69Thứ Hai, 09/10/2023, 16:02
184 · Cảnh Báo Mạng Người Là Vô Thường Và Luân Hồi Là Đáng Sợ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ nhật, ngày 08/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 4

CẢNH BÁO MẠNG NGƯỜI LÀ VÔ THƯỜNG VÀ LUÂN HỒI LÀ ĐÁNG SỢ

Chúng ta đều phải sống trong quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử, ngoài ra chúng ta còn chịu tác động của thiên tai, nhân họa. Hiện tại, ở nhiều nơi trên thế giới, con người vẫn đang sống trong cảnh chiến tranh thảm khốc. Khi chúng ta trưởng thành thì Cha Mẹ của chúng ta cũng đã già và đang dần dần ra đi. Khi tôi còn nhỏ, xung quanh tôi có rất nhiều Ông Bà, cô gì, chú bác, hiện tại, mọi người cũng đã đi gần hết.

Hiện tại, tôi muốn làm nhiều việc vì chúng sanh nhưng tôi đã “lực bất tòng tâm”. Chúng ta đừng cho rằng chúng ta còn trẻ, thời gian còn rất dài mà chúng ta chểnh mảng, mông lung. Trong nhà Phật có bài “Cảnh thuỵ”, cảnh tỉnh mọi người trước khi đi ngủ rằng mạng người là vô thường, sinh tử đến nhanh như lửa cháy trên đầu. Chúng ta phải trân quý thời gian của sinh mạng, thời gian của sinh mạng rất ngắn ngủi thay vì dùng thời gian để giận hờn, thù ghét, oán trách thì chúng ta hãy dùng thời gín để yêu thương, để tha thứ.

Hòa Thượng nói: “Thế gian này động loạn, bất an, những ngày tốt đẹp, an lành sẽ mau qua. Khi linh hồn còn trong thân tứ đại, khi hơi ấm còn trong ta, chúng ta cần nắm lấy cơ hội mà mau mau làm việc tốt!”. Dịch bệnh Covid đã khiến cho rất nhiều người bị chết, hiện tại, vẫn còn nhiều dịch bệnh nguy hiểm đang tiềm ẩn. Hôm trước, con gái tôi phải vào viện vì nhiễm vi-rút Covid, tuy vi-rút không còn quá nguy hiểm nhưng chúng vẫn tồn tại trong cộng đồng.

Hòa Thượng đã dùng thời gian của sinh mạng một cách rất tích cực, Ngài dành gần như cả cuộc đời để học tập, hoàn thiện bản thân, độ chúng sanh, phát dương quang đại Phật pháp. Cuộc đời của Ngài đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ và tích cực đến thế giới, chỉ cần một người tận lực hy sinh phụng hiến thì rất nhiều người sẽ có được lợi ích. Hằng ngày, chúng ta lười biếng, phóng túng thì chúng ta sẽ lãng phí một ngày, một năm và lãng phí cả một cuộc đời. Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải dụng công, nỗ lực làm lợi ích chúng sanh”. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta đã mệt, đã già thì chúng ta sẽ mệt mỏi nhiều hơn, già nhiều hơn.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật thường nhắc nhở chúng ta sinh tử là việc lớn, mạng người là vô thường, cõi nước là không an”. Nếu chúng ta ngày ngày phản tỉnh về những việc này thì chúng ta sẽ không dám chểnh mảnh, lười biếng. Cho dù chúng ta tin hay không tin thì vô thường vẫn đang diễn ra một cách thầm lặng. Chúng ta đã sinh ra, bây giờ việc chúng ta đi về đâu mới là vấn đề quan trọng, vấn đề “tử sinh” mới là việc lớn của đời người. Mạng sống của chúng ta rất vô thường, một ngày rất gần chúng ta sẽ phải chia tay những người thân yêu nhất. Cõi nước chúng ta đang ở cũng không yên ổn. Gần đây, đảo Hawaii nơi mà xung quanh đều là biển, những căn nhà ở đó đều có giá trị hàng triệu đô cũng đã bị cháy gần như toàn bộ. Chúng ta bị chi phối bởi quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Người có trí tuệ họ sẽ nhìn thấy thế gian này không hề an ổn!

Hòa Thượng nói: “Sinh tử là việc lớn, mạng người là vô thường, cõi nước không an, đây là lời nói chân thật. Người có trí tuệ cao độ mới nhận ra điều này!” Trong đĩa “Hài hoà cứu vãn nguy cơ” nói về việc, khi phi thuyền bay ra khỏi trái đất và chụp ảnh gửi về cho mọi người, vị phó Tổng thống Mỹ đã chỉ vào bức ảnh và nói, trái đất của chúng ta chỉ nhỏ như đầu đũa, trên chấm nhỏ đó diễn ra đủ mọi buồn vui, thương ghét giận hờn, chiến tranh, tang tóc. Trái đất của chúng ta rất mong manh, chỉ cần sự va đập nhỏ giữa những tinh cầu thì trái đất sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc sống của chúng ta rất mong manh nhưng chúng ta chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, “tự tư tự lợi” nên chúng ta đã quên mất điều này. Phật đã từng nói, khi nào chúng ta chứng được A-La-Hán, Lậu Tận Thông thì chúng ta mới có thể tin vào chính mình.

Chúng ta là phàm phu, đạo tâm của chúng ta giống như trên Kinh nói là: “Đạo tâm sương sớm”. Đạo tâm của chúng ta giống như giọt sương trên ngọn cỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thì đạo tâm của chúng ta sẽ tan rã. Do vậy chúng ta phải “y giáo phụng hành”, y theo lời giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Chúng ta làm theo lời của những người vọng tưởng, ảo tưởng ở thế gian thì chúng ta sẽ uổng phí một kiếp người. Những người thân của tôi rất khổ, người không có tiền thì mong có tiền, người có tiền thì họ mong có nhiều hơn, họ ngày ngày chìm đắm trong “sát, đạo, dâm, vọng, tửu” nên họ tạo những tội nghiệp cực trọng. Tôi dùng mọi cách khuyên nhủ những người xung quanh nhưng họ đều không nghe. Chúng ta không cần phải quá bận tâm vì việc này, chúng ta cần làm rất nhiều việc cho chúng sanh. Nhiều người khổ tâm vì Cha Mẹ của họ chưa tu hành nhưng thế gian này còn có rất nhiều chúng sanh cần được giúp đỡ. Trên Kinh nói: “Tất cả thân nam là Cha chúng ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai. Tất cả thân nữ là Mẹ chúng ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai”. Tất cả mọi người đã từng là Cha Mẹ của chúng ta, chúng ta phải hiếu kính với các chúng sanh như nhau, chúng ta không chỉ hiếu kính với Cha Mẹ đời hiện tại.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook