1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 82: Trì Giới Tu Phước, Là Vào Cửa Bát Nhã

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 006)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Trì giới tu phước, là vào cửa Bát Nhã.】

Trì giới chính là giữ gìn quy củ, tuân thủ pháp luật.

Người chịu tuân thủ pháp luật, chịu giữ gìn quy củ, lại chịu tu phước, người như vậy, Phật chọn định làm đối tượng để giáo hóa. Chỉ cần hội đủ hai điều kiện này, thì chính là “Pháp khí” mà trong nhà Phật thường nói, người ấy có tư cách tiếp nhận Đại pháp của Như Lai.

Vậy thì chúng ta hãy nên nghiêm túc tự kiểm điểm lại chính mình: Chúng ta có phải là người biết giữ gìn quy củ hay không? Có phải là người rất hoan hỷ tu phước hay không?

Nếu đúng là như vậy, thì trong hội Kim Cang Bát Nhã này, quý vị chính là người đương cơ. Bộ kinh này của Đức Thế Tôn, chính là nói cho quý vị nghe, là để giúp đỡ quý vị, thành tựu cho quý vị.

Giả sử chẳng được như thế, nhưng chúng ta ở nơi đây cũng đã nghe được rồi, cũng đã hiểu rõ rồi, thì ngày nay phát tâm cũng vẫn chưa muộn. “Tôi nguyện phát tâm giữ gìn quy củ, tôi nguyện phát tâm tu phước”, thì điều này cũng vô cùng hy hữu khó được.

Vì thế, tôi nghĩ rằng trong số rất nhiều đồng tu đang hiện diện tại đây, mỗi một vị đều là đối tượng được Đức Thế Tôn lựa chọn trong hội Bát Nhã này. Chúng ta cần phải trân quý cơ hội này, trân quý duyên phận này, không thể để nó luống qua vô ích.