1

Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Nhân Duyên Sanh


Cuối năm 2015, ngài Tịnh công đến Đài Bắc và có buổi gặp gỡ với nhiều học giả khảo chứng của học phái Chương Hoàng. Khi đó, ông Chu Lập Luân - chủ tịch đương nhiệm của đảng Quốc Dân, nghe tin đã đến thăm. Ngài đã khuyến khích ông ấy nên coi trọng việc hoằng dương văn hóa truyền thống. Chẳng ngờ ngay hôm sau, truyền thông Đài Loan đã bóp méo sự thật, phao tin rằng lão pháp sư hết lòng ủng hộ ông Chu Lập Luân làm tổng thống nhiệm kỳ tới. Tối hôm đó, khi ngài trò chuyện với chúng tôi ở khách sạn, ngài nói: “Làm chính trị không phải là bổn phận của người xuất gia. Nếu tôi muốn làm chính trị, thì khi còn trẻ đã làm rồi. Ngay lúc còn trẻ đã không dính đến chính trị, nay đã tám chín mươi tuổi mà lại quay sang làm, thì thật là quá hồ đồ! Thế nhưng, tuy tôi đã xuất gia, tôi vẫn mãi là người Trung Quốc, tôi tha thiết yêu quê hương của cha mẹ mình. Bất kể ai là người lãnh đạo Đài Loan, tôi đều sẽ kiến nghị họ khôi phục văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tuyệt đối không được gây chia rẽ. Chỉ khi văn hóa Trung Quốc được phục hưng, thế giới này mới có con đường sống”.


Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”