Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Ngô Thế Bật
Những năm gần đây, sư phụ trở về Đài Nam, nên chúng tôi có cơ hội được nhìn thấy một số chi tiết nhỏ trong đời sống thường ngày của lão pháp sư, là những điều mà người thông thường không thể thấy được. Ví dụ như khi dùng bữa, giấy vệ sinh dùng để lau miệng hay lau đồ, ngài sử dụng rất nhiều lần; mỗi lần dùng xong thì gấp lại, gấp nhiều lần rồi mới bỏ. Ngài rất quý trọng phước báo. Cả những động tác của ngài cũng rất chậm rãi và tỉ mỉ, điều này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tôi. Lão pháp sư cũng dùng chính thân giáo để dạy chúng tôi: không quên ơn sư trưởng, ơn cha mẹ và ơn của hộ pháp. Thế nên ngài đi đến đâu, nơi đó đều có ảnh thầy, ảnh cha mẹ và ảnh hộ pháp; chúng được treo trong phòng thu hình, phòng tiếp khách, ở những nơi ngài có thể nhìn thấy. Mỗi ngày trước khi giảng kinh, ngài nhất định sẽ xá chào Phật Bồ-tát, xá chào thầy. Việc giảng kinh của ngài cũng chính là báo cáo tâm đắc tu học với thầy, với cha mẹ và hộ pháp. Ngôn hành của lão pháp sư thật đáng để chúng tôi học tập theo.
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”