1

Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Trần Văn Nghi


Thân giáo và ngôn giáo của sư phụ thượng nhân quả thật có ảnh hưởng sâu xa đối với học trò. Điều khiến học trò cảm động nhất là sư phụ thượng nhân đối với mỗi người đều rất cung kính, luôn hết lòng yêu thương và bảo hộ. Vào tháng 1 năm 2020, học trò may mắn được đến Malacca để chúc Tết sư phụ thượng nhân. Có một vị cư sĩ đứng bên cạnh phụ trách dâng các bao lì xì cho sư phụ thượng nhân phân phát. Trên các bao lì xì có ghi dòng chữ “A-di-đà Phật”, vốn được xoay về phía sư phụ. Thế nhưng, mỗi lần sư phụ trao lì xì cho chúng tôi, ngài đều xoay dòng chữ “A-di-đà Phật” trên phong bao lại để hướng về phía chúng tôi.

Tháng 5 năm 2016, học trò đã báo cáo với sư phụ thượng nhân về những tâm đắc của bản thân trong quá trình học Văn Tự học và Thanh Vận học tại chùa Cực Lạc ở Đài Nam. Sau khi xem xong, sư phụ thượng nhân nói rằng ngài rất hài lòng với bản báo cáo tâm đắc của học trò, vì nội dung được viết rất rõ ràng rành mạch. Thật ra, khi đó học trò chỉ mới bắt đầu học tiếng Trung; nếu không có pháp sư Khai Cát giúp đỡ chỉnh sửa, thì nội dung còn rất nhiều sai sót. Nhưng sư phụ thượng nhân trong từng ý niệm đều chỉ mong thành tựu việc học của người khác, nên mới dành cho học trò sự khích lệ và niềm tin như vậy, khiến học trò cực kỳ cảm động.


Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”