Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 31/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 149
CHÚNG TA PHẢI HỌC THEO THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Hòa Thượng nói: “Thích Ca đến thế gian, Ngài không phải là bậc Thánh mà là một vị Thầy làm công tác giáo dục đa nguyên văn hoá, không phân biệt chủng tộc màu da, nếu chúng sanh nào chịu tiếp nhận thì Ngài sẽ dẫn dắt một cách vô điều kiện. Chúng ta nhận biết rõ ràng thì chúng ta mới có niềm tin và làm theo lời dạy của Ngài”. Phần nhiều mọi người hiểu và làm theo lời dạy của Phật một cách mơ hồ nên không có thành tựu. Hòa Thượng từng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm dạy bảo chúng sanh hoàn toàn vô điều kiện, Ngài chưa từng có một ngày nghỉ hè.
Thời gian chúng ta ở thế gian rất ngắn ngủi, chúng ta ngỡ mình ở thế gian lâu dài nhưng mấy chục năm sẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi vẫn nhớ, khi còn nhỏ tôi tung tăng đi học cấp một trên con đường nhỏ, hai bên là những cây xoài cổ thụ nhưng bây giờ tôi đã hơn 60 tuổi. Nếu chúng ta không dùng thời gian cống hiến, giúp ích mọi người thì cuộc đời sẽ trôi qua rất nhanh. Nhiều người dùng thời gian cả cuộc đời sống trong sự thù hận hay sống trong sự hưởng thụ, họ khổ không nói nên lời, không có niềm vui chân thật. Điều quan trọng là cuộc đời này, chúng ta làm được những việc ý nghĩa, chân thật có niềm vui.
Hòa Thượng nói: “Trong lúc giảng Kinh, tôi thường nói với mọi người hãy học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài là vương tử Ngài không có một ý niệm hưởng thụ nào, luôn phấn chấn, nỗ lực, siêng năng học tập”. Ngày trước, Thái tử Tất Đạt Đa chăm chỉ học tập, tinh thông các môn học thuật và võ nghệ, những người Thầy của Ngài đều nói, họ không còn gì để dạy cho Ngài. Hòa Thượng từng nói, Phật không phải một vị Thần cũng không phải là một vị tiên nhân, Ngài là một người bình thường, Ngài đã chính mình nỗ lực, tinh tấn vượt qua phạm trù của một con người.
Nếu Phật là vị Tiên thì nhiều người sẽ nghĩ người bình thường sẽ không làm được như Ngài. Nhiều người hỏi tôi, Hòa Thượng Tịnh Không là vị Phật Bồ Tát nào hóa sanh. Tôi nói, Ngài chỉ là một người bình thường, Ngài sinh ra ở một vùng quê, do chiến tranh loạn lạc nên khi là một thiếu niên Ngài đã phải tha hương bôn ba khắp nơi, sau đó, Ngài đã giác ngộ, tu hành cần cù, phấn đấu cả cuộc đời. Chư Phật Bồ Tát và các Tổ Sư Đại Đức đến thế gian là một người bình thường, thậm chí xuất phát điểm thấp hơn người bình thường.
Hòa Thượng Hải Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Cha Ngài phải đi ăn xin sau đó bị thổ phỉ đánh chết. Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ nhưng Ngải đã kiên định, nỗ lực tu hành, Ngài thọ 112 tuổi, 92 năm niệm Phật, hy sinh phụng hiến. Cả cuộc đời Hòa Thượng Hải Hiền cần cù, kham khổ, Ngài đã trở thành tấm gương tu hành cho vạn đời sau.
Hòa Thượng nói: “Dùng cách nói của người hiện đại mà nói thì Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục nghĩa vụ xã hội đa nguyên văn hoá. Ngài là một tấm gương “giáo nhân bất quyện”, dạy người không biết mệt mỏi, lấy niềm vui của việc giáo hóa chúng sanh là niềm vui cho chính mình”. Người ngày nay đa phần thích nhận được nhiều tiền lương và tiêu tiền một cách lãng phí, chạy theo những giá trị hư ảo. Ở một số nước phương Tây, những người có mức lương 1000 đô-la thì ở khu vực của những người có mức thu nhập 1000 đô-la; người được tăng lương lên 5.000 đô-la thì sẽ liền chuyển đến ở khu vực dành cho những người có mức thu nhập 5.000 đô-la; những người có mức lương trên 10.000 đô-la thì chuyển đến ở khu vực của những người có mức thu nhập 10.000 đô-la; những người này đều tưởng mọi việc trên đời là chắc thật.
Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà công tác nghĩa vụ rất xem trọng công việc, luôn làm công việc một cách hết mình. Ngài vô cùng xem trọng sự nghiệp giáo học của mình”. Mỗi chúng ta đều có vai trò, trách nhiệm của mình, chúng ta có tận trung với trách nhiệm của mình không? Nếu chúng ta là một người quét rác, chúng ta đã tận trung với công việc của mình hay chưa? Trong nhà, nếu một ngày chúng ta không quét nhà hay ba ngày mà chúng ta không đổ rác thì việc gì sẽ xảy ra? Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận”. Dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật, nhiều đời Tổ Sư Đại Đức đã làm ra tấm gương, ân cần dạy bảo chúng ta.