20Chủ Nhật, 18/05/2025, 09:51

  Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 16/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 75

NGƯỜI NGHE LỜI LÀ ĐƯỢC PHƯỚC

Chúng ta nghe lời Cha Mẹ, nghe lời Thầy Cô, nghe lời của Cổ Thánh Tiên Hiền, Phật Bồ Tát thì chúng ta nhất định làm đúng. Có những người nghe theo sự sai khiến của dục vọng, tập khí, phiền não. Tối hôm qua khi chúng ta học “Thập thiện nghiệp đạo Kinh giảng giải”, Hòa Thượng dạy chúng ta chữ “chánh cần”, chúng ta cần mẫn, siêng năng, tinh tấn nhưng phải chánh. Nhiều người cần mẫn, siêng năng nhưng không chánh, họ càng làm càng tạo nghiệp luân hồi. Ở thế gian, chúng ta không dễ có thể khởi tâm động niệm, làm việc vì người khác. Nếu chúng ta có cơ hội làm việc, khởi tâm động niệm vì người thì đây là chúng ta có phước báu. Nhiều người thế gian làm việc rất khổ cực nhưng họ hằng ngày đang tạo nghiệp. Hiện tại, chúng ta ngày ngày tích cực làm, chúng ta có thể có cơm no áo ấm đồng thời tạo ra rất nhiều việc phước lành.

Hòa Thượng nói: “Người nghe lời là người được phước”. Điều quan trọng là chúng ta nghe lời ai? Chúng ta nghe lời người xấu, nghe lời của tập khí xấu ác thì chúng ta không được phước mà chúng ta gặp họa. Chúng ta phải nghe theo lời của Cha Mẹ, Thầy Cô, Thánh Hiền Nhân, Phật Bồ Tát. Đa phần chúng sanh nghe theo tập khí, phiền não, tư dục, tư tình nên khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều là tạo nghiệp.

Chúng ta đang làm việc vất vả nhưng chúng ta đang tạo ra phước lành, có những người làm việc tích cực nhưng việc làm của họ đều là tạo nghiệp. Những năm trước, tôi biết một công ty sản xuất cà-phê, công nhân trong công ty tích cực làm việc nhưng sau đó, công an phát hiện ra công ty của họ sản xuất cà-phê giả. Những người công nhân này tích cực làm việc nhưng họ ngày ngày tạo ác, làm việc phạm pháp. Nếu những người làm thuê biết công ty vi phạm pháp luật mà không tố giác thì họ cũng trở thành đồng phạm.

Có một hãng sữa, các công nhân tích cực làm việc nhưng sau đó công an phát hiện, công ty đó sản xuất sữa giả, những người trong công ty sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hằng ngày, rất nhiều người đang tích cực, chuyên cần nhưng họ đang tích cực, chuyên cần làm những việc sai trái, thậm chí phạm pháp. Người nghe lời Cha Mẹ, hiếu thảo với Cha Mẹ thì Trời, Người cung kính. Trên “Hiếu Kinh” nói: “Sinh ra đời không gặp Phật, khéo thờ phụng Cha Mẹ như cúng dường Chư Phật”. Người biết nghe lời thì không bao giờ là người thất bại. Người tự cao tự đại, tự mãn thì sẽ thất bại.

Mỗi người đều có lương tâm, khi chúng ta làm việc sai trái thì lương tâm chúng ta cảm thấy bất an. Đây là lương tâm dự báo cho chúng ta việc đó là việc sai trái. Nhiều người vì thỏa mãn tư dục, tư tình nên vẫn bất chấp tất cả để làm những việc sai trái. Chúng ta làm việc gì trái với tự tánh thì tự tánh sẽ dự báo cho chúng ta: “Việc làm này đã sai!”. Lương tâm, tự tánh của chúng ta luôn báo cho chúng ta biết việc nào đó là việc sai trái nhưng tư dục, tư tình của chúng ta quá lớn nên chúng ta không nghe theo tự tánh.

Một đứa nhỏ lần đầu đi chơi về trễ thì sẽ cảm thấy mình đã làm không đúng, nhưng khi chúng đi chơi về trễ lần thứ hai, lần thứ ba thì chúng cảm thấy bình thường. “Tập khí” là thói quen do chúng ta tạo thành. Chúng ta làm việc gì nhiều lần thì chúng ta sẽ quen với việc đó. Người thế gian nói: “Ngựa quen đường cũ”. Tập khí xấu ác của chúng ta cũng vậy. Chúng ta làm việc tốt quen thì chúng ta sẽ luôn làm việc tốt, chúng ta làm việc xấu quen thì chúng ta sẽ luôn làm việc xấu. Chúng ta muốn “bổ cứu” chính mình hay như người hiện đại nói, nếu chúng ta muốn bồi dưỡng cấp tốc cho chính mình thì chúng ta ngày ngày phải nghe Kinh, nghe pháp, học tập, rèn luyện.

Trong bài, Hòa Thượng đưa ra dẫn chứng, một người là Châu Lợi Bàn Đà sống vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một người là Thầy Hương Đăng trong “Cảnh Trần Hồi Ức Lục” ghi chép. Hai người đều là những người ngu ngốc vì nhiều đời họ không tu định nhưng họ rất thành thật, nghe lời. Chúng ta quán sát, người ngu ngốc nhưng thành thật, nghe lời hay người thông minh, lanh lợi, gian trá sẽ có thành tựu? Người thông minh, lanh lợi, gian trá, lừa Thầy, phản bạn sẽ không bao giờ có thể thành công.