Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 05/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 124
CÁC NGÀI ĐẾN LÀ BIỂU DIỄN CHO CHÚNG TA XEM
Hòa Thượng nói: “Ngày trước, khi tôi đọc lịch sử, tôi thấy rất nhiều người không cống hiến cho xã hội, quốc gia, không làm việc gì lớn giúp ích cho xã hội, việc này đã làm cho tôi cảm thấy nghi hoặc rất nhiều năm!”. Thông thường những người có sự cống hiến cho xã hội thì mới được ghi nhận, có những người làm ra biểu pháp là người có nhiều tài năng, đức hạnh nhưng họ làm mọi việc một cách tùy duyên, sống ẩn dật, họ “không tranh với người, không mong cầu ở đời”, việc đến thì họ làm nhưng họ không cưỡng cầu.
Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta không nhanh thúc đẩy chuẩn mực của Thánh Hiền thì vài chục năm nữa, chúng ta nói cũng không có người nghe!”. Hiện tại, chúng ta chia sẻ về chuẩn mực Thánh Hiền đã nhiều người không muốn nghe. Hôm qua, có nhiều Cha Mẹ dẫn con đến tham gia trại hè, họ nói rằng, con của họ ở nhà là những đứa trẻ bất trị, thường xuyên quậy phá. Người thế gian nói: “Thà đẻ trứng gà, trứng vịt còn tốt hơn là để ra những người con bất trị” nhưng trẻ bất trị đều do được Cha Mẹ nuông chiều.
Hôm qua, các con ở trại hè chỉ có khoảng 10 phút để tập văn nghệ nhưng chúng vẫn có thể lên sân khấu biểu diễn, các con đã khiến các bậc Cha Mẹ vô cùng ngạc nhiên. Tối hôm qua, nhiều Cha Mẹ vẫn ở lại hội trại đến hơn 10 giờ với các con, đây là Cha Mẹ vẫn nuông chiều các con, việc này sẽ khiến các con không thể đi vào nền nếp. Tối nay, sau 9 giờ, chúng ta yêu cầu phụ huynh phải rời đi, nếu các phụ huynh không tuân theo quy định thì chúng ta sẽ trả lại con cho họ. Hội trại lần này có hơn 200 con tham gia, sau một buổi sáng các con đã vào nền nếp, khi các con xếp hàng theo các gia đình để ngồi vào bàn ăn, các Cha Mẹ rất ngạc nhiên, nhiều người đã mang điện thoại ra quay. Nếu các con được dạy thì chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời. Trong hội trại, tôi nhìn thấy một thanh niên rất cao lớn, tướng người khá hung dữ nhưng con rất nghe lời Thầy Cô.
Người xưa nói: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Con người vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện. Bản tính của con người vốn là ngoan hiền, chuẩn mực, đạo đức. Các con trở nên phá quấy, nghịch ngợm, bất trị là do sự nuông chiều của Cha Mẹ, do sự tập nhiễm từ bên ngoài. Chúng ta phải nỗ lực làm những hành động cụ thể để dẫn dắt các con.
Chiều hôm qua, tôi cảm thấy rất ưu tư, ngày nay, gần như không có người thật làm, mọi người chỉ làm cho dễ coi, làm vì “danh vọng lợi dưỡng”. Người xưa nói: “Nếu không phải chúng ta làm thì ai sẽ làm đây!”. Khi chúng ta tổ chức các lớp học, các lớp học đều dần trở nên chuẩn chỉnh, nghiêm túc. Ngày nay, xã hội bị ô nhiễm, các con đã bị tập nhiễm nhưng nếu được khơi dậy bản tính thiện thì các con sẽ trở nên chuẩn mực, ngoan hiền.
Hòa Thượng nói: “Người xưa có ghi lại rất nhiều câu chuyện nói về những người tài năng nhưng sống ẩn dật, thế nhưng người xưa cũng nói: “Con người ở thế gian cần lập đức, lập công, lập ngôn, lập hạnh”. Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Học để làm Thầy người, làm để làm ra tấm gương cho người. Nhà Phật dạy chúng ta phải “tác sư tác phạm”, làm ra tấm gương, giúp mọi người soi rọi lại khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của họ. Nếu chúng ta “y giáo phụng hành”, nghe lời dạy mà làm theo thì chúng ta sẽ làm ra tấm gương cho người. Nếu chúng ta nghe lời khen, được ngưỡng mộ mà chúng ta khởi tâm ưa thích thì tập khí xấu ác của chúng ta đã trỗi dậy.
Người chân thật học Phật thì phải phát khởi được tâm vì người mà lo nghĩ. Chúng ta đến thế gian là để giúp ích cho tất cả chúng sanh, để độ chúng sanh. Tổ Sư Đại Đức đã dùng những phương tiện khéo léo nhất để tiếp độ, dìu dắt chúng sanh, giúp họ chuyển ác thành thiện. Chúng ta hiếu kính với Cha Mẹ, kính trọng Thầy Cô thì đó là thiện; bất hiếu với Cha Mẹ, bất kính với Thầy Cô thì đó là ác.
Ngày trước, khi tôi nói với một người, tôi đang mở trường học thúc đẩy văn hóa truyền thống thì người đó nói: “Thôi huynh ơi! Huynh đừng xen tạp! Huynh lo dịch Kinh đi”. Họ cho rằng tôi ngồi dịch Kinh mới là không xen tạp! Tôi đã dịch Kinh hơn 30.000 giờ, hôm trước, trang web: Tinhkhongphapngu.net” có hơn 148.000 lượt xem một ngày, gần 500 người trực tiếp Online.