1 Thứ Sáu, 08/08/2025, 08:50

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 07/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 156

KIẾP NGƯỜI LÀ SỰ VAY RỒI TRẢ

Trong nhà Phật thường nói, chúng ta trồng nhân gì thì nhất định sẽ nhận quả đó. Có những việc chúng ta biết là sai, chúng ta không muốn tiếp tục làm nhưng tập khí xấu ác vẫn sai bảo chúng ta làm. Có những người đã làm sai nhiều lần và sau cùng thì họ buông trôi. Thí dụ, có người đã ăn chay một thời gian nhưng sau đó lại ăn mặn. Tập khí xấu ác của chúng ta đã kết tập từ vô lượng kiếp, chúng ta muốn chuyển đổi những tập khí này thì chỉ có cách là dũng mãnh, tinh tấn. Sáng nay, khi chuông điện thoại báo thức reo, tôi có ý niệm là ai đang gọi điện làm phiền mình, nếu tôi đi ngủ tiếp thì tôi sẽ ngủ quên. Đây là do tập khí của tôi đang khởi hiện hành, nếu chúng ta không phản tỉnh thì chúng ta sẽ thất bại.

Hòa Thượng nói: “Tất cả chúng sanh sinh đến thế gian đều là do nghiệp nhân, phàm phu trong sáu cõi đều bị nghiệp lực làm chủ, chi phối. nhà Phật đã nói rất rõ chân tướng sự thật này”. Tất cả những đãi ngộ tốt hay xấu chúng ta nhận trong cuộc đời này đều có sự định đặt. Chúng ta sống trong giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh, sống lâu hay bệnh khổ đều là do định số. Người xưa nói: “Đời người như một kịch bản đã được viết sẵn, chúng ta chỉ là người diễn theo kịch bản đó”. Chúng ta chỉ giống như một diễn viên diễn theo kịch bản đã được định sẵn. Chúng ta đang diễn một cách có dụng tâm hay diễn một cách vô tâm, không có ý thức?

Nhà Phật dạy: “Chúng ta phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực”. Thay vì chúng ta làm theo sự dẫn dắt, chi phối của nghiệp lực thì chúng ta phải làm theo nguyện lực. Phật Bồ Tát có thể chuyển đổi được nghiệp lực 100%, phàm phu buông xuôi theo nghiệp lực, bị chi phối bởi nghiệp lực. Chúng ta học Phật chính là học sự giác ngộ của Phật, hoàn toàn cưỡng lại, thay đổi nghiệp lực, chủ động thay đổi vận mạng. Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức đã làm được, các bậc tu hành đã nỗ lực làm được vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không làm được!

Trong những năm qua, chúng ta đã bị động hay chủ động trong các vai diễn của mình? Nếu ngày ngày chúng ta tùy thuận theo ảo danh, ảo vọng, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” thì chúng ta giống như những diễn viên hài, chúng ta bị động trong các vai diễn. Thánh Hiền xưa đã nói: “Tánh tương cận, tập tương viễn”. “Tánh” là tự tánh. “Tự tánh” của chúng ta vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện. “Tập tánh” là sự ô nhiễm đến từ bên ngoài. “Tập tánh” giống như lớp sơn, nếu chúng ta cố gắng cạo thì lớp sơn sẽ bong tróc hết. Hằng ngày, chúng ta đã cố gắng cạo lớp sơn đi chưa?

Hòa Thượng nói: “Vận mạng là có thể thay đổi”. Chúng ta có thể thay đổi vận mạng hay chính là thay đổi kịch bản mà nghiệp lực đã viết sẵn. Ngày xưa có người dự đoán rằng cuộc sống của tôi sẽ rất nghèo và vất vả, nhờ lời nói này mà tôi luôn đề cao cảnh giác, tôi đã tích cực cho đi và làm những việc có thể thay đổi vận mạng. Khi còn nhỏ, có lần tôi đã chết trong khoảng một giờ, mọi người đã đóng xong quách, sau đó, tôi đã khóc thét lên và sống lại. Chúng ta phải thay đổi kịch bản, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Trước đây, chúng ta làm là vì bị người khác bắt buộc, bây giờ chúng ta tự nguyện, vui lòng làm, làm là để phục vụ người khác. Nếu mỗi ngày chúng ta đến cơ quan tám giờ mà chúng ta làm việc một cách chểnh mảng, mong thời gian nhanh hết thì thời gian dường như sẽ rất dài. Nếu chúng ta làm việc một cách tích cực thì thời gian qua rất nhanh. Chúng ta chỉ cần thay đổi ý niệm thì chúng ta đã thay đổi vận mạng.

Hòa Thượng nói: “Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, vận mệnh của chúng ta từ đâu mà ra, vận mệnh của chúng ta không phải do Phật Bồ Tát hay vị Thần nào đó định đặt mà do chính mình tạo ra. Vận mệnh do chính chúng ta tạo ra thì chính chúng ta có thể thay đổi”. Chúng ta muốn thay đổi vận mệnh rất khó vì vận mệnh không phải chỉ do thói quen trong đời này mà do thói quen chúng ta đã có từ vô lượng kiếp. Hòa Thượng từng dạy, nếu muốn thay đổi vận mạng thì: “Chúng ta phải dũng mãnh, tinh tấn, một cách đặc biệt”.