Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 734: Trụ Tướng Không Chịu Bố Thí, Hậu Quả Chắc Chắn Rơi Vào Ba Đường Ác
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 062)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Vậy thì người trụ trước vào các cảnh giới căn, trần v.v... mà không hành bố thí, sẽ đi vào cảnh giới nào, thật chẳng kham nghĩ đến vậy.】
Lời này chúng ta nói một cách đơn giản, người đó ngày ngày lo âu, những chuyện vướng bận trong lòng quá nhiều, mọi thứ đều buông không xuống, lại không chịu bố thí, tiền đồ của người đó sẽ ra sao? Trong phần chú giải của cư sĩ Giang Vị Nông có nói: Không dám tưởng tượng nổi! Tiền đồ là ở trong ba đường ác (tam đồ ác đạo), hết cách rồi!
Trụ tướng mà chịu bố thí, chịu giúp đỡ người khác, có thể xả kỷ vị nhân (hy sinh bản thân vì người khác), trụ tướng như vậy, thì người đó mới sanh phước trời, mới có thể sanh lên cõi trời. Nhưng nếu trụ tướng lại không chịu bố thí, không chịu giúp đỡ người khác, hậu quả của họ chắc chắn là ở trong ba đường ác. Vì sao vậy? Vì họ nhất định là tăng trưởng tham - sân - si - mạn, đạo lý là ở chỗ này.
Tâm tham nặng thì chiêu cảm ngạ quỷ đạo; tâm sân hận nặng thì chiêu cảm địa ngục đạo; tâm ngu si nặng chiêu cảm súc sanh đạo; tâm ngã mạn nặng chiêu cảm la sát, tu la đạo, sẽ biến thành như thế đó. Những lời này không phải nói tùy tiện đâu, Lục đạo, Thập pháp giới đều do chính tâm tưởng của mình biến hiện ra cảnh giới đó. Tâm này của quý vị ngày ngày nghĩ đến tham, tham danh, tham lợi, tham ngũ dục lục trần, đây chính là ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo từ đâu mà có? Là do tâm tham của chính quý vị biến hiện ra cảnh giới đó, rồi chính quý vị đi thọ dụng. Tâm như thế nào thì biến ra cảnh giới như thế đó.
Phật giảng cho chúng ta biết, cõi người là do ngũ giới, hạ phẩm thập thiện biến hiện ra. Kiếp trước chúng ta tu ngũ giới, thập thiện cũng khá tốt, đời này mới được thân người, được thân người là “quả”; có được thân người rồi, sự hưởng thụ, thọ dụng trong đời này, đó là “báo”. “Quả” và “báo” không giống nhau, chúng ta muốn “quả” tốt, mà “báo” cũng phải tốt.
“Báo” muốn tốt thì phải làm sao? Trong những giáo lý căn bản thường giảng, không ra khỏi Lục đạo thì phải “đoạn ác tu thiện”, kiếp trước tu thiện thì đời này của quý vị “báo” sẽ tốt, “báo” của quý vị là phú quý, khỏe mạnh, trường thọ, được cái “báo” này. Kiếp trước nếu như không tu thiện mà tạo ác nghiệp, thì đời này sẽ bần cùng, cuộc sống rất khốn khổ, sẽ nhận lấy cái “báo” này. Điều này chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ.
Thật sự minh bạch đạo lý này, thấu hiểu chân tướng sự thật, chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ lại chính mình, trong việc đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta đang dùng tâm gì? Những việc chúng ta làm là thiện hay ác? Tiền đồ tương lai ra sao thì đã rõ ràng, minh bạch, không cần phải đi hỏi người khác.