65Thứ Hai, 16/10/2023, 13:51

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 16/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 6

NHẮC NHỞ TIN SÂU NHÂN QUẢ

NÓI RÕ VỀ LÝ NHÂN QUẢ (BÀI BẢY)

Cho dù chúng ta tin hay không tin nhân quả thì chúng ta cũng chịu sự chi phối của định luật nhân quả. Chúng ta quán sát, hằng ngày, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta có phù hợp với nhân quả hay không? Chúng ta thường tưởng rằng mình đang làm việc lợi ích chúng sanh nhưng thật ra, chúng ta chỉ đang làm cho “cái ta” của mình. Nếu chúng ta không được nhắc nhở thì chúng ta sẽ không biết để quay đầu. Chúng ta đã học qua 1200 chuyên đề, gần 400 chuyên đề đầu tôi không mở Zoom nên mọi người chỉ được học nhiều nhất là 800 chuyên đề, chúng ta quán sát, sau khi chúng ta học thì tâm chúng ta đã có chuyển đổi chưa? Chúng ta cũng đã học gần 200 buổi của “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, chúng ta quán sát xem tâm chúng ta đã chuyển đổi chưa? Tất cả các đề tài Hòa Thượng dạy chúng ta đều xoay quanh mục đích đó là giúp chúng ta chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh.

Khi tôi về chùa Phúc Long, tỉnh Bắc Ninh giảng, ngày trước, tôi nói nhiều về pháp môn Tịnh Độ, về sự màu nhiệm của câu “A Di Đà Phật” nhưng những năm gần đây, tôi chỉ nói nhiều về sự buông xả, sự cho đi. Hằng ngày, chúng ta vẫn sống trong phiền não, dính mắc, không muốn cho đi, chúng ta chỉ muốn được nhận. Thầy Thái từng kể, sau khi Thầy giảng bài xong có người đến nói với Thầy rằng, họ cảm thấy Thầy giảng rất hay nhưng họ không nhớ Thầy đã nói những đạo lý gì. Chúng ta phải nghe và thật làm. Chúng ta chỉ nghe cho hay, nghe để có thêm kiến thức thì chúng ta chỉ giống như những nhà Phật học.

Hòa Thượng từng nói, ban đầu Ngài giảng những nội dung rất cao nhưng sau đó Ngài giảng hạ thấp dần và sau cùng Ngài hạ thấp đến mức không thể thấp hơn! Ngày nay, ngay đến những đạo lý như đạo lý nhân quả, đạo lý cảm ứng chúng ta cũng không làm được. Đạo lý cảm ứng là: “Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền có ứng”. Cảm như thế nào thì sẽ có ứng như thế đó. Hằng ngày, chúng ta vẫn đang cảm “danh vọng lợi dưỡng”, ảo danh, ảo lợi, chúng ta giống như những người chơi game, chúng ta chỉ thích sống trong thế giới ảo. Những người chơi game luôn cảm thấy mình là người giàu nhất, quyền thế lực nhất trong thế giới game, trong đời sống hiện thực, họ không có gì, không biết làm gì nên họ chỉ muốn sống ở trong thế giới ảo. Chúng ta quán sát, chúng ta đang sống trong hiện thực hay chúng ta đang sống trong ảo tưởng? Nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta cũng đang ngày ngày sống trong ảo danh, ảo vọng. Chúng ta làm việc gì cũng vọng tưởng, việc chưa đến mà chúng ta đã cảm thấy lo lắng, phiền toái thì đó là chúng ta đang sống trong vọng tưởng!

Hôm qua, khi tôi đi ra ngoài, tôi mang theo hai chiếc bánh chưng, tôi chưa có ý định tặng ai, khi xe gần đến nhà của một người thợ nề, người ngày trước đã tận tâm làm việc cho các công trình của chúng ta, tôi nhắc người lái xe dừng lại để tôi vào tặng bánh cho họ. Tôi tặng quà cho người khác một cách tình cờ, tôi tặng bằng tâm tri ân. Nếu chúng ta khởi tâm rằng mình phải tặng quà cho người nào đó để người đó làm cho chúng ta một việc, để người đó phải mang ơn chúng ta thì chúng ta đang sống trong ảo danh, ảo vọng.

Có một Thầy bói nổi tiếng ở Hà Nội, mọi người muốn đến nhờ ông xem bói thì phải xếp hàng, vợ của ông rất trẻ, khi mọi người nói với ông rằng vợ của ông ngoại tình, ông muốn biết người con trai có phải con của mình không nên ông quyết định đem cuống rốn của con đi xét nghiệm ADN. Lần xét nghiệm đầu tiên, ông cầm nhầm cuống rốn của cháu gái đi xét nghiệm nên kết quả xét nghiệm là người có cuống rốn đó không phải là con của ông. Lần thứ hai, khi ông mang cuống rốn của con trai đi xét nghiệm thì kết quả ADN cho thấy rằng người con trai đó đúng là con trai ông. Ông đi xem bói cho người khác nhưng ông không biết được việc của chính mình! Người thế gian thường tỏ tường việc của người nhưng việc của chính mình, sai phạm của mình thì họ không nhận ra!

Những người Thầy bói có cuộc sống giàu sang, phát tài do mọi người mang tiền đến để được xem bói. Nếu người Thầy bói thật sự giỏi thì ông ta đã có thể biết kết quả xổ số và tự mình làm giàu. Phật nghiêm cấm đệ tử sử dụng thần thông, đệ tử của Phật phải thật tu, thật học. Chúng ta tu hành có công phu nhất định thì những việc màu nhiệm sẽ hiển lộ một cách tự nhiên nhưng những thứ này không liên quan đến nghiệp lực, không liên quan việc vượt thoát sinh tử. Nhà Phật nói: “Thần Thông không liên quan đến nghiệp lực”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook