31Thứ Ba, 13/05/2025, 12:50

  Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 10/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 69

NGƯỜI CÓ THỂ KHÔNG ĂN, KHÔNG THỂ KHÔNG HỌC

Khổng Lão Phu Tử từng nói: “Ta một ngày có thể không ăn, một đêm có thể không ngủ nhưng không thể không học”. Việc học tập là vô cùng quan trọng. Người xưa nói: “Người không học thì không biết đạo lý”. Trong nhà chúng ta có một kho sách, nhà chúng ta ở cạnh trường học nhưng chúng ta không học thì chúng ta không thể có thành tựu. Chúng ta học thì mới biết điều hay lẽ phải, việc tốt nên làm, việc xấu nên tránh. Chúng ta không học thì chúng ta dần trở nên mụ mẫm, mơ hồ, chìm đắm trong vọng tưởng, suy nghĩ, việc làm trái với thiện pháp. Người xưa nói: “Chúng ta càng học thì càng thấy mình ngu, người không học thì luôn thấy mình khôn”. Chúng ta càng học thì càng thấy biển học mênh mông, rộng lớn, thấy sở học của mình nhỏ bé, thấp kém so với Tổ Sư Đại Đức.

Hòa Thượng từng nói: “Bạn nói bạn độ chúng sanh nhưng cơm bạn không biết nấu”. Năng lực thấp nhất là tự nấu cơm, tự nuôi sống mình mà chúng ta không biết vậy thì chúng ta độ ai? Chúng ta muốn độ sanh thì chúng ta phải có năng lực hơn người. Chúng ta chưa độ được mình thì chúng ta độ được ai? Chúng ta không học nên không có năng lực, nếu chúng ta chăm chỉ học thì năng lực trong tự tánh của chúng ta sẽ được khai mở. Tự tánh của chúng ta đầy đủ năng lực.

Hôm qua, tôi nói với các chú, nơi này đã có gần 20 năm, khi xây dựng, tôi đã mở sáu ô sáng, cửa trước làm bằng kính để trong nhà có nhiều ánh sáng; trên vách tường tôi thiết kế ô đặt tượng Tây Phương Tam Thánh để chúng ta đã cùng nhau học tập. Chúng ta phải tinh tường, minh mẫn trong mọi sự, mọi việc. Hiện tại, mọi người làm việc như thế nào thì tôi chỉ cần nhìn qua Camera là sẽ biết. Chúng ta phải không ngừng học tập. Chúng ta tu hành mà chúng ta mơ hồ thì chúng ta nhất định về thế giới mơ mơ, hồ hồ. Chúng ta thường chìm đắm trong vọng tưởng. Người thế gian nói: “Hồn bất phụ thể”. Thân ở một nơi, tâm ở một nơi.

Hằng ngày, chúng ta phải cố gắng nghe pháp, niệm Phật lớn tiếng theo tiếng niệm Phật trong máy để đánh thức sự mơ hồ của mình. Ngày ngày, tôi cũng chìm đắm trong vọng tưởng, nếu được nghe tiếng của máy nghe pháp thì tôi chú tâm lắng nghe, nếu nghe được tiếng của máy niệm Phật thì tôi niệm Phật ra tiếng. Đây là chúng ta đánh thức chính mình! Nếu chúng ta không đánh thức chính mình thì sẽ mơ hồ, như ngây, như dại, không biết về những việc đang diễn ra trước mắt.

Hòa Thượng nói: “Trong Luận Ngữ có ghi chép, Khổng Lão Phu Tử nói: “Ta một ngày có thể không ăn, một đêm có thể không ngủ, nghĩ tới, nghĩ lui đều không có gì tốt, sau cùng kết luận, không bằng học vậy!”. Trong thế gian pháp và xuất thế gian, không có việc gì quan trọng hơn là giáo dục. Trong cuộc sống này chúng ta phải đem sự việc này làm trọng”. Người xưa từng nói: “Sống đến già, học đến già, học không hết”. Hay người thế gian cũng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Có một người học trò gửi thư cho tôi, ông nói: “Con năm nay sắp bước qua 80 tuổi, mỗi lần con mở bài của Thầy ra học, con cảm thấy mình khỏe hơn, đầu óc minh mẫn hơn!”. Ông đã 80 tuổi, nếu ông không học thì thân sẽ mệt mỏi, đầu óc mơ mơ hồ hồ, dễ hôn trầm. Chúng ta học lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì sẽ khiến não chúng ta hoạt động, trí tuệ khai mở. Nếu chúng ta không học tập thì não của chúng ta dần khô cứng, không linh hoạt.

Hòa Thượng nói: “Đời người, đức lớn nhất là hiếu học. Người xưa nói: “Người ham học được cứu!”. Trước đây, tôi bôn ba đến rất nhiều nơi, sau đó, tôi nghĩ rằng, tôi phải quay trở về để làm mới mình. Tôi đã dịch đĩa của Hòa Thượng nhiều chục nghìn giờ nên tôi nhớ lại một số lời dạy của Hòa Thượng để chia sẻ với mọi người, nếu tôi không học thì tôi sẽ chỉ nói ra những lời vọng tưởng. Từ khi tôi quay về học tập, tôi đã ngồi học gần 2000 giờ, việc học tập rất có lợi ích đối với thân, tâm của tôi. Mọi người chắc chắn không thể nhận được nhiều lợi ích như tôi. Tôi đang đọc bản chữ Hán bài giảng của Hòa Thượng, những lời dạy này đã có trong những đĩa Hòa Thượng đã giảng, tôi được đọc lại những lời dạy của Hòa Thượng nên tôi sẽ nhớ sâu hơn, tôi sẽ kiểm điểm được xem mình đã làm được bao nhiêu phần trăm.