người tu hành nếu chúng ta vẫn bị hoàn cảnh làm dao động, chúng ta vẫn còn bị Quỷ Thần trêu đùa vậy thì đạo tâm của chúng ta ở đâu?”. Đoàn của chúng ta gồm hơn 100 người đến thắp hương dâng hoa ở Nghĩa Trang đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, chúng ta hành lễ rất trang nghiêm, cung kính. Đoàn của chúng ta vào Huế và Quảng Trị có hơn 200 người, chúng ta đến nơi và trở về mà không gặp một chút sơ suất nào. Việc này chắc chắn là nhờ có sự gia hộ của Phật Bồ Tát, của Long Thiên Thiện Thần và các anh linh của các liệt sĩ vì tâm chúng ta chỉ là một mảng chân thành, không có mong cầu. Nếu chúng ta tu hành mà chúng ta vẫn bị hoàn cảnh làm giao động, bị Quỷ Thần quấy rối thì đó là do tâm, do hành vi của chúng ta bất chánh.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói, người chân thật quy y Tam Bảo thì phải từ mê, tà, nhiễm quay trở về với Giác Chánh Tịnh”. Chúng ta phải quay trở về với Giác Chánh Tịnh. Chúng ta Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm thì Thần hộ Pháp sẽ đến hỗ trợ, bảo vệ chúng ta. Thần hộ pháp bảo vệ chúng ta thì Quỷ Thần sẽ không dám trêu ghẹo chúng ta. Quỷ Thần là ma quỷ cấp thấp, chúng ta có tâm, hành vi bất chánh thì chúng ta mới bị Quỷ Thần trêu ghẹo.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook