Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 739: Nhờ Phật Gia Bị. Công Đức Người Này, Chỉ Phật Chứng Tri
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 062)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Nhờ Phật gia bị. Công đức người này, chỉ Phật chứng tri.】
Người này nhận được sự gia trì của Phật, sự gia trì của Phật nói chung thì bản thân mình phải có thể cảm nhận được, nghiệp chướng đang dần tiêu trừ. Lúc tôi còn trẻ, sức khỏe không tốt, nghiệp chướng rất nặng, biểu hiện rõ ràng nhất là chứng hôi miệng. Khi tôi mới xuất gia, có một số đồng tu đều chỉ vào tôi mà nói: “Pháp sư, miệng của thầy hôi quá!” Thế nhưng sau vài năm giảng kinh, chứng bệnh đó không còn nữa. Những đồng tu đó mới nói: “Pháp sư, thầy tu hành rất tốt! Nghiệp chướng của thầy đã tiêu trừ rồi.”
Ngoài ra, ở trong tai tôi từng có một nốt ruồi đen, diện tích lớn chừng bằng ngón tay út, sau đó cũng không còn nữa, nó tự rụng đi lúc nào không hay. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, bệnh đau không còn nữa. Có rất nhiều phương diện, bản thân mình có thể chân thật cảm nhận được Phật lực gia trì.
Khi đứng trên bục giảng thì sự gia trì này lại càng rõ rệt hơn, có biết bao nhiêu ý nghĩa [Phật pháp] cứ tự nhiên sanh khởi, đây chính là nhờ Tam Bảo gia trì. Mấy ngày nay quý vị học “Kinh Di Đà”, đoạn tôi giảng về Lục Phương Phật, đó không phải do tôi tự nghĩ ra, cũng không phải do tôi chuẩn bị trước, mà khi lên bục giảng thì tự nhiên giảng ra được như vậy. Sau khi giảng xong, Pháp sư Sướng Hoài liền bảo tôi, ngài nói: “Pháp sư, thầy giảng hay quá, thầy có bản thảo không?” Tôi đáp: “Không có!” Ngài bảo: “Vậy thì thầy hãy mau ghi chép lại đi.” Sau khi giảng xong, xuống bục rồi tôi mới ghi chép lại, chứ không phải có sẵn bản thảo trước khi lên bục giảng; giảng xong rồi mới viết ra, đây chính là nhờ Phật lực gia trì.