Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 13/09/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 192
THỌ DỤNG ĐỀU LÀ MẠNG NỬA CHÚT KHÔNG DO MÌNH
Tất cả những gì chúng ta tiếp nhận trong đời sống đều do phước báu đã định “nửa chút” cũng không do chúng ta. Chúng ta dường như đều biết điều này nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn làm theo những tập khí xấu ác. Hằng ngày chúng ta tích cực làm phước thì đã giải quyết được nguồn gốc của khổ đau. Nếu một tháng chúng ta kiếm được 5 triệu thì đó là do trong mạng chúng ta có. Thay vì kiếm tiền bằng cách “tự tư tự lợi” thì chúng ta nên làm việc lợi ích chúng sanh. Nhiều người không hiểu là nếu chúng ta làm việc lợi ích chúng sanh thì tiền sẽ ở đâu ra, Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát sẽ mang đến cho bạn”.
Hôm qua, một nhóm người đến thăm tôi, mọi người sống trong một thung lũng rất sâu, để di chuyển xuống nơi đó rất khó khăn, họ thường làm thực phẩm chay tặng mọi người, không tiếp xúc với người bên ngoài nhưng đời sống vẫn đầy đủ, thảnh thơi. Nhiều người trong chúng ta suốt ngày “đầu tắt mặt tối”, lo được mất, tốt xấu, hơn thua nên đời sống rất khổ sở. Người xưa nói: “Người phước nhất định ở đất phước”. Ngày trước, các chú đã tự tay làm bức tượng Hòa Thượng Hải Hiền tặng cho tôi, đây là bức tượng đầu tiên các chú làm, bức tượng được làm rất tỉ mỉ, tấm y mà Ngài mặc được làm bằng vải thật, từng nếp nhăn, nếp gấp hay chiếc ghế mà Ngài ngồi đều được làm rất tinh tế. Các chú có tâm rất chân thành nên mới có thể tạo nên một bức tượng rất có hồn như vậy. Những người có tâm cảnh như vậy thì tự nhiên sẽ có phước báu.
Khi biết trong người tôi không khoẻ, một chú nói, ngày trước chân của bố chú gần như bị liệt, bố chú đã chữa bệnh bằng cách phẩy tay, đưa tay ra phía sau nắm lại, phẩy tay từ trước thì mở ra, nhón chân. Hằng ngày, cụ đều dậy sớm, trước khi lạy Phật cụ phẩy tay 2000 cái. Trước đây, tôi cũng đã biết đến phương pháp này nhưng tôi làm khoảng 50 cái thì đã mệt, hiện tại, sau khi tôi phẩy tay hơn 200 cái thì tôi muốn làm tiếp, khi phẩy tay đến 500 cái thì tôi cảm thấy trong cơ thể có diễn biến lạ. Mọi người nói, nếu mỗi ngày đều làm được hơn 2000 cái, khoảng 40 phút thì sẽ không có bệnh tật. Mỗi lần chúng ta nên làm khoảng 300 cái, mỗi ngày làm khoảng ba bốn lần, chúng ta có thể vừa phẩy tay vừa niệm Phật. Khi tôi đang bệnh thì các chú này tự nhiên đến nhắc tôi làm việc này. Hòa Thượng từng nói: “Bạn đừng nghĩ rằng bạn đang cô độc, Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta”.
Hôm trước, cô Mai Anh kể câu chuyện, khi bố cô sắp mất, tự nhiên có một vị Thầy đến nhà để giảng pháp, niệm Phật cho bố cô, mọi người đều cung kính lắng nghe, do vậy buổi trợ niệm và lễ ma chay đã diễn ra viên mãn, sau lần đó, Thầy không bao giờ quay lại. Ai đã bảo vị Thầy đó đến? Chắc chắn là Phật Bồ Tát đã bảo vị Thầy đó đến. Khi cận tử nghiệp đến, nếu một người quen đến niệm Phật cho cụ thì cụ sẽ không tin, vì trước đây, khi chưa tu hành, con gái cụ trông rất đẹp nhưng sau khi tu hành thì cô hoàn toàn thay đổi, từ khi cô được học “Đệ Tử Quy”, biết hành hiếu thì cụ đã thay đổi thái độ. Tất cả những đãi ngộ tốt xấu trong đời sống đều do mình, cho dù là “nửa chút” cũng không phải do chúng ta mong cầu là được. Tất cả đều là nhân duyên, phước báu vậy tại sao chúng ta không biết tạo nhân duyên, tạo phước báu?
Hôm trước, tôi đã qua nhà thăm các chú một lần, đó là một thung lũng rất sâu, bên cạnh đó có một dòng suối lớn nên không bị ngập lụt. Khi tôi đến, mọi người đã chuẩn bị bút lông, mài sẵn mực để nhờ tôi viết chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” và “Chân thành – Thanh tịnh – Bình đẳng – Chánh giác – Từ bi”. Tôi nói tôi chưa viết bằng bút lông bao giờ nhưng mọi người vẫn kiên quyết nhờ tôi viết, bất đắc dĩ tôi viết liên tục hàng trăm chữ. Từ đó trở đi, hằng ngày, tôi đều rèn luyện viết chữ bằng bút lông.
Hôm qua, tôi tri ân các chú, tôi nói, nhờ mọi người nhờ tôi viết chữ mà hiện tại tôi đã viết được hàng ngàn chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” và “Tín – Nguyện – Hạnh”, mọi người rất vui và đã xin khoảng 1/3 số chữ mà tôi đã viết. Đây là một nhân duyên, nếu mọi người không ép tôi viết thì tôi không thể viết được nhiều chữ như vậy. Tôi hướng dẫn các chú niệm Phật, tu hành theo lời Hòa Thượng dạy, các chú hướng dẫn tôi cách vẩy tay, đây là nhân duyên tương quan gần như có sự sắp xếp. Các chú nói đang làm những bức tượng của Hòa Thượng Hải Hiền nhỏ hơn để mọi người có thể dùng để thờ.