40Thứ Hai, 08/01/2024, 10:35

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Chủ Nhật, ngày 07/01/2024

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3

 Chương 12

GIẢI ĐÁP PHẬT HỌC NGHI VẤN

BÀI 35: GIA TRÌ

Có nhiều người nhận được sự “Gia trì” của yêu ma quỷ quái. Chúng giúp một sẽ đòi lại hai. Trong khi đó, Phật Bồ Tát giúp đỡ một cách chí công vô tư, do sự cảm ứng từ tâm chân thành của chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh dũng mãnh làm theo lời Phật dạy thì tự khắc sẽ được Phật, Bồ Tát an bài.

Tâm chúng ta chân thành, thanh tịnh đạt đến đỉnh điểm thì nhất định tương thông với Phật, Bồ Tát. Đây gọi là cảm ứng đạo giao. Ở thế gian không có tâm chân thành chỉ có sự lừa dối nhưng vẫn có cảm ứng. Sự cảm ứng đó là của Ma.

Ma thì hám lợi mà người học Phật, đặc biệt người niệm Phật có công đức phước báu vượt trội so với người thế gian cho nên Ma thích đến hộ trì. Người niệm Phật mà tâm không “Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi” hay luôn chìm trong “Danh vọng Lợi dưỡng” thì Ma sẽ đến.

Ví dụ, tâm luôn mong cầu đạo tràng lớn thì liền có đạo tràng lớn. Thế nhưng kể từ khi có đạo tràng lớn thì tâm càng bao chao, dao động, luôn miệng cho rằng do Phật A Di Đà ban cho. Đó là tu hành trên hình tướng còn nội tâm thì không thanh tịnh, vẫn chìm trong “Danh vọng Lợi dưỡng, Tham Sân Si Mạn”.

Vì không có người nhắc nhỏ nên sự dụ hoặc của yêu ma làm chúng sanh mờ đi tâm vượt thoát sanh tử mà không biết. Thậm chí, ngay khi được nhắc nhở, vẫn cang cường cho là Phật và Bồ Tát ban cho đạo tràng.

Sẽ không có chuyện Phật Bồ Tát “Gia trì” như vậy. Các Ngài biết chúng sanh chấp trước thân mạng, tham đắm vật chất nên sẽ không làm chúng sanh thêm dính mắc vào “Danh vọng Lợi dưỡng”. Sự thật là Thánh Hiền ở thế gian luôn “Thành tựu việc tốt cho người chứ không thành tựu việc xấu cho người”. Phật Bồ Tát giúp chúng sanh giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn đạo nghiệp và thoát ly sanh tử.

Có người trước đây cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chẳng có gì để khoe khoang thì đều đều tu tập. Đến khi nổi tiếng, đời sống dư dả, cơm bưng nước rót thì liền chểnh mảng, tâm ý thụ hưởng, khoe khoang ngạo mạn nên rơi vào lưới Ma.

Hòa Thượng cho biết chúng sanh còn tranh dành nhau thắp cây hương đầu tiên trong pháp hội nên người ta phải tổ chức đấu giá cho ai bỏ ra nhiều tiền nhất. Họ nghĩ rằng người thắp cây hương đầu tiên là quan trọng mà không nhận ra đây chính là danh vọng. Với tâm mong cầu đó thì Ma sẽ đến gia trì.

Chúng tôi thường nói với mọi người cũng là nói với chính mình rằng: “Cố gắng đừng bao giờ cho mình có cơ hội rơi vào Danh vọng Lợi dưỡng, đừng cho mình có cơ hội tiếp cận Tài Sắc Danh Thực Thùy vì tiếp cận thì mình sẽ không cưỡng lại được.

Mình biết mình mong manh dễ vỡ thì cố gắng an trú trong giáo huấn của Phật Bồ Tát để giữ tâm thanh tịnh. Như thế thì còn có cơ hội vượt thoát sanh tử.

Cũng không nên nghĩ rằng mình niệm Phật suốt ngày thì không thể bị Ma quấy nhiễu. Việc quấy nhiễu là ở chỗ ta dùng tâm gì niệm Phật. Hòa Thượng dạy dùng tâm luân hồi niệm Phật thì sẽ đi vào luân hồi. Tâm luân hồi gồm “Danh vọng Lợi dưỡng, Tự tư tự lợi, Tham Sân Si Mạn” và hưởng thụ “Năm dục Sáu trần”.

Chúng ta phải luôn phản tỉnh rằng ý niệm trước có thể mình phát tâm vì lợi ích chúng sanh, nhưng ý niệm sau đã là “Tự tư tự lợi”. Đừng chủ quan rằng ý niệm trước phát ra vẫn đang còn. Ý niệm trước có đến và nó đã đi rồi.

Ta làm việc đúng với nhân quả. Nếu gieo nhân mà chưa thấy quả thì phải xem lại thiếu chỗ nào không? Hạt giống đã trồng xuống với phân, nước, ánh sáng và chăm sóc đầy đủ mà không thấy nẩy mầm thì có lẽ hạt giống đã hỏng. Cũng vậy, “Danh vọng Lợi dưỡng” đã làm thối mất hạt giống phát tâm ban đầu vì lợi ích chúng sanh mà chỉ còn tâm “Tự tư tự lợi”.

Sự cám dỗ tiền tài danh vọng lợi dưỡng rất khủng khiếp. Ở thế gian người ta nói rằng: “Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền hay những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều nhiều tiền”. Vậy là ngay đến đạo đức nhân cách người ta cũng mua được. Tiền ít có thể chưa sao nhưng tiền thật nhiều thì sẽ động tâm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook